1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày để nhớ và một đời để quên

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì làm sao quên được một người khi mà mình đã cố gắng để nhớ .Cố quên đi chẳng qua cũng chỉ muốn níu kéo lại kỷ niệm xưa mà thôi,vậy thì quên để làm gì .Tốt nhất là đừng bao giờ để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay,thì chẳng bao giờ phải quên,cũng chẳng bao giờ phải hối hận,nhưng có ai chọn vẹn đâu thôi đành cứ quên rồi lại nhớ cho đến khi mình không còn nhận thức về mọi thứ nữa
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Dễ nhớ thì cũng chóng quên thôi, còn nếu đã sâu sắc rồi, cũng đừng cố quên đi vì lòng mình đâu muốn thế...
    Thế giới quả là rộng lớn, và còn rất nhiều việc phải làm. Lúc đó Nhớ và Quên sẽ chỉ là một con số tiến tới 0.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì qua cơn mưa, mọi cái được tắm gội sạch sẽ và mới mẻ hơn thì phải. Chỉ có tigôn là rụng nhiều, tả tơi, để rồi rũ rượi đón mùa đông sẽ tới.
    For u.
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And it''ll never criticize all you''ve ever meant to my life
    CHORUS
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    I don''t want to hold you back
    >From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but goodbye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''m not sure I''m worthy of
    Losing you is painful to me
    CHORUS
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to try
    Though it''s gonna hurt us both
    There''s no other way than to say goodbye
    http://www.nghetructuyen.org/pop/track.asp?ID=38
    "Tôi đã đưa vùng kỷ niệm về tim
    Giữ lại đó những bồn chồn, day dứt
    Hãy đi đi,
    đừng bao giờ đánh thức
    Kỷ niệm một thời đã nức nở ngủ yên...
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ai moi cái topic này lên thế này?
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi! Lâu lắm rồi...em nói : em thương anh nhiều hơn anh thương em. Tôi chỉ gật đầu mỉm cười. Ừ, tình yêu luôn được thể hiện từ những sự chăm chút nhau dù là nhỏ nhất.
    Tôi cũng lo lắng cho em nhiều, nhưng so với sự lo lắng của em đối với tôi thì nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Mỗi lấn em thấy tôi mệt là trong mắt em luôn hiện lên nét lo âu. Biết thế, nên tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, thì em lại càng lo hơn, tôi thấy em quay đi để dấu nhưng giọt nước mắt. Đến nước này thì tôi đành phải thú thật rằng tôi mệt thật, tôi bệnh đến nơi. Thế là em lấy thuốc cho tôi uống, đun nước lá xông, nấu cháo cho tôi ăn...chăm tôi như chăm trẻ con mới lớn....
    Thế mà chúng tôi vẫn xa nhau...Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể giải thích được tại sao. Có lẽ do chúng mình chiều chuộng nhau quá chăng...Có lẽ cả hai đứa đều ích kỷ quá chăng...Có lẽ...
    Ôi tình yêu!!!
    Ôi cuộc đời!!!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vốn anh không tin vào những điều bất ngờ, nhưng buổi chiều đó đúng là một buổi chiều bất ngờ đấy, người xa lạ ạ.
    Một sự nhầm lẫn thú vị, có thể nói như vậy, người lạ nhỉ. Một cuộc điện thoại nhầm mà kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Những câu chuyện vu vơ mà thật vui, phải không nào ? Lâu rồi anh không được nói chuyện vui thế đâu, và em cũng như vậy đúng không ?
    Anh đã lang thang hết buổi chiều đó sau khi nói chuyện với em chỉ để được đi và nghĩ về niềm vui bất ngờ của buổi chiều, thi thoảng tự cười một mình, mỗi tội không suy nghĩ xa xôi như hồi còn mười tám đôi mươi nữa.
    Đôi khi những sự bất ngờ thật thú vị, và anh đang mong chờ điều thú vị tiếp theo đấy, người lạ ạ.

Chia sẻ trang này