1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày đã trôi qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeulagi3, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã trôi qua

    Đã hơn 4 tháng trôi qua , từ cái ngày em quyết định sẽ quên anh .Mọi người đều bảo thế là tốt , thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ chờ đợi để rồi sẽ đau hơn nữa( nếu bác nào muốn biết rõ hơn chuyện thì qua tư vấn tình yêu nhé vào cái bài Hay noi cho Ebiet E phai lam gi y nhe).Nhưng đã hơn 4 tháng mà mọi thứ vẫn như mới chỉ là của ngày hôm qua .Dạo này mọi chuyện đều ko theo y mình , đi làm thêm thì cũng mệt mỏi , nhiều khi cảm giác ko thể lê chân về nhà được nữa . Bọn bạn thì hình như cũng đang bận với một đống việc của nó , ko còn thân thiết như xưa nữa rồi, có nhiều thứ mình ko thể kể với bọn nó được nữa.Lại còn chuyện ở nhà nữa chứ , về đến nhà là mình như mệt mỏi hơn , nhiều khi cũng chẳng muốn về nhà nữa nhưng chẳng biết đi đâu cả.Những lúc như thế mới thấy thèm một bờ vai để mình có thể dựa vào , để có thể kể tất cả , để có thể khóc thoải mái chứ ko phải gồng mình để cố tỏ ra là mình mạnh mẽ là mình có thể vượt qua đươc tất cả như mọi người vẫn nghĩ ,để rồi khi đêm đến lúc mọi người đang ngủ say thì mình lại ôm gối để cõ thể khóc mà ko ai nghe thấy cả.
    Ước gì thời gian có thể quay lại , để em có thể làm lại .
    Ước gì em chưa quen anh thì có lẽ em sẽ ko phải buồn như bây giờ
    Ước gì ................
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại đến ...mong sao nó không giống như ngày hôm qua . Một ngày nhiều chuyện buồn và ...trống trải . Khỉ thật ...mình vẫn còn như thế này được sao ? Hãy tỉnh táo như trước đi nào ! Sao mà khó thế nhỉ ? Bao nhiêu lần tự nhủ như thế mà chưa lần nào làm được cái điều ấy ....Mình điên mất rồi ...điên thật rồi !
  3. cherry81

    cherry81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ có lúc trầm lúc bổng. Có buồn bạn mới thấy quý những phút vui vẻ, có cô đơn bạn mới sẽ trân trọng hơn giây phút ấm áp và hạnh phút. Điều quan trọng là đừng bao giờ làm điều gì gắn sức, sẽ làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn. Bạn cũng đừng nên gồng mình lên như vậy, muốn khóc sao bạn không khóc đi? Tớ cũng có lúc buồn kinh khủng, từng thử uống rượu xem có giải quyết được j không nhưng cuối cùng nó chẳng giúp được j cho mình, mà phải tự cố gắng của mình bằng chính nghị lực của mình mà thôi. Mình cũng rất bận rộn,nhưng nếu bạn bè mình cần, mình sẵn sàng ở bên họ và lắng nghe họ. Nếu một ngày nào đó, bạn cần một người bạn thật sự để chia sẻ và bên cạnh, mình nghĩ mình sẽ không làm bạn thất vọng. Vì mình cũng đã từng có thời gian cần một người bạn như vậy,và rất may mắn là mình luôn có. Hãy biết tìm niềm vui cho mình và cố gắng lên bạn nhé.
    Khi cánh cửa trước mắt đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
  4. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mọi thứ dường như đã khá hơn nhiều , khi biết rằng bên mình còn rất nhiều ngươi tốt , quan tâm và cũng yêu mình.Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình. Mà mọi người ơi , mình mới là thành viên trên này nên ko rõ cách dể add mọi người , có ai chỉ dùm mình với .
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết 1 ngày nữa. Hôm nay ngày thật ngắn và nỗi buồn càng kéo dài lê thê. Chẳng làm đc gì ngoài việc buồn chán và vật vờ.
    Mọi chuyện tưởng chừng như đã lùi lại fía sau nhưng chỉ trong fút chốc yếu mềm lại lầm đường lạc lối. Giờ đây đã trở thành kẻ xấu xa và tệ hại. Thật sự bế tắc. Fải làm sao đây???
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Không như mong đợi của mình . Ngày hôm qua còn tệ hơn thế . Mình đã đầu hàng vô điều kiện với tất cả mọi người và mọi chuyện trên đời chỉ để mong sao mọi người được vui . Bao nhiêu người đã khuyên can ...họ cũng chỉ mong cho mình những điều tốt đẹp . Bây giờ mới hiểu ...có muộn không nhỉ ? Thôi , muộn còn hơn không . Từ nay mình sẽ khác . Sống đơn giản cho thanh thản . Cảm ơn mọi người đã trả tôi trở về mặt đất .
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng, ngày hôm nay là một ngày mới. Cuối tuần vui vẻ cho tất cả mọi người
  8. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mọi người ah , hãy cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều , những gì đã qua thì đừng nghĩ đến nó nữa , cũng đừng dằn vặt mình hay hối hận vì những điều đã qua . Mình cũng đang cố gắng như thế đây . Cuối tuần rồi hãy đi chơi đâu đó đi , tốt nhất là ra biển hãy để gió cuốn đi tất cả , mình cũng muốn đi đâu đó những ko được vì còn đi làm và học thêm.
    Cuối tuần vui vẻ mọi người nhé
    ( ma ko ai chi cho minh cách để add mọi người ah )
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi..............cố gắng vui vẻ và cố gắng , cố gắng ....tích tiểu thành đại
  10. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện mà cảm giác như ko thể vượt qua đươc ,em đã ko thể cố gắng được nữa ,em đã gọi cho anh , cảm ơn vì anh đã lắng nghe em , đã an ủi em ,đã trêu để em cười.Được nói chuyện với anh em cảm thấy mọi thứ có vẻ đỡ hơn nhưng khi dập điên thoại xuống em lại càng buồn hơn ,vì biết em ko thể quên anh , dù ko nói ra nhưng em vần hi vọng có ngày em và anh có thể như ngày xưa nhưng em biết sẽ ko thể có ngày đó.Có lẽ anh cũng như mọi người ko thể biết em buồn như thế nào.
    Ngày hôm nay , lúc nói chuyện với thằng bạn thân , em trêu nó thế là nó bảo là em như thế thảo nào anh bỏ em , em biết nó chỉ nói đùa chứ ko có ý gì cả nhưng câu nói đó làm em nghĩ , chẳng nhẽ em tệ đến thế .

Chia sẻ trang này