1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày của tôi......!?!?!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dandelion, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tôi......!?!?!

    .......................um....chùi ui, mình lạc vào chốn nào thế này ....ahhhhhhh, bò bía, bột chiên, kem, cháo mực....oái, còn nữa: tôm càng nướng, cua hấp gừng.....măm măm.....thế này thì cứ ở đây luôn chứ chẳng đi đâu nữa ...........này này, sao đồ ăn lại biết chạy nhỉ....phải chụp lại mới được.....
    oái....bụp, ui da, cái tay của tui...hichic, đập tay vào thành giường rồi, đau wá.........ơ, đồ ăn đâu cả rồi ?!?!?! hichic, thì ra là mơ......xem nào, mấy giờ rồi nhỉ .....9:00.....
    hichic, mơ thấy nhiều đồ ăn thế, làm bây giờ cái bụng sôi réo lên rồi. đi đáng răng cái đã........
    10 phút sau.....
    hihi, lên bếp kiếm xem có gì ăn không.....ôi chán thế.....chỉ còn mì gói. không sao,mì gói bỏ thêm rau, thịt, nấm,...vào cũng ngon lắm chứ.....
    no bụng rồi, làm gì đây nhỉ! à ừ, mở computer lên...connect vào mạng....."tín tìn", âm thanh quen thuộc báo hiệu mày đã connect vào YM...."rầm",chùi ui, một đống offline message...xem nào: "ê, cái dĩa bà mươn tui đâu rồi !"...oái, đòi nợ ..."này này,đã kiếm dùm tui mấy lời bài hát chưa đấy ..." ay dà, quên béng mất rồi, hichichic lát nữa phải lo kiếm thôi, không thì bị bà ấy xé xác mất........thôi chán rồi, vào ttvn đây
    "Chúc bạn một ngày tốt lành, Dandelion" yeah yeah....à, ít bài mới quá nhỉ, hình như mọi người còn đang thi cử hay sao ấy...tí nữa mình phải post lên bài gì mới được...
    mọi lần mất gần 2h để đọc hết bài trong box, hôm nay mất chưa đến...0.5h...(tức là 30 phút ấy mà...em thuyết minh luôn để các bác dễ hiểu)............đâu đó vang vọng một âm thanh........"reng reng"
    chết thật!!!! nãy giờ đeo headset để nghe nhạc...hình như có phone thì phải.....chạy vòng vèo lên tận trên phòng khách "Hello!" ....hay nhỉ, chẳng phải điện thoại của mình.....đưa điện thoại qua cho cô, tôi lại chạy xuống phòng .... làm gì đây nhỉ...á à, xem phim. Lướt qua đống phim, tôi lấy cuốn " A Knight's tale" ra....ôi, Heath Ledger ơi, anh dễ thương wá !!!!!!!!!!!!!!
    "...we will, we will rock you..........." bài này hay nhỉ...mai mốt có họp mặt với box 82 thì nhất định phải chỉ các bác ấy hát bài này mới được, khí thế ra phết............
    " lên ăn cơm này !!!"....gì thế nhỉ, ôi 1:00 rồi cơ à...mới ăn sáng, giờ đã lại ăn cơm....
    thế đây, cả buổi sáng chẳng làm được gì, thế mà đã hết nửa ngày rồi

    hết phần 1

    forever love
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao mà vợ tui ăn dữ vậy, mình ơi nhớ để dành cho tui nữa chứ đói wé rồi nè
    -------------
    6h dậy đánh răng, ăn cơm, 7h nếu đại ca không có việc thì ngồi vào máy tính quậy tới trưa hoặc nếu rảnh thì ra ngoài ngồi chờ vợ online để chat, không gặp vợ thì post vài bài rồi về. 12h ăn cơm trưa, buổi chiều nếu đại ca không có việc thì ngồi vào máy tính quậy tới lúc đi học hoặc nếu rảnh thì ra ngoài ngồi chờ vợ online để chat, không gặp vợ thì post vài bài rồi đi học

    Nothing impossible
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    trời ơiiii..hichic thèm quá.. hchichic boorin ơiii tao muốn ăn mì góiiiii...
    hichic ma` ne` ..ông javel ...ba` dandelion la` vợ ông hồi nàoooo ..Sao tui ko biếttt!!!!
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, thấy chưa... Miah vào box82 lại rồi kìa... cứ tưởng đi đâu xa lắm... cuối cùng cũng gặp lại rồi... hìhì....
    Miah có thấy thằng Javel mặt dày không... dày như cái thớt í nhỉ... Người ta bảo ép dầu ép mỡ ai nỡ.... ép duyên.... thế mà nó dám ép duyên Dandelion.... hic hic.... láo thật.... 82 SG không có đội Thiên Cẩu àh.... thôi để hội Thiên Cẩu HN vào giúp nhé.... hì hì.. Dandelion với các chị em Sài Gòn... có bị đứa nào bắt nạt cứ kêu một tiếng nhá.... đội Thiên Cẩu HN sẽ vì chị em quên mình ngay.... khì khì....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Àh quên, đây là mục 1 ngày của tui cơ mà... hic hic.... để xem cái nào... hmm.... Một ngày của tôi là:
    5h30: Dạy, đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn học...
    10h: Đứng dạy khỏi bàn học... rửa bát, quét nhà, giặt giũ...
    11h:Nấu cơm...
    12h:Ăn cơm...
    12h30: Đi học...
    5h30: Đi học về---> vất cặp---> thay quần áo---> nấu cơm...
    7h: Ăn cơm xong ---> rửa bát...
    7h30---> ngồi vào bàn học...
    3hsa'ng: Đứng dậy khỏi bàn học, đi ngủ...
    Hì hì... thế là hết một ngày....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ngày nào bà này cũng ăn dữ vậy hả?
    cho tôi fương thuốc nào hay hay đi!
    mỗi bữa moon đây ăn được có 1 bát cơm đây nè!

    killing me softly w his song
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác VTB này sao cứ canh em mà cắn hoài vậy, em là đàn ông con trai nói ra không mắc cỡ, còn vợ em thì đang e thẹn nên không lên tiếng đấy thôi, bác thông cảm cho vợ em nhá
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    Nothing impossible
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    miah vắng bóng 1 thời gian...có nhiều chuyện xảy ra lắm miah ơi....
    Miah về lại rùi....mừng quá.... mấy bữa ko có miah, bà CKA chẳng thèm lên post bài nhiều như trước nữa
    Về SG ăn mì gói nè miah ơiiiiiii .... cho miah ăn chục gói luôn
    19
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bac VTB chỉ được cái dzóc tổ ! 3h bác ngủ tới 5h30 sáng bác dzậy thf bác giống Thánh thì có ! Hay là bác ngủ trong quá trình học đấy ! Còn nữa nếu lịch bác dzày đặc thế thì bác dzô quản lí cái VTB fan club của bác lúc nào nhỉ ? Bác kiu Javel ép dầu ép mỡ dzậy bác có biết chuyện của người ta không mà phán ẩu tả thế ! Nói chung là : " BÁC VI TIỂU BẢO XẠO PÀ CỐ LUÔN ! ".
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA !KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đúng là VTB xạo thiệt đó....1 ngày chỉ toàn đi học với nấu cơm.....giỏi dang thế nhỉ....muh sao lại mịp là sao ?
    Rùi thời gian đâu online..trong khi lúc nào cũng thấy có mặt trên TTVN ?

    CKA

Chia sẻ trang này