1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY CỦA SINH VIÊN DU HỌC TẠI PHÁP

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến! Nhiều bạn ở Việt Nam muốn đi học đại học ở Pháp thường bZn khoZn về một vấn đề đơn giản những không biết tìm lời giải ở đâu, đó là về bằng cấp các loại, từ trung học phổ thông (THPT) cho đến bằng ĐH và so sánh giữa hai nước Việt Nam và Pháp ra sao?
    Giáo dục phổ thông của Pháp bao gồm 12 nZm học, cũng chia làm 3 cấp (Primaire 5 nZm, Collège 4 nZm và Lycée 3 nZm). Tên gọi của các lớp thì ngược lại với Việt Nam (về số thứ tự). Ví dụ ở Việt Nam, hết lớp 6 thì lên lớp 7, lớp 8... còn ở Pháp hết lớp 6 là đến lớp 5, lớp 4 (mà Việt kiều ở Pháp hay gọi theo kiểu cũ là lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất). Trường Collège bao gồm từ lớp 6 đến lớp 3 và trường Lycée (THPT) bắt đầu từ đệ nhị (tương đương lớp 10 ở Việt Nam), rồi đến đệ nhất (lớp 11 ) và nZm cuối cùng gọi là terminal. Thi đỗ lớp terminal sẽ được nhận bằng Bacalauréat (tú tài) mà ở Pháp hay gọi tắt là Bac.
    Khác với ở Việt Nam, THPT Pháp được chia theo chuyên ngành, do vậy mới có các loại bằng là Bac S (Science: chuyên về Khoa học), Bac L (Litérature: VZn chương)... Nếu bạn cần phải khai hồ sơ để học ĐH ở Pháp, về loại bằng THPT của bạn thì hay khai là Bac G (Général: Đại cương).
    Một điểm khác biệt nữa là ở Pháp thì đầu ra rất khó so với đầu vào. Vùng Lorraine ở miền Đông nước Pháp, mùa hè nZm 2000 vừa qua đã rất tư hào là đã đạt tỷ lệ 60% thi đỗ PTTH, trong số hơn 200.000 HS lớp cuối cấp (terminal) dự thi mà "chỉ có" 80.000 HS thi trượt, không được nhân Bac; tỷ lệ thi đỗ vào loại cao so với mặt bằng chung của Pháp là xấp xỉ 50%
    Nhưng chính vì đầu ra khó khZn như vậy nên đầu vào ĐH lại rất dễ, hầu hết các trường ĐH của Pháp, ngoài vùng Pari, cứ có bằng Bac là được chấp nhận trở thành SV, không cần phải thi vào (trừ một vài trường danh tiếng, được gọi là Grand école, do có quá nhiều người đắng ký nên phải thi tuyển). Và như vậy cũng là rất dễ cho các SV nước ngoài như Việt Nam, chỉ cần có bằng THPT là đã được xét hồ sơ, không cần phải thi vào.
    Không giống như đi học ĐH ở Mỹ hoặc nhiều nước khác, SV nước ngoài muốn theo học trường ĐH của Pháp thì chỉ có một con đường duy nhất là đi qua ĐSQ Pháp (bất kể có loại học bổng nào hay tự túc hoàn toàn). Vì hầu hết các trường của Pháp thuộc sự quản lý của chính phủ, nên họ "giao khoán" cho đại diện của chính phủ Pháp ở nước ngoài - ĐSQ Pháp - làm nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tình hình tài chính,... Các bằng mà các trường ĐH của Pháp sẵn sàng chấp nhận vào học cấp ĐH, thì bằng của Việt Nam được ghi là "Trung học phổ thông". Nếu bằng của bạn ghi là "Bổ túc VZn hoá" hoặc ghi theo kiểu ngày xưa "Bằng Tốt nghiệp Phổ thông" thì có thể một số trường Pháp sẽ không xem xét, vì họ chỉ tin vào chữ "Trung Học Phổ Thông" mà ĐSQ Pháp đã cung cấp cho họ.
    Sau hại nZm đầu học ĐH (gọi là premier cycle - tức vòng 1 ), bạn sẽ phải dự thi để lấy bằng DEUG (tương đương với Việt Nam là Đại học đai cương) hay còn gọi là "Bac + 2". Cũng như ở các cấp khác, tỷ lệ thi đỗ để lấy bằng DEUG này là khoảng 30-40%. ở Pháp có rất nhiều người chỉ có bằng DEUG mà đã đi làm, một phần vì bằng DEUG được số lớn các công ty coi là đủ tiêu chuẩn làm việc, nhưng một phần vì số người có bằng DEUG nhưng không thể thi lấy các bằng tiếp theo là quá nhiều. Hai nZm tiếp theo (Vòng 2 - 2è cycle) bạn sẽ phải thi lấy bằng Maitrise (Bac + 4), tương đương ĐH của Việt Nam. Như đã nói, đầu ra rất ngặt nghèo, nếu bạn đạt được bằng Maitrise thì xứng đáng được "ngả mũ kính chào" rồi đấy, vì tỷ lệ có được bằng "Bac + 4" sau 4 nZm học là vào khoảng 20% số người vào ĐH ban đầu, còn lại nhiều người phải mất 5-7 nZm và hơn một nửa "có thi mà không có bằng". (Nói vậy thôi chứ hầu hết SV Việt Nam theo học ĐH ở Pháp đều có bằng tốt nghiệp - người Việt mình siêu lắm).
    Nếu sau đó bạn còn đủ nghị lực (chống lại sự cô đơn xa nhà và sự thèm được Zn các món Zn Việt Nam... ) và còn đủ khả nZng tài chính nữa, thi học tiếp Vòng 3 (3è Cycle) là 1 hoặc 2 nZm nữa, tuỳ theo chuyên ngành, và sẽ thi lấy bằng DEA hoặc DESS, "Bac + 5 + 6" (tương đương với Thạc sĩ của Việt Nam).
    Những bạn đã tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam muốn đi học cao học ở Pháp thì có thể đZng ký xin học 3è Cycle (vòng 3) nhưng thông thường, nếu đZng ký học 1 nZm để lấy bằng Maitrise rồi sau đó mới học Vòng 3 thì dễ được chấp nhận hơn. Nguyên nhân rất đơn giản là, trong khi bằng trung học phổ thông của Việt Nam được coi là tương đương với bằng "Bac" cua Pháp, thì bằng ĐH cua Việt Nam lại chưa được các trường ĐH Pháp chấp nhận tương đương. Rồi sau đó cứ lên nữa, lên nữa, lên mãi, hình như chẳng bao giờ lên được đến đỉnh cả.

    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  2. CABU

    CABU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, có cái bài dài ngoằng đọc mỏi cả mắt mà cứ post đi post lại....tặc tặc
    cabu
  3. CABU

    CABU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, có cái bài dài ngoằng đọc mỏi cả mắt mà cứ post đi post lại....tặc tặc
    cabu
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    em hỏi khí không phải , Các bác vừa đi học mà đi làm một tuần 25 tiếng như thế thì tự học vào lúc nào ạ...em ở bên NGa không đi làm một tiếng nào ,chỉ có học và học không thôi mà vẫn cứ lao đao...choáng váng rồi .

    /****************************************/
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    em hỏi khí không phải , Các bác vừa đi học mà đi làm một tuần 25 tiếng như thế thì tự học vào lúc nào ạ...em ở bên NGa không đi làm một tiếng nào ,chỉ có học và học không thôi mà vẫn cứ lao đao...choáng váng rồi .

    /****************************************/
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tớ: sáng nào không may có cours từ 8 rưỡi thì mắt nhắm mắt mở dậy từ 7h (tức là cái chuông kêu từ 7h, chứ 7h15 tớ mới dậy), ăn sáng (thực đơn là bánh mỳ paté, bánh mỳ jambon hoặc bánh mỳ mứt và cafe sữa). 7 rưỡi hơn vác (đúng là vác ạ) cặp ra khỏi nhà, trời tối mù mịt, 45 phút đi metro + RER thì bước lên mặt đất, trời vẫn còn nhờ nhờ.
    Hôm nào may phước sáng không có cours thì bình minh lúc 9h, còn dậy mặc quần áo, không bà femme de menage vào đổ rác mà mình vẫn ườn xác ra thì bà ấy lườm, hi hi.
    Hôm nào có cours từ sáng đến chiều thì ngoài cốc cafe ở nhà thì táng thêm 1(2) cốc nữa ở trường.
    Đến trưa thì chui xuống Resto ăn trưa, nếu trưa nào nghỉ có 15 phút thì lôi bánh mỳ trong cặp ra ăn tạm, chứ xếp hàng trước cửa cái resto cũng mất toi 20 phút rồi chưa kể ăn. Dạo trước trưa thứ năm tớ còn tham gia cái Chorale của trường , nhưng bây giờ trưa thứ năm còn có mỗi 30 phút, chỉ đủ ăn trưa, nên aurevoir chorale vậy.
    Chiều thì tuỳ. Lên thư viện. Về nhà ngủ. Chui vào phòng máy tính. Vào Gym. Đi chợ. Chợ của tớ có franprix và chợ Tàu. Đang mùa solde, bổ sung thêm carrefour và Forum les Halles, hi hi.
    Buổi tối cũng tuỳ. Hôm nào chăm thì nấu cơm. Hôm nào lười lại lon ton ra Resto Cité ăn. Hôm nào lười đi bộ ra Resto thì lại nấu cơm. Tối thứ 4 aqua gym và bơi ở bể bơi cạnh trường. Tớ không có môn thể thao bắt buộc. Nộp tiền sport xong thích cái gì thì đi cái đấy. Tối khác thì nhòm xem trong Cité có cái nhạc nhẽo hay phim ảnh nào miễn phí không, hi hi, nhiều thứ miễn phí phết các ấy ạ. Nếu không có gì miễn phí hay miễn phí rồi mình vẫn không thèm xem, thì chui tiếp vào phòng máy tính chat và vào forum đấu láo như bây giờ chẳng hạn. Không thì đành bỏ tiền ra đi xem phim vậy.
    Còn cái gì nữa không ấy nhỉ? Tạm thế đã, lúc nào nhớ ra cái gì tớ viết tiếp . Tớ thấy ở đây cũng ổn chán. Nhà thì chẳng nhớ, chỉ nhớ người thôi À, mới lại nhớ cái xe máy nữa.

    Ai hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào...

  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tớ: sáng nào không may có cours từ 8 rưỡi thì mắt nhắm mắt mở dậy từ 7h (tức là cái chuông kêu từ 7h, chứ 7h15 tớ mới dậy), ăn sáng (thực đơn là bánh mỳ paté, bánh mỳ jambon hoặc bánh mỳ mứt và cafe sữa). 7 rưỡi hơn vác (đúng là vác ạ) cặp ra khỏi nhà, trời tối mù mịt, 45 phút đi metro + RER thì bước lên mặt đất, trời vẫn còn nhờ nhờ.
    Hôm nào may phước sáng không có cours thì bình minh lúc 9h, còn dậy mặc quần áo, không bà femme de menage vào đổ rác mà mình vẫn ườn xác ra thì bà ấy lườm, hi hi.
    Hôm nào có cours từ sáng đến chiều thì ngoài cốc cafe ở nhà thì táng thêm 1(2) cốc nữa ở trường.
    Đến trưa thì chui xuống Resto ăn trưa, nếu trưa nào nghỉ có 15 phút thì lôi bánh mỳ trong cặp ra ăn tạm, chứ xếp hàng trước cửa cái resto cũng mất toi 20 phút rồi chưa kể ăn. Dạo trước trưa thứ năm tớ còn tham gia cái Chorale của trường , nhưng bây giờ trưa thứ năm còn có mỗi 30 phút, chỉ đủ ăn trưa, nên aurevoir chorale vậy.
    Chiều thì tuỳ. Lên thư viện. Về nhà ngủ. Chui vào phòng máy tính. Vào Gym. Đi chợ. Chợ của tớ có franprix và chợ Tàu. Đang mùa solde, bổ sung thêm carrefour và Forum les Halles, hi hi.
    Buổi tối cũng tuỳ. Hôm nào chăm thì nấu cơm. Hôm nào lười lại lon ton ra Resto Cité ăn. Hôm nào lười đi bộ ra Resto thì lại nấu cơm. Tối thứ 4 aqua gym và bơi ở bể bơi cạnh trường. Tớ không có môn thể thao bắt buộc. Nộp tiền sport xong thích cái gì thì đi cái đấy. Tối khác thì nhòm xem trong Cité có cái nhạc nhẽo hay phim ảnh nào miễn phí không, hi hi, nhiều thứ miễn phí phết các ấy ạ. Nếu không có gì miễn phí hay miễn phí rồi mình vẫn không thèm xem, thì chui tiếp vào phòng máy tính chat và vào forum đấu láo như bây giờ chẳng hạn. Không thì đành bỏ tiền ra đi xem phim vậy.
    Còn cái gì nữa không ấy nhỉ? Tạm thế đã, lúc nào nhớ ra cái gì tớ viết tiếp . Tớ thấy ở đây cũng ổn chán. Nhà thì chẳng nhớ, chỉ nhớ người thôi À, mới lại nhớ cái xe máy nữa.

    Ai hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào...

  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    các bác nè..hình như anh em mình đi học ở lước ngoài thì lại Bựa và Thổ hơn ở VN ý nhảy...bên em cúng thế , sáng ra là nhét chai coca và phong chocolate vào cặp ,mang lên trường , học từ 8h30 tới 15h30 mà nghỉ giải lao có 10 phút , thế là chẳng có time mà kịp ăn ,chỉ gọi là quick và quick thôi,....mà ở Vn chắc chẳng bao giờ dám nhét đồ ăn vào cặp , với lại cũng chẳng dám vừa đi đường vừa ăn..thế mà ở đây thì phải làm thế hết mà cũng chẳng thấy xấu hổ tẹo nào...vì không làm thế thì lấy quái đâu ra time mà ăn

    /****************************************/
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    các bác nè..hình như anh em mình đi học ở lước ngoài thì lại Bựa và Thổ hơn ở VN ý nhảy...bên em cúng thế , sáng ra là nhét chai coca và phong chocolate vào cặp ,mang lên trường , học từ 8h30 tới 15h30 mà nghỉ giải lao có 10 phút , thế là chẳng có time mà kịp ăn ,chỉ gọi là quick và quick thôi,....mà ở Vn chắc chẳng bao giờ dám nhét đồ ăn vào cặp , với lại cũng chẳng dám vừa đi đường vừa ăn..thế mà ở đây thì phải làm thế hết mà cũng chẳng thấy xấu hổ tẹo nào...vì không làm thế thì lấy quái đâu ra time mà ăn

    /****************************************/
  10. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hề, lâu lắm mới vào đây đọc bài nhưng mà bức xúc quá nên phải viết ngay mới được.
    rất không muốn mất đoàn kết trong FC này nhưng mà tôi không thể đồng ý hay chấp nhận chút nào những suy nghĩ của incredimail được
    Hê, xin lỗi nhưng ông nghĩ ông là ai cơ chứ, đành rằng ai chẳng có quyền mơ ước nhưng tôi thấy những mơ mộng của ông thật viển vông, hão huyền thậm chí điên rồ và nhất là tôi không thể chấp nhận đuợc những suy nghĩ về tổ quốc của ông. Thử nghĩ xem ai đã sinh ông ra, cái gì đã nuôi ông đến bay h khôn lớn, cho ông tình yêu thương của con nguời ?????
    Tất cả là tổ quốc !!!!!
    Mà thôi tôi khong phan tích thêm nữa mất thì giờ vô ích. Tôi sắp phải đi thi bay h!
    Tôi cũng chẳng phải 1 thằng Bôn, cũng biết chơi bời, thích hưởng thụ cuộc đời, thấy c(g)ái đẹp cũng tít mắt lên yêu( nói chung là n` khi cũng chẳng tử tế gì ), với tôi sống là phải sướng, vợ đẹp con xinh, tiền nong không lo nghĩ nhưng tôi hiểu ngoài biết hưỏng thụ ra thì phải biết cống hiến cho đời .
    Tôi rất tự hào là 1 ngưòi Việt Nam, được sinh ra lớn lên ở đât nưóc này, tự hào vì bố tôi, ông tôi đều đã chiến đấu cho đất nước, thấy rất buồn khi những ngày Hà Nội rét buốt vừa rôi, cả nhà tôi sống trong phòng điều hoà ấm áp, lúc nào cũng 25o mà ngoài kia, chính tôi đã thấy những ngưòi già ăn mày ngủ qua đêm dưói trời mưa rét buốt trước cửa cổng nhà thờ gần nhà và càng như vậy thì tôi càng không thể chấp nhận những suy nghĩ nào là : "đầu cơ, lũng loạn cho đất nước thêm điêu đứng???" Hê, thật quá sức điên rồ. Mà thôi, tôi và ông không cùng quan điểm nên cũng khỏi bàn thêm gì
    1 ngày không xa, nhất định tôi sẽ ra nước ngoài sống 1 mình tự lập nhưng sau đó cũngđịnh sẽ trở về VN đóng góp xây dựng cho đất nước này để cho tất cả bọn ngưòi ngoại quốc kia không bao giờ khinh VN đư nhất được nữa !!!!!
    Đưng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà haỹ hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc và hãy nhớ tôi không phải thăng khù khờ thằng Bôn suốt ngày hô hào này nọ. Tôi cũng chẳng dám nói mình giỏi giang, tài cán gì hơn người nhưng tôi tin là mình có trái tim. Biết yêu mảnh đất này( Hà Nội) và tất cả những người sống quanh tôi, gia đình bè bạn !!!
    Đời sinh viên quí cây đàn Guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca. . .Soledat

Chia sẻ trang này