1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn - Zai quên ngày kỷ niệm, có gì đáng buồn hơn không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dookei, 10/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Rồi, bọn em vừa đi lượn với nhau về, zai vẫn hồn nhiên, hnay nhớ nhầm giờ đá bóng, nên anh ngủ luôn, sẹc. Lúc trước khi về mình đưa quà, hỏi nhân dịp gì, em bẩu tự dưng thấy thích thì mua cho thui, hắn hồn nhiên cầm về. Haiz, thôi kệ đi.
    Chuyện của bác Sota thật là bùn cười, dù sao biết là có nhiều zai vô tâm, vô tính thế còn đỡ thấy ức.
    Còn bác gái gì ở trên là con gái mà quên được thì em cũng bái phục bác luôn, và eo ôi, những người như thế lại yêu được anh zai chu đáo.
    Có lẽ từ mai em cũng phải vô tâm cho bõ tức. Hứ
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thật ra chẳng phải vô tâm đâu mà mình quan niệm những ngày đó không quan trọng. Với mình tất cả những ngày yêu nhau đều đáng được đối xử như nhau. Thích thì tặng quà, thích thì thể hiện tình cảm. Vậy thôi. Còn những ngày như sinh nhật zai, hay những ngày liên quan đến ngành nghề, hoặc 20.10, 8.3.. mình đều mua hoa để zai đem về nhà cắm tặng mẹ, em gái...
    Zai nhà mình không chu đáo, mà cũng vô tâm như những anh con zai khác thôi. Nhưng nhớ cái ngày đó vì nó là ngày đẹp thôi :D. Ngày cuối cùng của năm mà :D
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Tuỳ quan điểm mỗi người thôi. Ngày trước yêu một em, tháng nào cũng kỷ niệm ngày yêu nhau, không nhắn tin kiểu gì em ý cũng dỗi [:D].
    Thật ra là một thằng đàn ông như bao thằng đàn ông khác, tớ thấy ngày kỷ niệm nhớ được thì tốt mà không nhớ cũng không quá đáng trách [:P]. Đừng quá coi trọng chuyện đó.
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    E có đứa bạn, yêu vào ngày lấy lương nên tháng nào cũng thấy kỉ niệm ...:):-bd
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    kỉ niệm 1000 tiếng 1000 phút 1000 giây sau khi nói đủ 1000 lời yêu với cô ấy ... thôi , em lăn quay ra chết đây 8-}
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hihi, hôm qua em viết thư để vào hộp quà rồi tặng, zai hối lỗi rồi lại thôi. Haiz, số khổ, yêu phải anh theo như bạn em bẩu là "đàn ông chân chính nó thế" nên đành vậy. :(
  7. sunshine_6545

    sunshine_6545 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy: đàn ông chân chính phải thế [r23)]
  8. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hnay mình mới kỉ niệm TY mí zai. mình thì quên, zai thì nhớ. :">. lại còn khi hqua zai bảo đi học ko đi xe, về zai đón, còn thắc mắc mãi ko biét vì sao, mãi mí nhớ ra. zai có vẻ giận, cơ mà cũng vốn quen tính mình rùi nên ko chấp. hic, đến hnay mình bỏ học thêm đi xem fim mí bạn ko bảo zai trc, xem xong mới gọi zai qua đón, mà lại rủ zai đi mua lens mí bạn lun. làm zai lỡ mất kế hoạch dành cho 2 đứa :P. Thấy cũng hơi hối lỗi. cơ mà đc cái thấy yeu zai hơn. Vì thế bạn chủ topic đừng bùn. mình suy từ mình ra thì thấy, quên ko có nghĩa là ko yêu đâu, mà thỉnh thoảng quên, ng kia nhớ nhưng ko trách mình còn chu đáo chuẩn bị kỉ niệm, mình còn yêu ng kia hơn đấy. Ty dành cho nhau lại lớn hơn :). Cái j cũng có 2 mặt của nó bác ạ.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 năm chỉ có 1 ngày :)). Nhưng trong 1 năm còn có cả tá "1 ngày" như vậy đấy em ạ. Đầu năm thì valentine, lùi thêm 1 tí thì 8-3, rồi ngày 6-1, ngày 20-10, ngày noen. Chưa kể kỉ niệm ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau, ngày đầu tiên 2 đứa yêu nhau. Còn gì nữa nhỉ. À, đúng rồi. Ngày sinh nhật em thì anh làm sao mà quên được cơ chứ ;)). Kể ra thì mỗi tuần mình nên cố định 2,3 ngày đặc biệt. Như thế anh sẽ không sợ bị quên đâu nhỉ (^.^). Anh cin lỗi :-ss
  10. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa yêu người yêu cũ....<- luôn luôn nhớ và kỷ niệm vì dzai gần tới ngày này là lại nhắc nhở. Có năm quên béng đi, dzai vác về bó hoa, mặt mũi dài thuỗng ra vì không thể nhớ tại sao lại tặng hoa.Túm lại năm đó tình hình rất ư là tình hình.
    Ngày nay yêu người mới....<- theo thói quen nên nhớ ngày yêu nhau. nhưng tới ngày đó cũng quên bén, dzai cũng quên.túm lại đến ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, 2 tháng yêu nhau, 3 tháng yêu nhau...chả đứa nào nhớ để mà kỷ niệm.quan trọng là người ta đối xử và thương yêu bạn thế nào thôi.mấy cái nghĩa vụ này có thì tốt còn không có thì cũng có gì đâu mà phải lăn tăn.

Chia sẻ trang này