1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày ko như mọi ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi PhuongTran, 29/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay là một ngày cực vui ... hôm qua thức cả đêm không ngủ , sáng nay vác bộ mặt mất ngủ (mắt trũng sâu , má hóp ...rất ủ rũ) sang nhà nàng ... thế mà lại được khen , hôm nay trông anh tươi tỉnh và dễ thương hơn bình thường đó nghen ?!? ... Dù gì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày 2 đứa giận nhau lần đầu tiên mà ?!? ..." Câu chuyện trên nghe kể từ 1 thằng bạn thân . Vừa nghe kể mà vừa cảm thấy tưng tức ... hic , bọn yêu nhau sao chúng nó hay đú đởn thế nhỉ ... xấu thì khen đẹp , ngày kỷ niệm gì lại đi kỷ niệm ngày lần đầu tiên giận nhau ... rồi sau này chẳng lẽ ngày đầu tiên đi ăn kem chung , ngày đầu tiên chàng bị nàng nhéo cũng kỷ niệm à ? Hm ... rõ là ... !!! Nhưng ... hình như mình cũng muốn đú đởn như chúng nó thì phải ...

    Lonelymanus
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm gì được cả. Đầu óc lẫn lộn... BỊ mắng toàn những chuyện không đâu... Kiểu này chắc lại ra chỗ đó ngồi cho nó ổn định... Đây là cái ngày gì hông biết, chẳng giống mọi ngày tí nào


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Hoạt động nhiều hơn bình thường. Tốn năng lượng hơn bình thường. Buồn ngủ hơn bình thường.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà đen thế hả trời... mất thẻ xe, bị mắng, bị ...đủ thứ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    một ngày ko như mọi ngày khi bạn đi dạo cùng người bạn đang cảm trên một bãi biển từ 22h30 đến 24h vào đúng đêm valentin


    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  6. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày không như moị ngaỳ, hăng hái cắp tập đi học môn Kinh Tế Lượng ,chăm chú lắm nhưng chẳng lọt vào lỗ tai chữ naò cả ,khó quá à
    Có ai nhiều kinh nghiệm không giup đỡ cho em út tí nào , cảm ơn trước nha................
    Buồn như con chuồn chuồn.............
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Có topic về học tập, thắc mắc gì bạn cứ vào đấy nhé..... Môn đó khi học thì hơi khó hiểu nhưng khi thi thì hình như là đơn giản hơn. Có điều phải làm bài tập ngay từ đầu chứ để đến lúc thi thì ko kịp


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    hik,tự dưng đi khám bệnh để mất tiền ngu.Dở hơi hết biết.Lần đầu tiên mình đi khám bệnh mà nhanh nhhư thế.Lần sao không bao giờ đi khám nữa.
    [​IMG]
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Chán , vừa bực vừa thất vọng . Bị huỷ cuộc hẹn phút cuối cùng . Ngồi net giữa HN mà lòng buồn quá , muốn về SG quá
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bị phạt ... Tưởng cái xe còm của mình chẳng ai dòm ngó nữa thế mà ... CMND , bằng lái xe bị giữ từ 2 đợt phạt trước còn chưa lấy lại được thế mà ... Tức thật , vừa đưa một tí , võng chưa kịp trở lại len đã bị tuýt vào ... Cũng may móc cái thẻ thư viện có hình ra để lập biên bản cũng được , chứ lấy thẻ SV ra bị giữ luôn thì trở thành "kẻ vô thân" mất
    Vậy là lại mất cả chục bữa ăn .... ngày mai sẽ ra sao đây ? Bà ta đã thề không cho mình cắm quán nữa ...
    Một ngày buồn ...

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này