1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày để nhớ và một đời để quên

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ. Cũng chẳng hiểu được.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  2. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    sẽ rất là khó?mà đúng ra là không thể quên được trừ truờng hợp không còn nhận thức về thế giới.Nhưng thực ramuốn quên đi 1 người cũng dễ chỉ cần bạn có công việc ổn định,và 1 cuộc sống mới bình thuờng
    Chúng ta chân trọng quá khứ ,nhưng sống trong hiện tại,hãy đừng cố níu kéo những gì đã là quá của ngày hôm trước
  3. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Phải quên, vì mối tình quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi con người là mối tình cuối cùng, chẳng phải tình đầu hay tình giữa. Xét cho cùng, quan hệ giữa đàn ông và đàn bà chung quy cũng là dựa trên cái Tình - hình như MVK đã nói thế, nhưng người ta không chỉ sống với nhau bằng một chữ Tình, người ta còn cần cái Nghĩa nữa... chẳng biết có ai suy nghĩ giống mình không?
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sống với nhau bằng chữ TÌNH và thêm chữ NGHĨA nữa! Đúng như vậy.
    Nhưng mà....
    Mỗi mối tình đi qua sẽ để lại trong tim bạn một "nếp nhăn", bạn không thể cố mà có thể quên được một ai đó hay dù chỉ là một khoảnh khắc nào trong quá khứ đã từng in dấu ấn.... Bởi vì rất đơn giản, bạn không phải là một cái Máy tính để có thể Delete những file bạn muốn bỏ đi...
    Cho nên, đã không thể quên thì bạn chẳng cần cố làm gì. Hãy cứ để quá khứ là những kỷ niệm, cất thành từng "tệp" biết đâu những kỷ niệm đó sẽ an ủi bạn, giúp bạn tự tin vững bước trên đường đời gập ghềnh thì sao?
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em lại bắt đầu nhớ, nhưng khi biết rằng mình bắt đầu nhớ thì em lại phải bắt đầu quên. ... có quên đuợc không khi chúng mình đếu nghĩ về nhau từng ngày, từng giờ? hãy cho em thêm nghị lực, anh nhé, anh chẳng nói rằng anh luôn mong em hạnh phúc mà, đúng không?
    Yêu và nhớ.
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng bao giờ quên được, em biết thế và chúng mình cùng biết thế. Nhưng em sẽ cố, làm một cái gì đó tốt cho cả anh và em, hiểu em không?
    Có thể một ngày mai, anh sẽ không còn thấy em nữa, không còn những gì chúng mình đã sẻ chia nữa, tức là em đã biến mất khỏi cuộc đời anh vô tình như ngày em xuất hiện... anh sẽ trách móc em thật nhiều... chỉ mong anh tin rằng, dù có như thế, anh vẫn có riêng cho mình một khoảng bình yên trong tâm hồn em, mãi mãi...
    Nhớ anh thật nhiều.
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng nhớ thật. Bạn đã đi qua tôi mà không hề nhận ra. Chắc tại vì tôi xấu quá hay sao ấy
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cũng không đến nỗi xấu quá đâu, tự tin đi mà!
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, thấy Nhớ.
    u?c LegiS s?a vo 17:21 ngy 16/12/2004

Chia sẻ trang này