1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY KHÔNG VUI!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi vinhphan, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY KHÔNG VUI!

    THỨ NHẤT MILAN CỦA CHÚNG TA LẠI THẤT THỦ TRƯỚC JUVE MẶC DÙ THI ĐẤU TỐT HƠN NHIỀU.ÔNG TRỜI THẬT LÀ BẤT CÔNG KHI CẢ LƯỢT ĐI LẪN LƯỢT VỀ CHÚNG TA ĐỀU TRÊN CƠ ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG LẠI CÓ MỘT KẾT QUẢ KHÔNG TỐT
    THỨ HAI CHIỀU NAY HỌP BÀN TỔ CHỨC BÓNG ĐÁ MÀ CHẲNG THẤY CẬU NÀO ĐẾN CẢ. TỈ LỆ VẮNG MẶT LÀ 75%.HI VỌNG SAU NÀY MỌI NGƯỜI LƯU Ý ĐỂ GIẢI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
    CHIỀU NAY CŨNG DIỄN RA HAI CẶP ĐẤU GIAO HỮU GIỮA FF7-SLASH: BATISTAVA-VINHPHAN KẾT QUẢ LÀ CẢ HAI CẶP ĐẤU ĐỀU HOÀ HỨA HẸN MỘT GIẢI ĐẤU KHÓ KHĂN CHẲNG KÉM GÌ CHAMPION LEAGUE
    VINHPHAN
  2. Gai_Nha_Que_new

    Gai_Nha_Que_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh VINH ơi em yêu anh!
  3. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ôi cô em này kì dị thật có gì thì .........về nhà nhé
  4. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ đây là chỗ tâm sự của anh chị đấy hả?

    AC Milan
  5. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ơ cái cậu vinh quang này tôi làm sao mà quản lí được cô ta.với lại chẳng lẽ hời như thế mà không...làm à!
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    nhần sau là tui khoá cả hai đớ !! 8-)
    il Milan è il più
    To know you is to love you, you're everywhere i go and everybody know
    To love you is to be part of you, i've paid for you with tears and swallowed all my pride

Chia sẻ trang này