1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày của tôi......!?!?!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dandelion, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    VTB vừa học...ngủ...vừa học...ăn muh...sau đó mới ngủ "thịt"...!!! phải ko VTB...
  2. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí
    tin lão vi đi,lão ý nói đúng đấy!
    tội nghiệp,vợ lão ý toàn đi la cà với tui thảo nào cứ bảo từ ngày có chồng khoẻ hẳn ra; 0 fải thổi cơm, 0 fải rửa bát, 0 fải quét nhà, 0 fải giặt giũ và..0 fải làm bài tập( vì có lão chồng hấp thức đến 3hsáng làm hết hộ rùi)

    ,MARK,your smile like shinning sun
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua....cũng dậy sớm đi học....cũng vội vã ....cũng nao nao....như đang chờ đợi một cái gì đó...chẳng hiểu nữa.....
    Um nhưng muh hình như chưa ăn sáng thì fải....ngày nào cũng thấy mệt mỏi hết là sao
    Since you came into my life...everything has changed

Chia sẻ trang này