1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày có vợ ( hay là Linh hồn đã mất )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songhahs, 24/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, mỗi lần đi chợ vợ lại quả cho anh ...200 đồng con, 200 đồng thì anh cắt tóc kiểu gì hả anh? Hay mỗi bận anh chỉ cắt một góc cho đến khi đủ tiền trả thì cũng xong cái đầu ạ?
    càng đọc em càng thấy đau lòng qua anh ơi, muốn cười nhưng cười không nổi nữa. ôi người tình trong mơ của em sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Được rồi anh àh ...
    Em hứa là sẽ gửi anh 1 cái máy giặt loại lớn ... để anh ko phải khổ sở với chậu quần áo ( chỗ em nó gọi là cái thau cơ ). Đấy, thấy em lo lắng cho anh ko... là em sợ anh bị đau lưng mà cái lưng thì quan trọng lắm
    Àh mà em quên ... em cứ nghĩ đến cảm nhận của mình em thôi nên biết đâu em lại cản cái thú giặt đồ của anh nhỉ. THôi thế này nhé, tuần sau anh vào trong này em sẽ ưu tiên cho anh 1 suất giặt đồ cho em. Em hứa là cả tuần sẽ ko giặt để chờ anh vào
    Sắp SN em rồi đấy ... làm tròn nghĩ vụ nha. Nhớ anh nhiều nhiều. Mới lơ là anh 2 ngày mà anh đã om sòm vợ vợ con con rồi .... Sau này lơ là 1 tuần chắc sẽ om sòm cả cháu chắt chút chít ...
    P/s:
    Đã định post cho anh từ hôm qua nhưng thôi để thiên hạ ra vào cho nhộn nhịp, anh nhờ . Tính đến thời điểm này là 435 lượt đọc rồi
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    oánh dấu phát., tý ngủ dậy đọc tiếp,buồn cười quá ;))
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ước gì chồng mình đc như anh ý
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Về thị:
    Thị 25 tuổi, tốt nghiệp sơ cấp thú y.
    Nhan sắc: những lúc không bận trệu trạo nhai cơm rang hay gân cổ mắng chồng, trông qua cũng không thể gọi là quá xấu. " Đẹp thì cũng có mài ra mà ăn được đâu", thị vẫn tự bảo vệ mình như thế mỗi khi ai đó đề cập tới hình thức.
    Câu nói ưa thích của thị: " Thế lày có chết không cơ chứ! ". Không rõ có phải là ưa thích nhất hay không, nhưng thường trong 1 ngày thì tần suất thị nói câu ấy vào khoảng 108 lần. Nghĩa là luôn có cái cớ chính đáng để thị phàn nàn, kêu ca chồng, con hoặc bất cứ việc gì mà thị cho là " Thế lày có chết không cơ chứ ".
    Tâm hồn: Hồi mới lấy nhau, thi thoảng thấy thị ăn tối xong, dọn dẹp bếp núc qua quýt là leo lên giường ngủ thẳng một mạch, không thèm tivi, phim phiếc gì cả - tôi bảo " Mình sống đơn giản nhỉ, tâm hồn nghèo nàn quá mình ạ". Thị ( lúc ấy đang trùm kín chăn ) thò mặt ra làm mỗi câu " Tâm gì cũng chạ bằng tâm sen. Tâm sen hầm lẫn với thịt bò bổ lắm đấy, hôm lào mình làm một bữa nhở !", rồi kéo chăn ngủ luôn sau chưa đầy 3 phút.
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    đang đặt câu hỏi là bao giờ sư phụ SH đơn phương đâm đơn li dị ạ?
    thui về với em nghen, em sẽ ko bao h bắt mình quạt bếp than tổ ong với đi chợ đâu, em thề.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sống bên nhau khoảng 2 năm nhưng thú thực rất ít khi tôi nhìn thị một cách âu yếm. Và thường không mấy khi tôi nhìn thị lâu. Tôi sợ nhất là lúc bắt gặp khuôn mặt thị lúc ngủ.
    Như trưa nay, tôi đã lặng người đi khi ngắm lại gương mặt ấy. Thị có đôi mắt trố, cái môi hơi dày và làn da - không biết nên định danh nó màu gì nữa. Nâu nâu, tai tái, xam xám, tóm lại là hơi nhợt nhạt. Đã thế ra đường không khi nào thị chịu make up, " ồi, chồng còn bìu díu rồi, son với phấn, xinh với chả xắn cho hàng xóm nó nhìn à?".
    Ôi, người đàn bà đang o o ngáy ấy là vợ tôi ư? Bạn đời, người tình trăm năm của mình đấy sao?
    Nhớ lại ngày thị đang mang bầu tháng thứ 6, khi siêu âm biết là con gái, thị và tôi bàn nhau đặt tên con. Thị đi vào buồng lấy tờ giấy và cái bút ra rồi bảo:" Những cái tên lày tuyệt đối anh không được đặt cho con lày!".
    Thị loay hoay viết viết, gạch xoá một lúc, rồi chìa cho tôi xem. Tôi đọc qua thấy toàn tên đẹp và nữ tính bị gạch chân. Dễ đến 17 - 18 cái tên. Thị bảo " Đấy, không Thuỷ, Lan, Hường, Dung, Mai, Yến, Oanh gì đâu nhá". Tôi đang lăn tăn thì thị bộp luôn " Toàn tên người yêu cũ của anh cả đấy, đây không dính vào mấy cái tên ấy. Anh thích đặt nó tên gì cũng được, là Thơm, Na, Mận, Mít gì thì tuỳ, nhưng trừ 18 cái tên trong bờ lách lít kia nhé !".
    À, té ra thị sợ đụng hàng
  8. kirimaru05

    kirimaru05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có tên mình trong 18 cái tên kia mới chết chứ. hức
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hình như ông này đặt tên cái hĩm là Hường.
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên cơ quan ngồi mắt nhắm mắt mở vào ttvn đọc bài của chủ topic thấy vui vui tỉnh cả ngủ. thanks

Chia sẻ trang này