1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mot ngay buon nho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tigon_22, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tigon_22

    Tigon_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, nhưng cơn mưa chiều nay đã khác với cơn mưa chiều hôm ấy.... bởi chiều ấy em có anh. Em yêu mưa hơn bất cứ điều gì em có được. Thế sao chiều nay em lại ghét mưa quá. Chắc tại nó làm em nhớ đến Anh, nhớ đến kỷ niệm tưởng chừng như đã chôn vùi tận đáy lòng. Rồi kỷ niệm chợt ùa về như những thước phim đang quay ngược dòng thời gian.... Trời mưa, chúng ta đi bên nhau, chung quanh chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi, anh im lặng, em cũng in lặng. Chẳng biết anh đang theo đuổi những suy nghĩ gì? Còn em? EM ngập trong hạnh phúc, em im lặng để hưởng trọn vẹn niềm vui cho riêng mình. Anh bảo rằng, Anh yêu em, và em tin những gì anh nói bởi em biết Anh đã chứng minh điều đó bằng nuh hôn vội vã, nhỏ bé thôi nhưng nó cũng quá đủ đối với một con bé lần đầu biết yêu như em. Anh đem đến cho em niềm vui và hạnh phúc để em được biết thế nào là tình yêu. Em cứ ngỡ mình sẽ được cái hạnh phúc ấy, thời gian vẫn cứ trôi qua, em đã cố anh như mọi thứ gì đó chưa từng là của mình, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt Em vẫn lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa chỉ trong khoảnh khắc nhớ đến Anh. Chẳng hiểu sao lòng em vẫn yên như mặt hồ, tim em không thể lỗi nhịp trước một ai.... Em cảm thấy mình thất bại, Em đã mất đi niềm tin đối với nguyện ước của mình. Vĩnh biệt tình yêu của em, chúc cho trên bước đường đi của anh di sẽ có những thành công và hạnh phúc, chúc cho ngọn gió của em sẽ có chỗ dừng và nơi đó sẽ là nơi bình yên cho tâm hồn và tình yêu của anh. Còn em, em không còn khả năng để làm điều đó, chỉ biết đứng ngoài nhìn theo và chúc cho anh tất cả.
    Vĩnh biệt tình yêu của em.
    Mãi mãi yêu anh


    [size = 5 ] Tigon_22 [/size =5]
  2. dangvud

    dangvud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cho dù câu chuyện có thật hay không nhưng dù sao nó cũng thật hay và...thật cảm động...Với lời văn và tâm trạng thì anh phải bình cho em 5 sao..nhưng với "có chồng nhưng không con" thì lại làm hỏng hết mất rồi.....vậy em tạm nhận lấy 2 sao của anh nhé...Chúc hạnh phúc...
  3. Tigon_22

    Tigon_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh không tin là câu chuyện có thật sao? Nhưng dù sao cũng qua lâu rùi, hôm nay buồn quá nên muốn nhớ lại chút xíu thôi à. Thôi cho em 5 sao đi, 2 sao ít quá. hihih, khai trong kia chỉ là giỡn thôi mà. Vậy mà cũng tin, người đâu mà dễ tin thế. Hihihii, xin 5 sao nha anh.
    Chúc anh vui vẻ.
    Chưa có chồng đâu nha
    [size = 5 ] Tigon_22 [/size =5]
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Câu * là một hình thức vi phạm qui định của TTVNOnline, đề nghị các bạn không nên lộ liễu quá (không nên Public) sẽ dễ bị lock user .
    Chúc các bạn vui vẻ.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. cuusv93d2

    cuusv93d2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em nói rang em nho anh...! Em nho anh co bang anh nho em hay khong ??????? Anh nho em tung giay, tung phut moi khi ngung cong viec .Noi nho trong anh lon dan ....lon dan .....Co nhung luc anh ngoi thu nguoi ra de nho den em .Sao em co mot suc hut manh liet the !!!
    Học, học nữa, học mãi !!!

Chia sẻ trang này