1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn, một ngày không có niềm vui,...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 2015x, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

    ....
  2. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ngày buồn không có niềm vui ?
    Một ngày buồn khi tiền trong túi cứ vơi dần ! Không có niềm vui khi đi tìm mấy thằng vay tiền mình nà không được ! Công việc thì bị đình trệ mà chẳng có cách nào cứu vãn,đôi khi muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để ngẫm lại những gì đã qua ! Lang thang khắp phố phường Hà Nội rồi đến các vùng lân cận mà chẳng thấy ánh nắng mặt trời hay cơn mưa nào ập đến.Nói ra thì người ta lại bảo mình khùng - thần kinh.....nhưng nói chung là cuộc đời vẫn chưa có gì để mà phải khóc khi thiếu niếm vui và nụ cười ! Là đàn ông mà...đôi khi cũng phải tỏ ra cứng cáp ngay cả khi không thể ! ? Ngay cả khi mình nghỉ việc ở nhà chơi cả tháng thì vẫn phải tỏ ra vui vẻ vì đơn giản "cái mặt đần thối-chẳng giải quyết được gi cả !?"Cuộc sống là gì....phải chăng là sống để hy vọng...nhưng hy vọng và ảo vọng luôn có điểm chung....làm sao phân biệt đây khi niềm vui không còn ...nỗi buồn vẫn vây quanh. Phải đứng lên trên đôi chân của mình! Đó là bí quyết của các bậc cha anh đi trước truyền lại cho mình ...đôi chân vẫn yếu nên phải tập từng bước 1 ....
  3. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vào box thấy người người ca buồn ,nhà nhà than chán ,hichic việc gì mà phải buồn rồi tự làm khổ mình thế hả bạn ,liệu bạn có quan trọng hoá vấn đề quá không ? Thiết tưởng những người mê rock phải mang một tính cách rock chứ ,hình như trong bài "Rock xuyên màn đêm" Trần lập viết :
    "Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ
    Tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối
    Sống yếu đuối hơn bao bạn bè, tôi hay âu lo không tự tin
    Cha tôi khuyên rằng này chàng trai
    Hãy xứng đáng làm người đàn ông
    Hãy đứng vững và thật hiên ngang
    Một tính cách rock, rock xuyên màn đêm"

    Tất nhiên trong cuộc sống ai cũng có những lúc buồn , nhưng đừng để nó cứ đeo đẳng mãi, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh . Nếu bạn cũng lấy nỗi buồn làm cảm hứng để sáng tác thi ca như Baron ,OK. Không có gì phải bàn, còn nếu bạn có chuyện buồn trong cuộc sống thì theo mình trước hết bạn nên kiếm việc gì làm đủ để lấp đầy khoảng thời gian rỗi của bạn, vứt vào sọt rác cái mặc định rằng"Ta đang buồn" và tốt nhất đừng giam mình một mình trong phòng rồi nghe nhạc,điều đó chỉ càng làm bạn bức xúc hơn thôi. Cái quyết định ở đây là bạn chứ không phải "Rock".
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn bạn rất nhiều. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống sau nhưng giây phút làm việc mệt mỏi và căng thẳng, sau những cuộc vui điên loạn mình vẫn cảm thấy có một khoảng trống vô hình, một cảm giác cô đơn khó tả, chính vì vậy mà mình luôn cố làm mọi thứ để kín thời gian, để khỏi phải nghĩ linh tinh để không có cơ hội cho sự buồn chán.
    mình chưa làm được điều đó.
  5. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Không pải mình không muốn thoát ra khỏi tình trạng như vậy. Mình đã cố gắng rất nhiều, có thể mình đã bất lực.
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc quê ở Quảng Ninh, hik
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Thật là kém khi thất bại...!Nhưng điều tệ hơn là không bao giờ phấn đấu để thành công
    Hay ...
  8. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
  9. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Thanks,
    ...
    Có lẽ mìmh sẽ vùi đầu vào công việc cho đỡ khỏi nghĩ linh tinh, vứt quách mọi thứ sang một bên, đời muốn đến đâu thì đến.
    ...
  10. rock_coffee2190

    rock_coffee2190 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là chả tôi jf mà buồn.Buồn thì chỉ tổ ốm người thêm mà thui.Hãy cứ vui lên.Hãy sống cho tương lai ,nhớ về quá khứ thì chỉ để rút kinh ngiệm thui.Chứ em nói thật với bác 2015x này bac'' mà cứ một ngày buồn....như thế thì anh em họ hàng nhà ỉn thấy khổ tâm lắm (vì bác như vậy mà chả ai giúp dc gì)
    CƯỜI LÊN NÀO

Chia sẻ trang này