1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày chợt tỉnh giấc mơ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Emmiu, 19/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Một ngày chợt tỉnh giấc mơ.

    Một ngày bỗng chợt tỉnh giấc mơ.
    Mới chợt nhận ra tất cả những thứ mình đang có chỉ là rất mỏng manh. Mới chợt nhận ra Tiền mới là thứ quan trọng. Mới là cứu cánh của nhiều chuyện. Không, gần như là tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền và bằng nhiều tiền.

    Một ngày mới biết rằng những vấn đề của mình, không phải có một người bạn để khóc trên vai họ là giải quyết được hết. Một ngày cảm thấy sức nặng đè quá chặt trên vai, mới biết rằng cái cảm giác sống không ngóc đầu nổi dậy nó ám ảnh như thế nào.
    Những câu hỏi"Tại sao? làm thế nào đây?"


    CHF muôn năm
    GOS muôn năm
    HL đeeeee
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình đâu còn thơ bé nữa, vậy mà cứ lãng đãng mơ những câu chuyện hoang đường. Thơ và nhạc, hoa và nến, đôi lúc chỉ là dụ dỗ mình siêu thoát, để tin rằng mình có thể bay...
    Để rồi một đêm kia không ngủ, chợt nhận ra mình quá hồn nhiên, quá giản đơn giữa dòng đời muôn vàn phức tạp. Mình đã sống không lo nghĩ hai mấy năm trời, có lo, có nghĩ thì cũng chỉ thoảng qua như cơn gió ngang chiều. Mình biết đau lòng trước những số phận kém may mắn hơn, nhưng đến khi muốn làm từ thiện thì cay đắng nhận ramình cũng đang khốn khó... Muốn đam mê, muốn rũ bỏ những gì gọi là ưu tư phiền muộn, bằng cách vào một quán quen, nghe một bản nhạc yêu thích, hoặc đi sắm sanh với bạn bè, thì cũng chợt nhận ra từ sáng tới giờ mình chưa có gì vào bụng. Tiền nhà, tiền sinh nhật, tiền sửa máy vi tính, tiền ... Tất cả gõ vào cái túi đang rất rỗng của ta... Có những ngày mặt cứ bạc đi, nụ cười không thể thoáng trên môi cũng chỉ vì lo toan làm sao để sống.
    Ám ảnh và ám ảnh. Nó đè nén ta, nó trói buộc ta, nó sở hữu ta 24/24, khiến ta không thể thơ, không thể nhạc, không thể hoa, không thể nến. Không khóc được, bởi đâu phải bị mẹ mắng. Không đau được, vì chẳng phải bị thất tình. Chỉ thấy xót xa cho một kẻ quen sống giản đơn với những giấc mơ con nít hoang đường...
    American Quyen
  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Khi còn đi học thì tiền chẳng phải là vấn đề bức xúc. Một tháng với số tiền học bổng rồi đi làm thêm, tiền thưởng lặt vặt làm cho mình cảm thấy kiếm được tiền để phục vụ cho cái gọi là nhu cầu tối thiểu của bản thân chẳng có gì là khó khăn cả. Tốt nghiệp rồi mới thấy....chẳng nhẽ tốt nghiệp rồi mà lại ngửa tay xin tiền bố mẹ, không bằng cái thời sinh viên.
    Cứ nói đến tiền thì lại thấy đau khổ, hàng tháng cầm cái bảng cân đối tài khoản mà lạnh cả người, chỉ thấy toàn dấu trừ mà chẳng thấy được cái cộng nào, xin đi làm thì đâu có dễ. Mà tiền đối với ai thì nó đẻ ra tiền đối với mình thì nó cứ chạy đi làm như là người có ám khí khiến tiền không thở được.
    Đến từng này tuổi đầu rồi, người ta thì công thành danh toại hoặc tối thiểu cũng lo được cho bản thân, còn mình thì chẳng biết đến bao giờ mới không phải xin trợ cấp của gia đình nữa. Khổ thế đấy.
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    tiền không phải là tất cả nhưng không có nó thì cóc làm được gì cả, có thế mà giờ mới biết à
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  5. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đời không như là mơ. Đôi khi cuộc đời thật là dở. Tôi thấy rằng sống trên đời đã là dở rồi chính vì thế mà mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều cất tiếng khóc chào đời. Có đứa trẻ nào sinh ra đã cười đâu. Nhưng đôi khi những giấc mơ đẹp giúp cho người ta yêu đời hơn. Và những giấc mơ đẹp khiến cho người ta biết cười trong cuộc sống. Hãy gìn giữ những giấc mơ bạn nhé.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới nói là CHỢT TỈNH CƠN MÊ . Đối với nhiều người thì đấy là chân lý không có gì để bàn cãi rồi nhưng đối với một số người thì không hoặc có thể họ vẫn hy vọng là mình không nằm trong số phụ thuộc vào quy luật của đồng TIỀN
  7. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trong thời buổi này :
    Hạnh phúc không phải bằng tiền mà là số lượng của nó!
    Cái gì không mua được b ằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.
    Bosch
    K@
  8. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chợt tỉnh giấc mơ thì thấy mình mơ chứ không phải thật,câu nói này của tôi không phải đùa đâu,vì thế tôi muốn nói là sống với thực tại thì đừng có mơ nhiều quá.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã biết đến vòng xoáy của cơm-gạo-áo-tiền
    Sao lại còn mơ mộng trên Internet nhỉ

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  10. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đời cực kỳ dở

Chia sẻ trang này