1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beckham82us, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chán vật vã luôn ,cả ngay chẳng làm dc trò trống giè cả lang thang chán rồi lại về ...........càng đi càng thấy buồn ,kì nhở........
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Buồn thê thảm . bị bố mẹ cấm cửa hông cho đi chơi với box nhớ mọi người wá .tiếc xiền mừng tuổi wá . hic .........
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày lang thang trên Net ..........
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hê hê sao mà mọi người có vẻ buồn rầu vậy hả chẳng bù cho soidem tôi một ngày vui đã đời luôn bị me thằng bạn khoá cả xe vì không ở lại nhà nó và cuối cùng được trả bằng một hôm hát karaoke miễn phí mới vui chứ.Nhưng mà nói thế thôi chứ hôm nay không được đi chơi với cả nhà mình soidem tôi cũng buồn lắm đó chứ

    Jindo_love
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........"Năm mới,tao chúc mày có toàn niềm vui mới,niềm vui cũ cũng như nỗi buồn cú rủ nhau đi hết,cho mày được vui vẻ,chứ mày cứ thế này,chịu sao nổi?".....Ừ,tao cũng muốn bọn ấy nó rủ nhau đi xa,càng xa càng tốt cho tao nhờ....Năm mới tao cũng chẳng muốn người khác kêu tao là hấp,suốt ngày chỉ thấy thở dài như bà cụ,tao ko thích người ta cho rằng mình sến.....Nhưng ..............tao ko thể làm gì để mình vui trở lại,,,trừ khi...........Nhưng...chuyện ấy còn do người khác chứ đâu riêng mình tao quyết định?........
    ....Hôm nay ko buồn,mãi mới có 1 ngày cảm thấy thanh thản....Cám ơn mày..........
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên mạng từ khi hàng người ta vừa mở cửa . Chả có ai lên lúc này ..._ mình nghĩ vậy . Vô box tìm chả thấy ma nào , rầu thúi ruột . Ngồi post liền một đống bài , mà cuối cùng chẳng bít mình post ở những đâu nữa . Đọc lại bài viết của chính mình thấy cứ...làm sao i' . Bùn wá , chả có ma nào để chat cho đỡ bùn . Cứ post bài hoài thấy phát ớn . Tìm ai đó gây sự cho đỡ bùn có chít ai ko nhảy ? Chắc ko đâu ..._mình nghĩ vậy .
    Chưa kịp tìm họ , họ đã kiếm mình gây sự . Hay wá , mình nói chuyện chuối đến nỗi họ kêu : " sao boy HP đỉu dễ sợ " . Ố là la , mình được dịp mắng tiếp họ trận nữa ." Hổng phải boy đâu bà con ơi , girl chính hiệu đó " . Mặc kệ , chả bít họ có tin ko , họ vưỡn tiếp tục ...nhờ vả . Vậy là họ muốn mình tìm giúp tài liệu sử . Họ tạm biệt rùi hẹn hai giờ chiều gặp lại tại hàng Net .
    Sự đồng ý chẳng đắn đo đã làm mình khổ thế này đây . Ba giờ kém vác xác lên mạng , chả thấy họ đâu . Ko lẽ mình ăn thịt thỏ...bùn wá Nhưng có' lẽ tại mình , vì sợ mẹ nên ko dám đi sớm . Kết cục là thế này đây , ko gặp họ , lại phải lấy lí do ngồi chờ mà post bài
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    1 ngày không buồn. Hé đưọc cãi nhau suốt 1 buổi sáng sướng thế còn gì... hé.." Làm chó gì mà phải tức " Hé câu này có bố láo không nhở chắc có nên nó mới nhìn mình như thế.. kể ra thì hơi xấu hổ thật vì hình như lâu thật lâu rồi khôgn ăn nói bừa như thế hé xấu hổ quá
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm quen với nỗi buồn đi bạn ơi !! rồi đến lúc bạn sẽ thấy nhớ nó cho mà xem .
    Người ta nói rằng tết là vui nhất nhưng hình như tôi chưa có một ngày vui chọn vẹn cho đến ngày hôm nay , hôm nào cũng có chuyện để mà nghĩ !! NHỌC QUÁ ....
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  9. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em không có chuyện gì buồn cả.Vui lắm.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Buồn chứ,sáng ra khỏi cửa đã buồn rồi,bị trấn mất 5oo,cú sẵn....Đọc xong của họ,càng cú hơn.Là cái thá gì mà làm thế????.....Ko biết tối nay sẽ ức đến mức độ nào đây???
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này