1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày không có anh......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotnuocmat_muathu, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu tại sao em lại nghĩ ngợi nhiều như thế nhỉ.Yes or no, co thế thôi mà cũng ko biết .Em tự hỏi mình thông minh ở chỗ nào , mà sao những chuyện như thế này em cứ như là người mù ý .Có lẽ tại em chưa hề tin anh , mặc dù em cố tin , có thể 1 lần bị lừa dối khiến em ko tin nữa chăng .Em chợt nghĩ đến 1 câu chuyện về 1 con chồn liếm lưỡi dao , càng liếm nó càng thấy ngọt , hoá ra là lưỡi của nó cứa vào con dao và bị chảy máu , nó cứ liếm mãi cho đến khi nó chết .Chả hiểu sao em lại liên tuởng đến nó nữa , em sợ mình cũng thế , tự mình hành hạ bản thân mình để rồi mình cứ tuởng mình đang hạnh phúc , em muốn tin nhưng tại sao em lại ko tin đuợc , em ko thể nào tin được anh , chao ôi , giá mà em có thể tin nhỉ , giá mà anh chứng minh cho em thấy anh có điều gì đấy khiến em có thể tin được , em cảm giác mình như là con dối trong tay anh mà ko biết là thế nào , em vừa muốn thoát ra , lại muốn mình bị khuất phục , ngớ ngẩn quá nhỉ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em viết càng linh tinh , bây giờ em đã hiểu câu : "thao túng đàn bà là thói thuờng của đàn ông "
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhóc bài hát này. Hy vọng nhóc hiểu. Đọc và ngẫm suy nhóc có thể tìm ra lời giải cho những gì nhóc nói
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười, và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa, em nhớ anh thật nhiều, này người yêu anh hỡi
    Ước gì em đã không lỡ lời
    Ước gì ta đừng có giận hơn để giờ đây cô đơn vắng tanh
    Đời em đã mất anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi..
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh xuống nhà em và anh hỏi em là : nếu anh có người yêu thì em nghĩ thế nào , em nói rằng chả sao, va em cũng hỏi anh là nếu em có nguòi yêu thì anh sẽ thế nào , anh ko nói gì .Anh lại nói vời em rằng anh ko thể yêu em được , anh sợ anh là 1 người lăng nhăng , anh sẽ ko chung thuỷ với em được , em cũng nói là em biết , em hiểu như thế , em cũng nói với anh là em cũng ko thể yêu anh được vì em là người ko có tình yêu mà em chỉ thích anh thôi , rồi em sẽ chán anh nhanh hơn cả anh chán em .Rồi em khóc , em cũng không hiểu tại sao mình lại khóc , em khóc không phải vì anh quay trở lại với người cũ của anh mà em khóc cho em , rằng em biết trước mọi chuyện sẽ là thế này , rằng em có thể hiểu được anh sẽ nói gì với em , em khóc vì em thấy mình không thể yêu anh và cũng có thể không yêu được ai hết .Anh còn nói rằng em tốt với anh thế này làm sao mà anh ko nghĩ đến em được , anh làm sao quên được em ,thôi chúng mình làm anh em với nhau .Em và anh ôm nhau , em đã khóc rất nhiều , em cũng không hiểu tại sao em biết trước la anh sẽ nói với em như thế ...như thế ...Bây giờ em biết mình sẽ không bao giờ mất anh và sẽ ko có chuyện 1 ngày ko có anh .Em nhìn anh và biết anh sẽ nghĩ ngợi rất nhiều ,lo lắng rất nhiều cho em , em sợ anh sẽ chia tay với nguòi ý vì em , liệu có phải em cũng có yêu anh và anh dường như cũng thế , em chỉ biết là sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ em cảm thấy hụt hẵng , đây là lần thứ bao nhiêu em hiểu rằng mình không thể yêu được ai , không thể có tình cảm lâu dài với một ai , mặc dù em rất muốn yêu và muốn đem hạnh phúc đến cho 1 ai đấy .Bây giờ sẽ không có 1 ngày không có anh nữa ,, em cũng mừng là anh sẽ lại là bạn thân của em là anh trai của em và ko bao giờ em mất anh cả.
    Cám ơn mọi người đã đọc những gì tôi đã viết , chính nhờ nó mà tôi hiểu thêm về bản thân của mình , hiểu thêm về cuộc sống vốn dĩ quá phức tạp ( có thể với tôi là thế )
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc sống.
    cuốcngđẹp lắm cơ
    vtk
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    vtk
  7. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hôm nay vào lại thấy bài của mình được 1 người trả lời .Mọi việc tuởng như đã xong , nhưng mình biết mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đấy , mình biết mình đã yêu anh nhiều hơn , nhưng mình không chấp nhận nhưng gì anh đã làm , đã suy nghĩ , nhưng mình hiểu đấy là bản chất của anh ( chình nó làm mình thích anh), anh sẽ không thay đổi vì bất kì ai , chỉ trừ phi anh muốn và có nhưng suy nghĩ chính chắn hơn .Mình sẽ đợi đến khi anh thay đổi , đợi đến khi anh hiểu là mình yêu anh rất nhiều .Nếu anh thực sự yêu mình thì mọi thứ sẽ ko có gì là muộn cả .Bây giờ có lẽ mình phải ở xa anh để tránh những cám dỗ mà mình biết mình sẽ bị cuốn vào bất cứ lúc nào khi ở bên cạnh anh
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Em này mâu thuẫn thật đấy,lúc trước thì thấy nói là ko yêu ,giờ thì lại nói là yêu nhiều rồi.
    Em cần phải bình tĩnh để suy xét thật kỹ tình cảm của mình đi,không khéo lại bị cảm giác đánh lừa đấy.


      love is death
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ em cũng chẳng biết mình có đang bị ảo giác đánh lừa nữa hay ko , cũng có thể như thế lắm chứ vì từ xưa tới nay em đã yêu ai bao giờ đâu , trong khi đó anh lại là 1 kẻ từng trải trong tình cảm , cũng có thể em bị anh làm cho em ảo giác về thứ tình cảm này , nhưng dù thế nào em cũng ko thể yêu anh ( nhất là vào lúc này , khi em chưa tin vào tình cảm của mình) Mấy hôm nay em đã làm nhiều việc để có thể ko nghĩ ngợi gì đến anh , mặc dù em rất mong chờ anh sẽ đến , cần phải có thời gian anh nhỉ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhóc đã từng bao giờ đọc lại những dòng chữ mình đã viết chưa
    Đừng để bản thân mình mâu thuẫn với chính những điều mình nói
    Hay không có điều gì nói nên nhóc nói bừa vậy?
    Ấy chết nói hơi quá rồi phải không?
    Mình tin nhóc là một người thông minh và cũng có khả năng
    Vậy tại sao lại để tồn tại trong mình hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn đến vậy
    Dành thời gian đọc lại những gì mình đã viết nhóc sẽ thấy vui hơn nhiều
    Cuộc sống là tranh đấu mà lại
    Ai nói câu này nhóc nhỉ?

Chia sẻ trang này