Sáng nay báo thức kêu lúc 6h30, tắt đi nằm thêm chút..> lại trèo lên giường ngủ tiếp...nhưng mà cũng chẳng ngủ được... NẾU ...ĐI CHƠI VÀO MỘT NGÀY BÃO SẼ LÀ NHƯ THẾ NÀO NHỈ ???Coi nào ...nguy cơ rủi ro khá cao đấy... ...Có thể bị những tại họa đâu đâu từ trên trời rơi xuống kiểu như cành cây khô rơi trúng đầu chẳng hạn > dở hơi Online, gặp một anh (cứ gọi là Bạn đi) nc linh tinh một lúc, tự dưng quên quên thế nào mình kể ra những cái suy nghĩ mà bình thường mình chả bao giờ thể hiện ra.Những dự định điên rồ mình sắp thực hiện .Đúng là dạo này mình đang điên, đang muốn nổi loạn để thay đổi , hay là tìm điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống...Lâu nay mình sống vì lý trí quá nhiều, chưa để cảm xúc phiêu bao giờ cả...bây giờ mình muốn làm ngược lại như thế....Sẽ là yêu, yêu ai thì chưa biết , nhưng sẽ Yêu!Yêu hết mình... Có thể mình sẽ hối hận vì việc mình sẽ làm nhưng nếu không làm có lẽ sau này sẽ hối hận hơn rất nhiều
Hô hô, tớ đi chơi đây, đi chơi bão cho nóa máu vào ttvn thì chẳng có top nào hot mà sờ pam cảchán chít đi đc đành đi chơi vậy. Tối k thấy tớ online thì các bác ttvn nhớ vận động đến thăm nhá tớ nhá mua ít ít thứ thôi nhá
ơ...thế đằng ấy đi thật ah ^^.Hôm nay cũng có hứng đi chém gió, spam nhưng chả biết chém ở đâu, xì pam cái gì