1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày ko như mọi ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi PhuongTran, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay nhiều chuyện thế nhờ???Nhìn đâu cũng thấy tên mình thế nờ...ờ...ờ ....

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em có biết nỗi lòng người khác không em?
    khi mở trang này ra thấy bài của em chỉ là 1 trang trắng
    Phải chăng 1 ngày của em chỉ toàn là trống vắng
    khiến cho cô em buồn chẳng biết viết điều chi?
    Một ngày dù buồn rồi cũng sẽ qua đi
    nuối tiếc làm chi 24 giờ trống vắng
    đừng bao giờ để bài của mình là 1 trang trắng
    cố để 1 ngày như mọi ngày nhé em.
    Nếu cô đơn hãy ngửa mặt nhìn trời đêm
    mà tự hỏi cô đơn đâu bờ bến?
    Hãy tự hỏi nếu không đi thì bao giờ sẽ đến?
    Không làm gì sao chắc chắn được ngày mai?
    Bái bai.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật ể nói là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  3. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko như mọi ngày,làm luận văn muốn xỉu.....

    Dat_set@

    Đời toàn đất với cát[/size=4]
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em làm sao hiểu được nỗi lòng của anh
    Khi anh thấy bài viết em là khoảng trắng.
    Khoảng trắng ấy - nỗi niềm em gửi gắm
    Anh cũng chẳng hiểu gì, anh có hiểu gì đâu!
    24 giờ trôi qua thật mau
    Em chỉ mong mãi đang ngày hôm trước
    Em đã chẳng buồn, đã chẳng phải ước
    Ngày 24 giờ trống vắng k0 nghĩ suy.
    Ừ thì một ngày rồi sẽ qua đi
    Nhưng nỗi buồn ở lại cùng ngày mới.
    Ngày mai và cả những ngày sắp tới
    Em chưa hết buồn
    Nhưng k0 viết bài trắng nữa đâu anh.
  5. windy_sunset

    windy_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Còn gì hay hơn nữa hông, hở các bác?? cho tui nghe dzới.
    ha..ha..ha..
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đổi biên lai học phí mệt xỉu.Hic...Từ nay xin hứa không đi đóng tiền dùm thiên hạ nữa

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mất toi buổi nghỉ trưa vì cái máy bị hỏng bộ XP phải ngồi cài lại từ đầu. Ghét XP Cracked wé. Chắc phải quay về dùng Windows 98SE thui. đồ cũ nhưng xịn.
    Ừ thì anh vốn chẳng biết nỗi lòng em
    khi thấy 1 ngày của mình chỉ là 1 khoảng trắng.
    Anh chỉ đoán chắc lòng em đang trống vắng
    hay u uẩn 1 nỗi buồn không biết đặt tên.
    24 giờ có ban ngày, có buổi đêm
    Em ước mình ở lúc nào của ngày hôm trước?
    chắc gì em sẽ không buồn sẽ không phải ước?
    chắc gì hết 24 giờ em lại không trống vắng, nghĩ suy?
    Ừ thì một ngày rồi sẽ qua đi
    Nhưng nỗi buồn ở lại cùng ngày mới.
    Ngày mai và cả những ngày sắp tới
    Em chưa hết buồn
    Nhưng k0 viết bài trắng nữa đâu anh.
    Đến bây giờ đã 1 số ngày qua đi
    và tương lai có nhiều ngày đang tới
    hãy tập mang nỗi buồn đi cùng ta trong ngày mới
    để khi hết buồn
    thấy trong mình vẫn còn 1 khoảng trắng mong manh


    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lên trường nghe hệ thống nội dung thi tốt nghiệp.
    Thế là hết hẳn đời SV đẹp đẽ rồi. K0 bao giờ quên được.
    Vĩnh biệt mùa hè.
    1 ngày k0 thể và cũng k0 muốn như mọi ngày.
    Định đi ngủ sớm mà k0 làm được. Nhiều điều để nghĩ quá. Nhiều xúc cảm quá!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mất quá nhiều sức lực ...đi từ sáng đến chiều , chiều tưởng về sớm lại phải đi lấy tài liệu , qua nhà thằng bạn lại bị rủ rê chơi bời đến tối mới về ... tối về định ngủ sớm , máy tự nhiên bị trục trặc , phải cài lại từ đầu ... cứ thế này thì già sớm mất ...

    Lonelymanus
  10. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không như ngày hôm qua và khác hẳn ngày mai , Just for Today !
    CHALLENGE EVERYTHING

Chia sẻ trang này