1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn, một ngày không có niềm vui,...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 2015x, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cuộc sống thật buồn tẻ, mỗi người đều chọn cho mình 1 cách giải quyết, nhưng mình thì có lẽ bất lực.
  2. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    bạn với chả bè chán giận mình muh cóc nói rõ bố ai mà biết đc chứ chơi với nhau bao lâu rùi muh cứ cái kiểu trẻ con giận là im thin thít lặn mất tăm chán hẳn
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Ừ bạn với chả bè, chán, lẽ ra mọi việc có thể giải quyết theo phương châm:
    trân thành, thẳng thắn và thông cảm.
    vậy mừ,... thôi qua rùi cho qua luôn. Chẳng bạn bè nữa, hơi buồn nhưng cũng tốt thôi.
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  5. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
  6. hung0910

    hung0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, vừa bỏ người yêu. Bạn bè không ai hiểu rõ mình. Tương lai sao tăm tối quá
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Bỏ người yêu thì có j liên quan đến tương lai nhỉ?
    Ông già nó làm xếp à? thế thì tiếc thật, chia buồn cùng U.
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  9. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì đã không nói gì được thì không nên nói, các ông biết dek gì khi người ta bỏ người yêu ? Đã bao giờ bị chưa ? Nếu không may đã bị rồi mà vẫn còn vào văng bậy thì đúng là tớ phí lời ..
    To đồng chí gì vừa đá vợ : CHIA BUỒN
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Lại một Cn buồn, lại lao đầu vào công việc giết thời gian bắt đầu thấy chán roài đây

Chia sẻ trang này