1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn, một ngày không có niềm vui,...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 2015x, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cafe đi ông ơi
  2. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cafe ah đc đoá nhưng dạo này tôi hơi bận để sang tháng đê kekeke
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    OK
    Khi nào rảnh alo tui
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngày chán như con gián, tối hôm trước thằng bé ngồi hì hục vẽ vẽ sửa sửa sao cho bản thiết kế nó hoàn chỉnh, ngồi mãi ngồi mãi có lẽ 6h sáng mới đi ngủ thì phải ôi trời đâu ong ong chân tay dã rời nhưng sướng vì cuối cùng thì cũng đã xong. Ấy vậy mà trời ko thương người tốt 9h sáng cố bò dậy ra khỏi giường cầm cục gạch gọi cho lũ bạn thì nhận tin dữ hôm nay ko nhận bản thiết kế chuyển qua tuần sau hic thôi rồi lượm ơi, bao nhiêu công sức của mình chuẩn bị lại bị cuốn trôi đánh veocái], tuần tới mình còn bao nhiêu thứ để làm rảnh rỗi đâu cơ chứ toàn làm khó nhau ko ah

  5. OLoLa

    OLoLa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm nay thật là buồn.
  6. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ngày nào cũng vậy, cứ rứt khỏi công việc lại cảm thấy buồn. ngủ một giấc thôi, mai làm việc nhiều hơn cho mệt nhừ để tối về lăn ra ngủ khỏi phải buồn.
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Đời...
    Càng nghĩ càng thấy buồn
    ...
  8. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Vẫn câu hỏi: Toi là ai ?
    Có lúc tôi sống lạnh nhạt, hời hợt, có lúc lại đam mê cháy bỏng. Tôi luôn mâu thuẫn giữa công việc và tình yêu, gia đình và sự nghiệp.
    Đâu là lối đi, đâu là con đường ?
  9. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Một sự sụp đổ và thiếu niềm tin vào chính mình, tôi muốn nổi loạn với mình. Dù sự biểu hiện ấy đi ngược những chuẩn mực sống và có thể gây hại đến người khác Tuổi trẻ buồn. Tuổi trẻ dễ bốc đồng, xốc nổi. Tuổi trẻ khủng hoảng mềm tin và xói mòn ý chí khi không tìm thấy mục đích, lý tưởng định hướng và khát vọng sống. Tôi đập phá chính mình đến đáng thương.

Chia sẻ trang này