1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày không có anh......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotnuocmat_muathu, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có anh......

    Mới quen anh được 1 thời gian vậy mà em cứ tuởng là chúng mình quen nhau lâu lắm rồi , ngay từ hôm đầu tiên nói chuyện với nhau anh đã nói với em là chả hiểu sao khi nói chuyện với em , anh lại có cảm giác là đang nói chuyện với 1 người bạn lâu ngày gặp lại .Em cũng không biết mình thế nào nữa khi quen anh , chỉ biết là em cảm thấy rất vui .Rồi anh nói là khi mới gặp em anh muốn yêu em , nhưng khi nói chuyện với em thi càng ngày anh càng muốn làm anh của em nhiều hơn vì anh sợ yêu em thì đến 1 lúc nào đấy chia tay nhau ( mà chuyện này khó có thể nói trước được )rồi anh sẽ làm em đau khổ .Khi nghe anh nói vậy em thấy cũng có lí , vì em cũng chả hiểu yêu là như thế nào , em muốn được 1 lần yêu thực sự , anh ko phải là 1 mẫu người em thích , nhưng chả hiểu từ lúc nào em đã thích anh , em cũng lo sợ đến 1 ngày nào đó anh có người yêu , em sợ anh coi em là em gái thật , em sợ là khi buồn ko có ai ở bên .Ngày nào em và anh cũng nói chuyện , nói hết nhưng gì xảy ra trong 1 ngày , có những chuyện em chưa thể nói cho anh được , ko phải em ko tin anh , nhưng em ko muốn anh phải lo nghĩ gì cho em cả , em chỉ muốn trong mắt anh em luôn là 1 người yêu đời ......Mấy ngày hôm nay em đang rất buồn , em chỉ muốn anh ở bên cạnh em , ko nói gì cả , chi ngồi ở bên cạnh em , cho em dựa vào anh , thế thôi .Nhưng em lại sợ anh nghĩ là em đã yêu anh , em đã quá lo sợ nhưng điều chả ra sao cả , em sợ mình sẽ phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp như em đã từng làm thế em phải làm gì bây giờ nhỉ

    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn phức tạp quá đi.Tại sao chưa yêu nhau đă nghĩ đến chuyện chia tay ? Cuộc sống này được bao nhiêu lâu mà ko cùng nhau hưởng thụ ? Tại sao bạn nắm trong tay TY mà bạn lại ko dám đón nhận để có nó ? Can đảm lên ,hãy làm theo những gì trái tim bạn mách bảo .Trái tim luôn đúng .
    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.
  3. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chính vì emchả biết mình có thích anh 1 cách thật sự hay ko hay chỉ là cảm thấy cô đơn và cần 1 ai đấy ở bên cạnh , như 1 người bạn , em sợ mình đang lừa dối tình cảm chính mình .Em đã cố gắng ko nghĩ đến anh nhiều hơn nữa , đi chơi với bạn bè nhiều hơn , nhưng cứ mỗi lần em cố gắng quên anh thì anh lại ở bên em ,lại làm cho em ngày càng phụ thuộc vào anh nhiều hơn , chỉ 1 ngày ko gọi dt cho nhau , 1 gặp nhau em cảm thấy thời gian ý quả thật là dài và em chả làm được cái quái gì được Những lần em và anh đi chơi với nhau , anh tự nhiên nắm tay em , anh nói là chả hiểu sao anh lại thế , anh chỉ cảm thấy tự nhiên anh thích nắm tay em , thích nói chuyện với em ......v.v......
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  4. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    giotnuocmat_muathu ơi, sao bạn có những cảm nhận giống mình thế....mình cũng đã ở trong trường hợp này....hãy phân tích tình cảm của bạn dành cho anh ấy...bạn sẽ nhận ra cách giải quyết cho riêng mình :)....bản thân mình thì nghĩ rằng bạn có........với anh ấy rồi nhưng vẫn phân vân không biết tình cảm của anh ấy ntn với bạn thôi, có đúng không....
  5. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có anh cũng chưa chết được đâu mà.
    Nếu nhiều ngày không có mà bạn không thể nào quên hắn ta thì bạn đã yêu rồi đấy.
    The way you need me like I need you
    I'm sure we'll never part
    The way you feel me and make me smile
    That's the reason you're i my heart
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em cũng tự nhủ là anh ko thể là cuộc sống của em , anh ko là không khí , anh cũng không là thức ăn, cũng không là nước uống , mà nhu cầu của con người là ăn , uống va thở vậy em cần anh để làm gì nhỉ .Một ngày không gặp anh, ko được nghe giọng nói của anh thì em cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đấy , điều đó cũng ko có nghĩa là em ở nhà suốt ngày và bám lấy anh , em vẫn đi chơi với bạn bè , vẫn vui vẻ , nhưng vẫn nghĩ đến anh .Phải chăng em đã yêu anh , cũng có lúc em nghĩ như thế , nhưng em lại cảm thấy là tình cảm của mình làm sao ý , không thể định nghĩa nổi .Khi 2 đứa mình ôm nhau và em đã nói với anh rằng em chỉ muốn như thế , được ôm 1 ai đấy , được dựa vào 1 ai đấy mà ko phải nghĩ ngợi gì , với em thế là đủ , em sẽ là em , anh cũng nói với em rằng anh cũng thích được ôm em , nhưng anh cũng lo rằng anh sẽ đánh mất 1 người em gái như em , chúng mình luôn nói với nhau rằng hãy coi nhau như anh em , nhưng em biết sự thật ko phải là như thế .Em chỉ không hiểu tại sao anh lại kể hết những chuyện quá khứ của anh , những qua khứ mà ko nên kể với con gái và đặc biết nếu anh có ý định yêu em , anh cũng nói là ko hiểu sao anh lại kể với em nữa, anh cảm thấy thích kể cho em ..........
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ko viết gì thì người ta cho là spam bài, chả lẽ lại viết Sói hiểu bạn lắm thì bạn sẽ cười chết :)
    thôi đành nói vu vơ vậy :
    hạnh phúc mỏng manh nhưng tuyệt đẹp như pha lê, sợ rằng khi vào tay ta nó sẽ vỡ mất, trái tim bé nhỏ này làm sao chịu được những điều tàn nhẫn đó ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghĩ là em yêu anh hay ít hơn là thích anh , nhưng có lẽ là không phải , có lẽ tại em và anh chưa yêu nhau nên em tưởng là em như thế , nếu mà yêu nhau thì em biết mình sẽ chẳng còn thân thiện với anh như xưa nũa , rồi 1 ngày nào đấy em lại chán anh và em lại nghĩ là em ko thể có tình yêu, ko thể yêu 1 ai đấy .....Chao ôi , sao em lại nghĩ linh tinh thế nhỉ , mọi thứ đã có gì chắc chắn cả đâu mà em đã phải lo lắng rồi , mà em lo lắng gì đây , em lo là anh sẽ bỏ rơi em , rồi anh có những cô gái khác , buồn cười nhỉ , anh có gì thì kệ anh chứ , có ảnh huởng gì đến em đâu, có phải em đang giận dối anh ko nhỉ , ko phải đâu anh ạ , em sợ em sẽ lừa dối anh vào 1 ngày ko xa , vì em nghĩ là em thích anh chỉ vì bây giờ , thời gian nay em đang cô dơn , em đang lo sợ 1 điều gì đấy bất ổn , em muốn có 1 điểm tựa và quả thật anh đã giúp em rất nhiều .Em đã nghĩ như thế đấy anh ạ , em đã nói từ đầu là anh ko phải mẫu người như anh vì sao thì em ko biết , em muốn có 1 tinh yêu chân thành va thực sự yêu nhau , còn anh , anh lại ko nghĩ thế anh bảo là anh ko biết như thế nào .Em vừa muốn gặp anh lại vừa ko , em chả hiểu nổi mình muốn gì nữa , mệt mỏi thật
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ờ thì cứ bình thường là được...thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên êm đềm hé hé
    a secret makes woman woman
    When you have eliminated the impossible whatever remains,however improbable must be the Truth
  10. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này