1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY CỦA SINH VIÊN DU HỌC TẠI PHÁP

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Treize

    Treize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Incredimail:1 người vĩ đại trong nhung lụa của bố mẹ.Một tỉ phú về những suy nghĩ nông dân.Một thằng chết đói nếu tự sống ở nước Pháp.
    1 thằng làm 10 thằng phá vẫn còn hy vọng,1 thằng làm 1 thằng như Incredimail thi mới hỏng.
    Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn,hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc
    size=10]
    20 tuổi hồn quay trong bão tố
    [/size=10]
  2. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Incredimail ơi, xin cậu đừng viết tiếng Việt nữa, một người VN mà bảo là ghét nước VN. Tôi thấy xấu hổ cho bạn.
    D&M đă đi làm chưa mà ăn nói hùng hồn vậy. Bình thường thì đi làm 20h/tuần là có thể trả tiền ăn và ở rồi, nêu biết tiết kiệm thì có lẽ còn có đủ tiền để đi chơi cuối tháng.
    Được tapet sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 03/01/2003
  3. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Incredimail ơi, xin cậu đừng viết tiếng Việt nữa, một người VN mà bảo là ghét nước VN. Tôi thấy xấu hổ cho bạn.
    D&M đă đi làm chưa mà ăn nói hùng hồn vậy. Bình thường thì đi làm 20h/tuần là có thể trả tiền ăn và ở rồi, nêu biết tiết kiệm thì có lẽ còn có đủ tiền để đi chơi cuối tháng.
    Được tapet sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 03/01/2003
  4. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    lavie est une lutte
    mozart & madnnes
  5. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    lavie est une lutte
    mozart & madnnes
  6. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp chiện tí cho vui. Nhưng trước hết iem muốn chửi cái thằng nào là incredimail, vì nó post bài không có dấu. Còn nó viết lách cái gì thì cứ thoải mái, tự do quan điểm mà, các bác đi học Tây học Tàu chắc ai cũng rõ (cho dù đấy là một bãi de la m**** đi chăng nữa).
    Một ngày bên này của iem cũng không quá đặc sắc. Đại loại là đi nghe giảng buổi sáng, buổi chiều đi làm bài tập theo nhóm, buổi tối về thư giãn, meo miếc linh tinh, gặp bọn bạn tán zóc,... vui nữa thì lấy bài vở ra xem qua. Còn cuối tuần thì đi chơi, nhậu nhẹt, xem phim xem ảnh,... Nói chung ở đây buồn hơn ở nhà, nhưng chưa đến nỗi là địa ngục.
    Kì nghỉ Noel và năm mới này chưa hôm nào iem ngủ trước 4h sáng, và được trải qua bao nhiêu chuyện thú vị. Hay nhất là lần đầu tiên iem chứng kiến cảnh một iem sinh viên du học (he he thực ra là chị) hạ gục một lão cựu sinh viên BK trên bàn nhậu. Chả là anh iem vui vẻ quá nên có trò Paris vs. Nice, rồi lại ĐHBK vs. ĐH Tổng hợp (vầng, nhậu nhẹt đúng theo nghĩa đen nhất của nó ạ). Paris toàn cao thủ nên ngồi rung đùi cho phụ nữ làm việc, ai ngờ phụ nữ... mạnh tay quá nên anh giai nọ chết thảm!
    Thôi chào các bác em té. Hôm nay iem nhất quyết ngủ trước 3h sáng!

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

    Được lilyfr2k sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 05/01/2003
  7. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp chiện tí cho vui. Nhưng trước hết iem muốn chửi cái thằng nào là incredimail, vì nó post bài không có dấu. Còn nó viết lách cái gì thì cứ thoải mái, tự do quan điểm mà, các bác đi học Tây học Tàu chắc ai cũng rõ (cho dù đấy là một bãi de la m**** đi chăng nữa).
    Một ngày bên này của iem cũng không quá đặc sắc. Đại loại là đi nghe giảng buổi sáng, buổi chiều đi làm bài tập theo nhóm, buổi tối về thư giãn, meo miếc linh tinh, gặp bọn bạn tán zóc,... vui nữa thì lấy bài vở ra xem qua. Còn cuối tuần thì đi chơi, nhậu nhẹt, xem phim xem ảnh,... Nói chung ở đây buồn hơn ở nhà, nhưng chưa đến nỗi là địa ngục.
    Kì nghỉ Noel và năm mới này chưa hôm nào iem ngủ trước 4h sáng, và được trải qua bao nhiêu chuyện thú vị. Hay nhất là lần đầu tiên iem chứng kiến cảnh một iem sinh viên du học (he he thực ra là chị) hạ gục một lão cựu sinh viên BK trên bàn nhậu. Chả là anh iem vui vẻ quá nên có trò Paris vs. Nice, rồi lại ĐHBK vs. ĐH Tổng hợp (vầng, nhậu nhẹt đúng theo nghĩa đen nhất của nó ạ). Paris toàn cao thủ nên ngồi rung đùi cho phụ nữ làm việc, ai ngờ phụ nữ... mạnh tay quá nên anh giai nọ chết thảm!
    Thôi chào các bác em té. Hôm nay iem nhất quyết ngủ trước 3h sáng!

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

    Được lilyfr2k sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 05/01/2003
  8. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hum, toi chan cac chu qua ! Thoi song ma tha thu duoc thi co ma tha thu cho nguoi khac vay .
  9. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hum, toi chan cac chu qua ! Thoi song ma tha thu duoc thi co ma tha thu cho nguoi khac vay .
  10. D&M

    D&M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,thế thì bạn ở trong 2 trường hợp:Được trả lương double smic với công việc mi temps.
    Hai là bạn không sống ở Paris.
    Còn chuyện đi làm thì :tôi không dám nói ngoa nhưng tôi đã kí hợp đồng ko biết bao nhiêu lần.Ko biết bao nhiêu lần đi xin autorisation de travail ở các DDTEP khác nhau.Tôi có thể tả chính xác các DDTEP ỏ 92,75,94.
    Fatcat&flower

Chia sẻ trang này