1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày có vợ ( hay là Linh hồn đã mất )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 24/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hic..sao dạo trước anh hứa là sẽ hát cho em nghe bài '' niêm khúc cuối cơ mà'' anh hứa thế này,,và thế kia với em mà....sao anh "lỡ nòng lào "lừa 1 cô gái nhẹ dạ cả tin như em
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phải sung sướng và cảm thấy tự hào khi được vợ nhờ
    Vợ có tin tưởng mới nhờ vả , sai vặt mình ..đó là điều sung sướng nhất .
    Chị thì chẳng tin tưởng ex cũ của chị từ việc rửa bát , sợ rằng có nhờ anh ấy rửa bát hộ , anh ấy đánh vỡ hết bát
    Thái thịt thì sợ anh ấy đứt tay
    Giá mà ngày xưa tin tưởng anh ấy hơn ...để sai vặt nhỉ : D
    Thế em xem ai sướng hơn ai ...được vợ sai vặt là sướng nhất đời rồi đấy , phải hiểu rằng vợ tin tưởng mình nên mới sai mình làm mà ..chị nói thật đấy , chị không nói đùa chú Songhà đâu
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đúng òy, LK nói chỉ có chuẩn.
    Chuyện gì không nói chứ chuyện vợ chồng là phải san sẻ. Người chồng nên tạo cho người vợ 1 niềm tin rằng khi đã quyết định "nhờ cậy" người chồng một cái gì thì chỉ yên tâm cái đó sẽ hoàn thành (có thể không cần xuất sắc)
    Cái này thì LK chuẩn,
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Rồi cũng qua vụ tin nhắn kia. Không phải thị bỏ qua mà thị chỉ đang " diễn biến hoà bình ". Sau này giận dỗi sẽ tung hê ra một thể...
    Cái bếp lò ẩm quá, chắc đêm qua dính nước mưa, nên quạt mãi vẫn không bén. Khói um lên mù mịt. Tôi vừa phe phẩy quạt vừa ho sặc sụa. Nước mắt chảy dàn ra. Tự nhiên sống mũi cay cay. Chậc, mấy em ex xưa của mình mà mục sở thị được cái thảm cảnh này nhỉ. Đúng là " ra đường võng giá nghênh ngang/ Về nhà hỏi vợ cám rang đâu mày ".
    Trong lúc đợi bếp đỏ hẳn lửa, tranh thủ vò chậu đồ. Khiếp quá, toàn quần áo con Hĩm với của thị.
    Xong chậu đồ thì cũng quá 7h rồi. Ăn sáng bằng cơm rang ( ít dầu ). Thị xúc một bát to rồi trệu trạo nhai nghiền. Chẹp, nhớ hồi mới đong nhau, vào quán miến lươn, nàng nhón nhén từng cọng giá đỗ thấy mà đáng yêu vô cùng. Giờ thì chả ý tứ sất gì nữa. Vừa nhai nhồm nhoàm, thị vừa nhẩm tiền chợ để lát đưa cho chồng mua thức ăn.
    " Rau muống 3 ngàn, 4 miếng đậu phụ 6 ngàn, hành củ, chai dầu Tường An, kẹo đắng.....Vị chi là 38 ngàn 800. Đưa cho anh hẳn 40 ngàn nhá, thừa cầm lấy khi nào cắt tóc, đừng có mà đề đóm đấy!".
    8 giờ tôi lủi thủi đi chợ. Đầu óc cứ lẫn loạn hết cả lên. Đang tưởng tưởng lại cú xoay người xút bóng của Xavi lúc sáng không biết nó có thành bàn không nhỉ, lại phải lẩm nhẩm hành củ, kẹo đắng, đậu phụ....để khỏi quên lời vợ dặn trước lúc đi....
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    " Đàn ông rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ : bẩm bà con đây "
    Anh khổ quá
    Em biết lỗi rồi, cũng tại ngày xưa em xua đuổi anh, để anh uất lên nhắm mắt đưa chân bước ngay vào nhà thị trong 1 đêm tối trời....
    Thôi, cái âu cũng là cái liễn, cái Hĩm ra đời cũng do số fận đưa đẩy anh đến với thị.
    Đời mà anh...hức hức
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ra chợ, tôi lỉnh ngay vào hàng đồ khô mua hành củ và dầu ăn trước, vì hình như chỗ hàng rau có bóng dáng ai đó trông khả nghi, rất giống 1 ex . Bỏ mẹ, để cho nó gặp mình trong bộ quần áo này, với cái giỏ lúc lỉu trên tay có mà ê chề quá. Tôi vốn ngại đụng phải các ex trong mọi hoàn cảnh , " tránh ex chẳng xấu mặt nào " là vậy.
    Cầm chai dầu ăn mà so đo mãi, bởi không ngờ nó lên giá nhanh thế. Vớ vản lẹm vào tiền thì nguy. Con mụ bán hàng giải thích " Chú không biết chứ xăng đang lên. Xăng mà lên thì ...dầu cũng lên theo". Bố khỉ, xăng thì họ hàng gì với dầu lạc cơ chứ?
    Về nhà. Thị đang ôm con Hĩm ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng dép tổ ong loẹt xoẹt thị bừng tỉnh dậy. " À, ông Bường thuốc Nam vừa qua đây nhờ anh viết hộ cho cái thư cám ơn đấy! Anh viết đê, ông í trả cho năm chục ". Lại gã lang băm này à. Lần trước tôi đã từ chối, nhưng thị không đồng ý, còn bảo " Anh văn hay chữ tốt thì cũng làm được cái gì đâu mà phải giữ kẽ. Bất quá viết mấy chữ cho người ta kiếm chục bạc mua sữa cho con". Thị khôn vãi. Cứ cái gì cũng quy ra sữa cho con thì tôi cứng mấy cũng phải mềm lòng.
    Thư cám ơn này để đăng lên mục quảng cáo, báo nào thì tôi chịu, chắc báo tỉnh. Chài ơi, mấy năm ĐH cuối cùng cũng chỉ để viết vặt cho cái thằng Xuân tóc đỏ này à...Tôi nắn nót " Thư cám ơn. Tôi là Nguyễn Văn Khèo, ở xã X huyện Y tỉnh Z. Tôi bị nấm, á sừng, ghẻ lở, hắc lào, vẩy nến, ếch xi ma...đã lâu, chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. May nhờ tìm đến đúng nhà thuốc của lương y ABC...."
    Bố khỉ, thằng nào mà hội tụ đầy đủ các bệnh ngoài da như này thì quả là vãi nón....
  7. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    uầy, xem cảnh vợ chồng nhà thầy thế này thì bỏ bu quá
    hơi hãi hãi, em chắc ko chịu dc mất
    ko biết có nên lấy ... ko
  9. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Bác songhahs viết hài dã man con ngan, nhưng ko biết thread này nên để đây hay nên chuyển qua box Tác phẩm văn học, nhỉ?
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chả bít bác này nói thiệt hay giả...
    K lẽ thèm lấy vợ đến nỗi tự tưởng tưởng ra cái cảnh...như đồng hồ tây nhà nghị quế ấy.
    Hoặc giả như lấy vợ thiệt roài. Thì có lần mạnh miệng nói: đã là thằng đàn ồng thì....
    Ha ha ha dù là rồi, hay chưa cũng cười... thiệt là...

Chia sẻ trang này