1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn, một ngày không có niềm vui,...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 2015x, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc 1 ngày buồn đã là 1 ngày không hề có niềm vui. Nhiều khi tớ tưng tửng cả 1 ngày để rồi tối về online lại vớ phải 1cái mess hay 1 thông tin chết bầm gì đó... thế là đủ để 1ngày nhí nhố... nín đi 1 téo . Nhưng cũng có hôm động vào cái gì cũng hỏng, làm cái gì cũng lùng bùng ngậu xị, cảm giác như muốn ôm bom cảm tử đến nơi thì lại nghe được 1 bài hát thủ thỉ rủ rỉ làm mình ôm gối ngủ lăn quèo đến sáng .
    Đấy, nói chung là vui quá cũng hoá... rồ Mà sau cơn mưa thì trời lại... bão Cứ thong thả mà xử lý thôi
  2. rock_coffee2190

    rock_coffee2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà làm gì hả máy bác? Đời mấy tí mà fải buồn.Chả biết các bác thế nào chứ em thì suốt ngày cày(học ý ạh) mà còn fải giành thời gian cho việc buồn nữa thì mệt lắm.CHo nên là cứ vui lên đi.Lúc nào mà thấy buồn quá thì nghĩ đến một chuyên gì đấy vui vui hoặc là kiếm một quyển truyện cười mà đọc---->đảm bảo vui liền àh
    CÒn nếu buồn quá thì mời các bác nghe cái này đi:
    http://www5.coolrip.com/index.php?c=song&songid=31
    Don''t cry.
    VUI LÊN ĐÊ.
    Tin nhắn dành cho bác 2015x]: bác định cai rock áh? EM sợ là ko đc đâu nên đừng nên cố quá àh----> thành quá cố đấy
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bù đầu với công việc. Không hiểu sao tối vẫn thấy buồn chẳng có việc j làm cả, mệt nhưng không ngủ đc, cũng muốn ôm chăn mà ngủ quách đi cho song nhưng kết cục là j nhỉ ? không ngủ được ... Ngồi đọc sách vậy, nghe rock, nhâm nhi li cafe,... hết 1 đêm. 5h sáng mệt nhoài ngủ đc một lúc, 8h0'' đi làm...
    ...
    Đôi lúc mình nghĩ đến rượu, thuốc lá,... nhưng mình không thích những thứ đó. Đành phải rock & cafe thôi.
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Ừ có lẽ mình quá yếu đuối , mình không thể cai đc ROCK. Ngoài công việc ra mình chẳn có j cả thể nên ROCK là tất cả. Nhiều khi mình nghĩ ROCK là người bạn tốt nhất của mình. Chỉ có nó mới giúp mình vựot qua thử thách của cuộc sống.
    ...
  5. rock_coffee2190

    rock_coffee2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là sức hút của rock .VÀ đó cũng là lý do tại sao em để chữ kí là ROCK IS MY LIFE .Không có rock thì chắc fải có tới vài chục lần em suy sụp rồi.
    Rock forever
  6. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Rock là cuộc sống của bạn cũng là cuộc sống của tui.
  7. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ặc, anh can bé rock&coffee, (nghe nick bé gần giống bài của Blur) .. Rock ấy, nó chẳng là cái gì đâu, thật sự mà nói là như vậy ( hoặc ít ra là với anh ) .. Nếu nói là đam mê thì anh e là bé chưa đến tuổi, nếu nói là vui thích nhất thời thì sợ bé giận, nhưng tính anh cứ nhìn thấy gì hơi hơi không đúng là anh ko quay mặt đi được. .
    To 2015x : Check those band, I think it good for you at this ****ing time : Fear Factory, Hate Enternal, Rammstein, Slipknot, Carcass, ừhm, ừhm especially P.O.D album "Satellite" <-- check it out, this''s a *^%#^% album , love this so much !
  8. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    có giải quyết đc vấn đề không anh ?
  9. rock_coffee2190

    rock_coffee2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ÀH em nói nó là my life đơn giản vì em ko thể thiếu nó đc. Thiếu rock thì cuộc sống nhàm chán,vô vị & nhạt lắm.Mà nếu cuộc sống mà như thế thì ... hix,sống cũng =0.Mà nếu anh bảo em cai nó thì chịu thôi(đã nghiện mất rồi mà).Còn về cái khoản đam mê nó hay là thick nhất thời thì em cũng ko biết nữa nhưng em có thể đảm bảo với các bác là em sẽ cuồng nhiệt nó đến lúc nào ko thể cuồng nhiệt dc nữa thì thôi(tức là đến lúc em điếc ko thể nghe dc nữa ý ạh)
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

    không biết có phải là đam mê hay không , hay là bồng bột nhưng quả thực không có rock đời không ý nghĩa nữa.
    biết làm j nhỉ ?

Chia sẻ trang này