1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày hâm

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NguoiVNxauxi, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiVNxauxi

    NguoiVNxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hâm

    Buổi sáng đi làm cái bữa trà thân mật tiễn một bác sắp đi Pháp, 6 tháng thôi mà cũng chẳng thân thiết đến mức phải quyến luyến vấn vương gì. Bác này quen trên chat lâu lắm rồi, cái room cũ ngày xưa đông như quân Nguyên hôm nay còn được 5 mống đi. Bác chủ nhà, mình, một đồng chí thuộc dạng sinh sau đẻ muộn ở đấy nhưng lại thân với nhau từ ở ngoài và hai đồng chí nữa mà đại khái mình chẳng quan tâm. Chuyện nhạt như nước ốc, và không có bà chị kia thì chịu chẳng biết phải nói chuyện gì cho phải đạo nữa. Cũng thấy hài hước vì ngoài 2 chị em cứ chúi mũi vào nhau nói chuyện riêng thì còn lại 3 người, đồng chí nhân vật chính thì thích một em, em đấy lại thích đồng chí kia,còn đồng chí kia có thích lại hay không thì mình chịu mà nói thật là chẳng quan tâm. Có điều thấy đồng chí kia đong đưa em kinh quá, rồi hỏi em đã xem Lời đề nghị khiếm nhã chưa, bà chị kia thì thầm vào tai mình là em ơi chị chỉ muốn bốc một nắm muối vứt vào mặt nó thôi.

    Khổ thân nhất là đồng chí nhân vật chính, thấy đồng chí cứ như người thừa, mà khổ thế bao nhiêu lâu nay ở đâu bất cứ cuộc gặp gỡ nào thì đồng chí ấy cũng như người thừa cả... Thấy cứ tội tội thế nào ấy. Cách đây 2 năm đồng chí ấy thích một đứa bạn của mình, rồi ngay lần gặp đầu tiên tỏ tình thế nào làm con bé chạy mất dép không bao giờ dám vào Vietchat nữa, rồi suýt nữa thì block cả nick của đồng chí bên AIM. Bây giờ thích cái em này cũng là qua chat, thấy càng tội tội hơn, mà cũng chẳng hiểu nếu mà không trên chat thì đông chí liệu có quen được ai khác ở ngoài hay không. Con trai hai mấy tuổi đầu mà chỉ biết cái máy tính, chả biết cái gì khác cả, người cứ như từ trên trời rơi xuống ấy mà.

    Lúc sau thêm một em nào nữa đến, trời ạ nó chưa đến 19 tuổi mà trông già gấp mấy lần hai chị em mình cộng lại. Các đồng chí rút ra một chai rượu, mình chả biết uống nên ăn kem, lúc sau hoá ra rượu này nhẹ mà như rượu trong kẹo sôcôla. Uống một tí tẹo rồi hai chị em nháy nhau chuồn. Có điều bà chị cứ băn khoăn vì mặt đỏ quá, hơ uống có 2, 3 chén mà đã thế nhỉ. Có cái đáng kể là hai đứa mang chai rượu vẫn còn khá khá về. Gọi điện rủ một cậu bạn đi ăn trưa, cũng là bạn chat, 2 người kia còn quen nhau trước cả mình. Nói chuyện lằng nhằng cả bữa toàn là thằng này bây giờ thế nào yêu con nào đang ở đâu. Hế cuối cùng thế nào ở chỗ ăn trưa lại gặp một bác Vietchat cũ lâu lắm ko gặp, bác này giờ lại làm cùng công ty với cậu kia, mời bác uống rượu lấy lệ rồi lại nhấp môi một tẹo rồi lại đổ hết cho bà chị uống, cậu bạn ăn xong phải đi làm nên cũng uống một tí...

    Mình chán thật, cậu bạn bảo có mệt không, mặt đỏ thế. Hơ có uống đâu mà đỏ. Chán thật... Ba chị em nói đi nói lại rồi kết luận đứa nào lên chat một thời gian đều hâm hết. Bà chị bảo giờ chị đang trong giai đoạn recover sau stress, mỗi ngày phải gửi vài ba bài chửi bới lên các diễn đàn, rồi than phiền cai chat lần thứ 1tỉ vẫn ko được. Hế mình lâu lắm chả chat chít gì mấy nhưng mà online như điên, mà chả có ý định cai...

    Cái room ngày xưa nhiều đôi yêu nhau tán nhau như điên, một anh tán chục cô một cô thì cũng đong đưa cả chục anh, nghĩ lại thấy buồn cười. Ngày xưa có thời thân nhau như anh em, dù cách nhau xa chết đi được, rồi thân đến cả ngoài đời có bao nhiêu vụ làm ăn rồi là gắn bó với nhau cũng là nhờ cái room này mà ra. Lâu lắm không vào vietchat lại càng chẳng quan tâm đến cái room này, mình vẫn giữ pass room, hôm nay bảo bác sang Pháp là sang năm anh đóng 10$ cho bọn Vietmedia đi rồi em đưa anh cái pass room này luôn. Room này như trấu cắn nghe nói giờ đông nhất có khoảng 6 người vào một lúc, hehe... Thế mà cuối cùng cũng có một đôi yêu nhau mà trụ lại, chưa cứới xin gì nhưng hình như bà chị đã đang đợi em bé... Chúc anh chị hạnh phúc, có điều từ hồi anh chị dính nhau thì chị cấm cửa ông anh lên mạng, hehe đề phòng một vụ khác chăng? Anh em ở đây chứng kiến vụ này từ đầu vừa buồn cười vừa thấy buồn buồn, nếu không có cái vietchat của nợ này thì chắc anh chị cũng chẳng yêu nhau...

    Chat chit mạng miếc điên bỏ bố, ăn xong mình chuồn về nhà ngủ, rồi cậu kia lại nhắn tin rủ tối nay đi lang ********* nó đỡ chán. Trời có vẻ sắp mưa, chả biết có đi nữa hay không... Chán thế.. Mình miệng chửi cái bọn suốt ngày online quên hết cái cuộc sống offline hoá ra mình cũng chẳng khá hơn là mấy nỗi...

    Chuyện nhạt như nước ốc, chả nhẽ tự lấy nắm muối ném vào cái màn hình.... Hâm xừ nó rồi.....




    Chỉ ăn chỉ chơi chỉ lấy chồng
    Ai mà lấy chỉ chỉ theo không...
  2. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm thật. Mà chả biết người viết hâm, hay người đọc hâm. Tóm là là ít nhất có một thằng hâm.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.

Chia sẻ trang này