1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày không có con trai và cũng chẳng có đàn ông???????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có con trai và cũng chẳng có đàn ông???????

    Nếu một ngày không có con trai và cũng chẳng có đàn ông thì sao nhỉ ? uh! chẳng sao cả , em vẫn ăn vẫn đi chat , còn các bác thì sao?????

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chẳng có con trai ưh .. Khi đó 20% con gái trên trái đất này khóc vì nhớ, 20% lo lắng vì không biết ai sẽ che chở mình, 59% thì ngồi ăn năn vì nghĩ rằng ngày tận thế đã đến. Có 1% lên mạng chát là Bê đê ..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    he.....nếu 1,2,3 ngày ko có con trai thì đối với em vẫn vô tư đi, nhưng.....nhưng nếu quá 1 tuần ko có thì.....em sẽ thấy nhớ lắm lắm.......với lại lúc đó thì em bắt nạt ai bi giờ.....
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Một ngày ko có đàn ông cũng chẳng có con trai thì làm gì ư?Có khối chuyện để làm đấy,giặt quần áo nè,lau nhà nè.......và......ngủ nè,chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    TO:ich_h Nếu không cos đàn ông thì không sao cả???, thật vậy không???. Vậy Em đi chát với ai??, không phải xanu chứ, HIHIHIH. Vợ chồng mà không nói chuyện với nhau 1 ngày thì buồn lắm, huống hồ là đang.....
    Nếu thế gới này không có đàn ông sao????, thì sao nhỉ????. không biết nữa, nhưng mà theo tôi thi:
    Nếu thế giới này không có đàn ông
    Lấy ai chở các bà đi lông nhông???
    Lấy ai sưởi ấm những đêm đông???
    Lấy ai quỳ gối gây sung sướng????
    .............................................................
    Tôi đã nghe đâu đó có bài viết TẠI SAO PHẢI CÓ ĐÀN ÔNG????
    Khoa học đã chứng minh được rằng: ĐÀn ông sức khoẻ yếu hơn đàn bà, có khoẻ thì chỉ khoẻ tức thời, còn để đánh giá về mặt sức khoẻ thì phải nói tới sự dẻo dai.
    Truện lớn nhất của xã hội thì không làm đươc, đó là duy trì nòi giống (sinh Sản).
    Sự thông mình nhanh nhạy thì các bạn thấy đó hiện nay phụ nữ cũng chả kém gì đàn ông, mà đôi khi còn được việc hơn các ông nhiều.
    Vậy thì vì sao phải có đàn ông???, họ chả được việc gì cả.
    Mong các bà cho ý kiên nghe, tôi sẽ trả lời vào lần sau.
  8. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Hơ .. cái thằng Tupt này .. cứ động đến vấn đề nam, nữ trên diễn đàn là y như rằng là hắn lại cho cái từ "sinh sản" vào .. nghe ghê chết đi được ..
    Tên này có mùi rồi .. đố mọi người biết là mùi giè ..??

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời thiếu người này người kia kể ra cũng mất vui ,nhưng nếu một ngày kô có bóng dáng mấy tên lẻo mép ấy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hoà bình nhân loại là mấy ...Còn mà sống mà kô có đàn ông hả ? đâu có sao ... chưa chết queo là được chứ gì ..xời ... quan trọng gì ba tên đàn ông ,con trai mà phải suy nghĩ nhiều ...
    Nhưng kể ra mà với những ai mắc bệnh "iu" thì vấn đề nó lại theo hướng khác ,vắng lâu ,nhớ chịu sao nủi .Và cái bệnh tương tư nó lại được dịp trổ mòi .hic ... khổ chủ mứi bít ,tui đoán mò thui ..hết ý kién nhá .
    [
    I want you to need me ,like the air you breath ,
    I want you to feel me ,in every way .
  10. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    From TháiBình : ...Còn mà sống mà kô có đàn ông hả ? đâu có sao ... chưa chết queo là được chứ gì ..xời ... quan trọng gì ba tên đàn ông ,con trai mà phải suy nghĩ nhiều ...
    ac.ac.ac.ac Em ui có thich làm bà tổ cô ko đấy mà suy nghĩ tiu cực vậy
    <IMG alt="Image by FlamingText.com" src="http://66.28.32.124/netfu/tmp10020/coollogo_com_216824295.gif" border=0 galleryimg="true"></A>
    <DIV></DIV>
    <DIV></DIV>

Chia sẻ trang này