1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY CỦA SINH VIÊN DU HỌC TẠI PHÁP

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Làm nhiều giờ như thế chắc chắn chỉ có làm noire thôi. Ví dụ như tôi nhé. Cả tháng tôi chỉ làm có 2 tuần ( cả tuần luôn đó ) đan xen nhau. Lương thì trả đúng như MICS ( 6,1 euros/giờ). Thế cho nên cũng đủ ăn đủ tiêu.
    Mà hình như tôi nghe bác nào nói là tìm việc khó lắm phải không ạ?. Nói thật chứ, mình xin nhiều vào lúc nó không cần cũng bằng không thôi. Chẳng may hôm nào đó đi xin lại đúng cái quán có thằng serveur vừa bỏ việc xong chẳng hạn. Thế là mình có việc ngay. May mắn cũng 1 phần mà.
    Chắc các bác đang thắc mắc em học gì mà lại đi làm được nhiều thế có phải không ạ? Hê hê, hiện nay em cũng chỉ đang học tiếng Pháp thôi. Cũng còn nhiều non nớt lắm. Nhưng được cái là hay gặp số xuân, xin được vào làm serveur trong quán của bọn Pháp nên tiếng tiếc cũng khá dần theo năm tháng
    Les Diables Rouges
  2. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thế chú đang học tiếng ở đâu thế , ở paris hay Lyon thế , hihi, đúng thật là đi kiếm việc làm chuối thật , hihi mà mình thì làm chui thôi , chứ còn làm mà khai thi đợi đến hè làm hic làm xong rồi lấy tiền về việt nam thôi,
    ôi , trước khi sang Pháp thì mơ ước được đến pháp, khi sang pháp rồi thì mong muốn về Việt Nam, em thấy đúng là chẳng đâu sướng bằng ở nhà với người yêu cả, Hic biết khi nào em mới cày được tiền về việt nam đây ! hic hic!
    LA vie? oh cest bonne ! cest koi?
    la vie de merde!
    hic hic
    Đi nhậu thôi !
    NAM
  3. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thế chú đang học tiếng ở đâu thế , ở paris hay Lyon thế , hihi, đúng thật là đi kiếm việc làm chuối thật , hihi mà mình thì làm chui thôi , chứ còn làm mà khai thi đợi đến hè làm hic làm xong rồi lấy tiền về việt nam thôi,
    ôi , trước khi sang Pháp thì mơ ước được đến pháp, khi sang pháp rồi thì mong muốn về Việt Nam, em thấy đúng là chẳng đâu sướng bằng ở nhà với người yêu cả, Hic biết khi nào em mới cày được tiền về việt nam đây ! hic hic!
    LA vie? oh cest bonne ! cest koi?
    la vie de merde!
    hic hic
    Đi nhậu thôi !
    NAM
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Bài của vns hơi chuối. Ở đâu mà chẳng được, đất lành thì chim nó đậu, đâu có phải cứ ở trong nước mới cống hiện được cho đất nước, mà cậu dùng từ "từ chối tổ quốc" thì quá là đao to búa lớn. Mấy bác Việt kiều gửi tiền về cho người thân, hoặc là đóng góp tiền bạc cho đồng bào trong nước bị lũ lụt thì đóng góp nhiều cho đất nước hơn là mấy thằng giám đốc tham nhũng. Cậu nên đi đây đó để mở mang tầm hiểu biết.
    Mà thôi ta không nói chuyện này nữa, ai thích thì ra Thảo luận mở chủ đề. Đã từ lâu không thấy một chữ tiếng Pháp trong CLB này rồi.
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Bài của vns hơi chuối. Ở đâu mà chẳng được, đất lành thì chim nó đậu, đâu có phải cứ ở trong nước mới cống hiện được cho đất nước, mà cậu dùng từ "từ chối tổ quốc" thì quá là đao to búa lớn. Mấy bác Việt kiều gửi tiền về cho người thân, hoặc là đóng góp tiền bạc cho đồng bào trong nước bị lũ lụt thì đóng góp nhiều cho đất nước hơn là mấy thằng giám đốc tham nhũng. Cậu nên đi đây đó để mở mang tầm hiểu biết.
    Mà thôi ta không nói chuyện này nữa, ai thích thì ra Thảo luận mở chủ đề. Đã từ lâu không thấy một chữ tiếng Pháp trong CLB này rồi.
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thích nói tiếng Pháp thế nhỉ? Ở đây ngày nào em cũng nói mỏi cả mồm rồi. Buổi tối chỉ muốn cùng anh em quây quần bên chén rượu nhậu nhẹt tý cho vui. Bác nói thế làm em mất cả hứng.
    Tui đang học tiếng ở vùng AIX_EN_PROVENCE, ngay gần Marseille.
    Đi làm thì tất nhiên là vất vả rồi , nhưng đi xin việc còn vất vả hơn. Tui cũng như các SV khác thôi. Làm gì có chuyện làm hợp đồng. Toàn làm noire với nhau cả thôi mà. Lợi cả đôi đường.
    Les Diables Rouges
  7. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thích nói tiếng Pháp thế nhỉ? Ở đây ngày nào em cũng nói mỏi cả mồm rồi. Buổi tối chỉ muốn cùng anh em quây quần bên chén rượu nhậu nhẹt tý cho vui. Bác nói thế làm em mất cả hứng.
    Tui đang học tiếng ở vùng AIX_EN_PROVENCE, ngay gần Marseille.
    Đi làm thì tất nhiên là vất vả rồi , nhưng đi xin việc còn vất vả hơn. Tui cũng như các SV khác thôi. Làm gì có chuyện làm hợp đồng. Toàn làm noire với nhau cả thôi mà. Lợi cả đôi đường.
    Les Diables Rouges
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  9. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  10. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hôm nay dân paris đình công đi lại mệt quá , chèn người cứ như chèn lợn ý , may mà mình cũng to con nên đỡ chứ bác nào thấp bé nhẹ cân chắc chết ngạt
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH

Chia sẻ trang này