1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beckham82us, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn!

    Hôm nay quả là một ngày rất buồn đối với tui. Tui lên mạng 5 lần mà chẳng gặp ai. Đi ngoài đường thấy mọi người ai ai cũng vui vẻ sắm tết, đâu đâu cũng thấy người tấp nập qua lại, tui đi phố nào cũng tắc đường cả ah. Khi về đến nhà thì những chuyện vụn vặt trong gia đình lại xảy ra. Bố mẹ tui cãi nhau, đành rằng gia đình ai mà chẳng có lúc như vây. Nhưng năm hết tết đến rồi chẳng lẽ......... Tôi thực sự cảm thấy buồn, và tôi chợt hiểu ra rằng đã từ lâu tôi thiếu đi một thứ tình cảm khác mà ai cũng mong muốn. Hy vọng ngày này sẽ không lặp lại đối với tôi.

    TÔI VẪN THẦM YÊU MỘT BÓNG HÌNH
    NHƯNG MÀ KHÔNG NÓI CHỈ LẶNG THINH
    TRỜI ƠI NGƯỜI ẤY VÔ TÌNH QUÁ !
    CÓ BIẾT RẰNG TÔI KHỔ MỘT MÌNH .
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui không tự đến đâu. Hãy đi tìm nó, bạn ạ!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Niềm vui của mỗi chúng ta muốn bền vững là niềm vui phải đượi tạo ra từ chính bản thân của mình mà thôi.Không có gì là tự nhiên mà đến với chúng ta cả vì vậy chúng ta phải cố gắng vì một tương lai mới

    Jindo_love
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mà chẳng thấy , phải tìm đến lúc nào đây , khi mà tìm bạn cú thì ko có nhà , tìm bạn mới thì lại quá khó , nếu có gặp được thì bạn cũng không được đi cũng với mình . Phải tìm đến bao giờ đây ????????????
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi,buồn làm chi,hihi.Anh Beck cố gắng lên,niềm vui do anh tìm được đấy,em ủng hộ anh.Em chẳng biết nói gì cả,chỉ biết cổ vũ cho anh thôi.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ăn ăn muốn tìm được niềm vui thì hãy ở bên cạnh soidem nè đảm bảo vui cả ngày luôn đó

    Jindo_love
  7. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mỗi lúc tâm trạng con người ta là khác nhau mà.Tôi cũng như mọi người thôi. Năm mới đến rồi chúc cho mọi người không bao giờ và không lúc nào phải ....buồn
  8. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Buồn Quá buồn đi chứ lại.Tết ở HD sao mà chán đến thế nhở?Chị mình thì lại đi mất rồi.Còn lại mấy người nhỏ nhỏ lít nhít chẳng ai đi chơi với mình được cả.Ngồi ở nhà chơi game mãi cũng chán,lên mạng lại chẳng gặp được ai.Chán ơi là chán,buồn ơi là buồn,lại còn rét nữa chứ.Tại bố cả đấy,giục con mãi làm con không kip mang áo rét đi.Ui run quá, về thôi.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tôi lúc nào cũng vui trừ những khi buồn người ấy... gia đình tôicó 3 người mạnh thằng nào thằng ấy sống. Chẳng bao giờ cãi nhau vì có ai gặp ai đâu mà cãi nhau đâuvới lại cãi nhau cũng phải nhìn ngang nhìn dọc sợ tai tiếng và mất thể diện.Tôi cần gặp bố mẹ( cả 2) phải gọi điện cho cả 2 để c ả 2 về. tết năm nay tôi ăn tết ở 1 chỗ... mẹ ăn tết ở 1 chỗ... bố ăn ở 1 chỗ... chẳng ai gặp ai thế lại hay, không có cái khôngkhí yêu thương giả tạo... cũng sướng.. sao cũng được miễn là có nhiều tiền để tiêu... có nhiều thằng phải sợ. phải nể.. tôi là thằng đơn giản..
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tết mà thấy buồn ư?Đúng là điên khùng.Mình cũng điên như vậy đây.Không buồn sao giờ này ngồi trên mạng làm gì.Gần 2 tiếng ngồi trên mạng rồi mà chả biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây.Hỏi mình nhưng mình nào có biết gì mà trả lời đây?Giờ chỉ cần bọn họ quyết 1 lần là mình sẽ lại được vui vẻ không bao giờ phải nghĩ ngợi đau đầu gì hết.Mình xin bạn và anh đấy đừng lằng nhằng nữa bực lắm
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo

Chia sẻ trang này