1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày không có anh......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giotnuocmat_muathu, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ em dám đọc lại cả , vì mỡi lần nhìn lại mình em lại thấy mình thật ngu ngốc vì đã đánh mất quá nhiều tình cảm mà mọi người đã giành cho em chỉ vì em ko dám vượt qua lí trí của mình .Nhiều lúc em ao uớc mình như những cô gái khác bị cuốn vào tình yêu 1 cách mù quáng và ở họ chỉ có tình yêu thôi .Em sẽ không bao giờ như thế vì em thông minh ư! chắc là không , vì em sợ mình mù quáng , vi em sợ mình bị ngã vì ngã sẽ rất đau .em cũng biết sau mỗi lần thất bại con người ta sẽ truởng thành hơn .có lần em đã nói với bạn em là : thất bại cũng được miễn là không ảnh huởng gì đến mình quá nhiều là được .Có phải em là người cá chắc , cũng đúng thôi , em đã 1 lần mất lòng tin ở nơi mà em tin tuởng nhất ,nơi mà em yêu quý nhất khi mà lần đầu tiên em hiểu thế nào là cuộc đời khi em còn quá trẻ .Đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến điều ý em thấy là mình chả còn niềm tin nữa và cũng chẳng còn tình yêu nữa , em có thể yêu bất kì ai và có thể khiến cho họ nghĩ là em rất yêu họ , nhưng đấy không phải là tình yêu , em biết là như thế nên em sợ mình đang làm như thế .Ở trong em có 2 con người đối lập , nhưng ruốt cuộc phần thắng thuộc về con nguoi lí trí , con người không tình yêu hay đúng hơn là chạy trốn tình yêu ( mặc dù muốn nó hơn ai hết)
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hai bản thể đối lập trong một con người
    Ai chẳng vậy
    Một tốt và một xấu
    Ai sẽ là người mà bạn sống với con người thứ nhất?
    Và ai sẽ là người mà bạn sống với con người thứ hai?
    Khi bạn phân biệt được điều đó có nghĩa là bạn đã công bằng với bản thân và với những người xung quanh
    Có những điều mà cái cảm nhận của mình và hành động của họ luôn đối lập
    Mình muốn dập tắt cái cảm nhận đó đi
    Có lẽ mình sống chưa thoải mái là do mình còn quá để ý đến suy nghĩ của người khác
    Mình còn chưa phân biệt được cái gì là nên hay không nên
    Có lẽ .............
    Còn bao điều có lẽ nữa đây nếu ta không thực sự hiểu bản thân cần gì?
  3. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Uh , nếu mọi người ai cũng sống chỉ biết mình , chỉ mong muốn mình hạnh phúc mà ko hề nghĩ đến ai thì sẽ chẳng có gì tồn tại ở trên đời này được .Em cũng ko hiểu tại sao mọi vấn đề của em đều rắc rối đến vậy , mỗi lần làm 1 việc gì em đều nghĩ là mình làm thế này có được ko , có làm ai phiền lòng ko , có làm ai tổn thuơng ko , có hợp với hoàn cảnh của mình ko , chưa bao giờ em nghĩ là có hợp với em ko .Có lẽ với em thế nào cũng đuợc em có thể tự hài lòng với những gì mọi người hài lòng , có phải em chạy theo mọi người , có phải em là người ba phải hay ko , nhưng quả thật em rất sợ mình làm mọi người buồn vì em hiểu buồn tức là thế nào
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này