1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày ko như mọi ngày...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi PhuongTran, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    kg ở lại trường như thường bữa , chạy một vòng ra ngoài ...nắng ..đen ..kệ , coi như đi ..tắm nắng cho tốt xương ... heh ,
    những ngày mưa
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đọc được 1 bài đăng trên báo tuổi trẻ về cái chết của "một đứa dở hơi" nào đó.Chẳng hiểu nghĩ gì mà gọi cho mình nói năng um xum về chuyện mình tham gia forum này box nọ.Đúng là dở hơi...Đứa nào ngu thì chết chứ mắc mớ gì đến mình.Anh với chả em...
    [​IMG]
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi không như mọi ngày kể từ.... Ai cũng trong trạng thái căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên... Không ngờ bị ảnh hưởng nặng thế.... Buồn quá đi mất...
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vào mạng
    thức tới 3 giờ sáng
    sáng đi làm loạng quạng
    chán
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay khác với mọi ngày là không còn có được cảm giác sắp được gặp người ấy nữa, không còn được hỏi người ấy rằng anh có dẫn tàu hôm nay không? Quyết định ra đi có sai hay không bây giờ không còn là vấn đề. Mọi việc đã xong. Không cảm thấy hối hận.
    BẮT ĐẦU MỘT TRANG MỚI. MỘT NGÀY MỚI KHÁC VỚI MỌI NGÀY.

Chia sẻ trang này