1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày làm từ thiện!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TulipMan, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm từ thiện!

    MỘT NGÀY LÀM TỪ THIỆN.

    Blog của một người đang hướng tới sự cái đẹp đích thực của Tâm hồn.
    ========

    Rằm tháng chạp, chỉ còn 2 tuần nữa là một năm cũ lại trôi qua. Mọi người mong chờ một năm mới Bính Tuất với những tương lai tốt đẹp hơn.

    Hàng quà biếu đông nghịt người, rượu ngoại, bánh kẹo thuốc lá là những mặt hàng bán rất chạy. Từng gói từng lẵng, khi nhẹ nhàng, lúc lẵng lẽ di chuyển tới những vila, những căn hộ lộng lẫy. Các sếp ông nhẹ nhàng sắp xếp lịch đón những vị khách đấy giá trị. Các sếp bà liếc mắt nhẩm tính giá trị những gói quà.

    Những người thợ xây cố gắng đưa nhanh những đường bay, đảo đều những khối vữa. Rằm tháng chạp rồi, tuần sau là mình sẽ về với bu cháu để cúng ông Công, cố thêm là cũng được bộ quần áo mới cho sắp nhỏ, được cho bu cháu cái khăn quàng ngày Tết đi chơi họ hàng.

    Những chị lao công vẫn đều tay nhát chổi, đường phố tấp nập như co lại khi những con gió bấc cuối đông mang theo vương vất một chút mưa phùn.

    Hà nội những ngày cuối đông, nơi góc phố nhỏ ngõ nhỏ có một tốp người, già có trẻ có, học sinh, sinh viên có, công chức, giáo viên có, họ đang có một chuyến đi làm từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại Ba vì. Họ là những người đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng sống vì mọi người, xây dựng những tâm hồn cao đẹp, bao dung mà hồn hậu. Họ đến với nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn, của niềm đam mê với Yoga, một môn thể thao đã có hàng ngàn năm lịch sử nay đang được đâm chồi và phát triển ở Việtnam.

    Mười giờ sáng, những người tập Yoga đã tới được trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại một quả đồi nơi chân núi Ba Vì.

    Với lòng nhiệt tình, tình yêu thương bao la vô bờ bến và đức hy sinh cao cả, các anh, các chị tại trung tâm đã ngày cũng như đêm, chăm sóc từng miếng ăn, áo mặc cho các cụ già không nơi nương tựa, lo từng bát nước, từng chiếc khăn cho các cháu mồ côi, khuyết tật. Dạy các cháu biết nói, biết hát, biết chào ông, chào bà, chào cô, chào chú. Dạy các cháu biết làm người, biết hạnh phúc, biết yêu thương. Dạy để các em có cái nhìn vị tha hơn với cuộc đời, với nhân loại, để các em có cuộc sống ấm no hơn, tươi đẹp hơn.

    Mỗi cụ già, mỗi cháu nhỏ là một mảnh đời eo le, là những câu chuyện dài đẫm lệ. Một mẹ già ngoài tám mươi suốt cả một đời chắt chiu dành dụm để rồi được các con đếm từng ngày khi chăm mẹ. Đời mẹ cay đắng ngọt bùi đều đã trải qua, cũng chỉ vì cá chuối đắm đuối vì con, nên giờ đây mẹ mới tủi như thế này. Thôi để mẹ lên đây, sống với các bà các chị, cháo rau ngày nào, rồi sớm cũng theo cha các con theo hầu tổ tiên.

    Em thì lại khác, em đâu có biết cha mẹ là ai, em được các mẹ ở đây chăm sóc từ nhỏ. Nhưng tại sao em lại không thể nói được, các bạn được vui đùa, được ca hát, còn em..., Em không thể bật thành lời để diễn tả cảm xúc của chính mình. Cổ họng như nghẹn lại, nước mắt trực trào ra. Tại sao em lại phải gánh chịu những hậu quả của những ngày người sinh ra em quay cuồng cùng wishly, cognac và estasy? Tại sao em lại không thể thốt lên những lời căn vặn người sinh ra em về những đêm thác loạn với những chuyến bay dài mà Trust và OK không có trong từ điển.

    Chị cũng vậy, chị đến vào những ngày đông giá rét trong thân hình tím tắt và tiếng khóc tắt nghẹn. Tình yêu thương đùm bọc, sự ân cần của các cô các chú đã sưởi ấm cho chị, nuôi dưỡng và dậy dỗ chị có được như ngày hôm nay. Họ đã sinh ra chị một lần nữa. Họ cho chị cuộc sống, họ cho chị tình yêu, họ cho chị được cống hiến, được đền đáp. Chị ở lại trung tâm, cùng các mẹ, các chị lại tiếp tục chăm sóc các em thơ. Chị mong các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Chị dành cho các em những tình cảm trìu mến nhất, thương yêu nhất. Đấy là tất cả những gì chị có thể làm để thể hiện sự biết ơn tới các mẹ, các cô các chú. Đó cũng là điều các cô, các bác các chú đang rất tự hào về chị.

    Ba giờ chiều, đoàn từ thiện trở về Hà nội, các nắng hiếm hoi của một ngày cuối đông sưởi ấm thêm mỗi tấm lòng. Mỗi người theo đuổi một cảm xúc, một suy nghĩ riêng.


    Những tất bật đời thường lại xâm lấn và vây hãm.

    Hà nội, Rằm tháng Chạp năm Ất Dậu

    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 14/01/2006
  2. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh lượm lặt được tại buổi từ thiện
    [​IMG]
    Làm việc với lãnh đạo Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật.​
    [​IMG]
    Các đại biểu của đoàn từ thiện CLB Yoga Hà nội
    [​IMG]
    Các bạn trẻ ở Hà nội chắc chẳng còn chơi bi như bọn em đâu nhỉ?
    [​IMG]
    Chị gì ơi, em cười hơi bị tươi đấy nhỉ?
    [​IMG]
    Không biết chốc nữa có tiết mục gì đây nhỉ?​
    [​IMG]
    Bọn em cũng sành điệu phết đấy chứ.​
    [​IMG]
    Mơ một ngày mai tươi sáng.
    [​IMG]
    Lao động sẽ giúp chúng ta trẻ trung và khoẻ mạnh hơn.​
    [​IMG]
    Và có những nụ cười hạnh phúc.
    [​IMG]
    Những nụ cười hồn nhiên vô tư, không âu lo.​
    [​IMG]
    Để mơ về nơi quê xa ấy có những con sông đào, có rặng tre xanh có những cánh cò.
    [​IMG]

    90 năm cuộc đời Bà vất vả.​
    [​IMG]
    Yêu biết bao những ánh mắt trẻ thơ.​
    [​IMG]
    Chị ơi, ra đi, đến phần tập của chúng mình rồi.
    [​IMG]
    Con cầu xin Dada phù hộ cho con có một bài tập thật chuẩn, thật hoàn hảo.
    [​IMG]
    Đoàn chúng mình cũng hoành tráng đấy chứ, các cháu nhẩy?​
    [​IMG]
    Chị có cái này cho các em đây. Đố các em đó là cái gì nào?
    [​IMG]
    Ô thích quá, bóng bay. Cảm ơn các chị nhiều.​
    [​IMG]
    Lúc nãy các cô đồng diễn rồi, giờ đến các cháu nhé.
    [​IMG]
    Look at your feet and compare with his.​
    [​IMG]
    Rồng rắn lên mây.
    [​IMG]
    Giá mà em có thể chạy nhanh như các bạn ấy.
    [​IMG]
    Cô ơi, đây là asana gì?​
    [​IMG]
    Cả đây nữa, không biết là cháu tập Yoga thế này có đúng không?
    [​IMG]
    Bác Phạm Trọng Cầu ơi, cháu chơi bài "Cho con" để gửi tới các cô các chú nhé.​
    [​IMG]
    Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực.
    [​IMG]
    Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu?
    [​IMG]
    Cám ơn các bác đã cho quà!​
    [​IMG]
    Bánh chưng xanh đượm tình người Hà nội​
    [​IMG]
    Gói kẹo hồng thơm thào tấm lòng son.​
    [​IMG]
    Cháu xin biếu bà để bà ăn Tết, chúc bà mạnh khoẻ, sống lâu.​
    [​IMG]
    Cảm ơn con, cài này bà sẽ để dành cho em bé.
    [​IMG]
    Vui quá, xem đến Tết rồi, em cũng được nhận lì xì.​
    [​IMG]
    Mình sẽ để dành đến Tết mừng tuổi cho sắp nhỏ.
    [​IMG]
    Tết này ông con mình cũng xôm trò đây.
    [​IMG]
    Con cảm ơn các cô, các chú, các bác đi con.​
    [​IMG]
    [red[Tương lai nào sẽ chờ đón em.
    [​IMG]
    Bà sẽ phần bánh kẹo này cho tụi nhỏ dưới kia.​
    [​IMG]
    Chúng tôi cũng vần thường xuyên chăm sóc nhau đấy.
    [​IMG]
    Em thích quá, được nhận lì xì. Hihihi.
    [​IMG]
    Bà Minh, 82 tuổi, sống ở phố Hàng Gai, một số phận, một đời người.​
    [​IMG]
    Hihi, mình cũng được nhận lì xì, thích quá à.
    [​IMG]
    Cẩn thận không ngã đấy con.​
    [​IMG]
    Nào để bà cất vào đây cho các cháu.
    [​IMG]
    Sáng nay bọn cháu cũng xem Gặp nhau cuối tuần đấy.
    [​IMG]
    Ti vi của bọn cháu hơi bị hoành tráng đấy.​
    [​IMG]
    Kìa anh Công Lý, cố lên đi nào.​
    VỀ ĐẾN HÀ NỘI RỒI[/red]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn biểu diễn Yoga.​
    [​IMG]
    Tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nền móng cho Yoga Việt nam​
    [​IMG]
    Với một nền móng như thế này sẽ có rất nhiều nam thanh niên tham gia tập Yoga
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 15/01/2006
  3. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chẳng xem được cái ảnh nào mới đau khổ chứ!!!
  4. life_is_life

    life_is_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó refresh nhiều lần vào, vì nhiều ảnh quá nên hơi khó truy cập.
    Tks bác Tulipman đã nhanh chóng post ảnh, chuyến đi tuyệt quá, em muốn đi thêm nhiều chuyến như vậy nữa!!!
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ảnh thì to mà máy tính của chị thì nhỏ. Sao không thấy mặt chị mít thúi nhỉ?
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    TM có số điện thoại và email của
    - Mr. Tú chủ nhiệm CLB,
    - Ms. Lien - Chẳng biết chức gì chỉ biết là người hướng dẫn
    Tuy nhiên để TM email hỏi 2 đồng chí này xem họ có đồng ý cho public email và phone num lên đây không, nếu ok thì TM sẽ pót lên.
    @mitthui: đúng là phải f5 vài lần là ok thôi, ảnh ở đây chỉ gửi link thôi. Chứ mà post được đống pic này lên host của ttvn có mà toi, có khi hàng tiếng đồng hồ không xong ấy chứ
    u?c tatu4tuoi s?a vo 23:27 ngy 16/10/2006
  7. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Sau khi tham khảo ý kiến của Ban chủ nhiệm CLB, thông tin xin được cập nhật như sau.
    Về hoạt động từ thiện xin vui lòng liên hệ với số điện thoại 04.9135497
    Về các hoạt động của CLB Yoga xin vui lòng ghé thăm
    http://www.yoga.com.vn
    Chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Xin mạn phép tác giả nào đó gửi cho tôi, post câu chúc này lên cho mọi người.
    Sang năm mới chúc anh em bạn bè có
    Một bầu trời sức khỏe
    Một biển cả tình thương
    Một đại dương tình cảm
    Một điệp khúc tình yêu
    Một người yêu chung thuỷ
    Một tình bạn mênh mông
    Một gia đình thịnh vượng
    Sang năm mới chúc vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, trăm năm hạnh phúc. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
  8. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Mình lại rất quan tâm đến các bạn nữ trẻ, lần sau nếu có bạn nữ trẻ, xinh nữa nhé, có hỏi gì hóc búa, thì bạn cứ giới thiệu tới mình, mình sẽ giúp đỡ tận tình.
    u?c tatu4tuoi s?a vo 23:28 ngy 16/10/2006
  9. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay vỗ tay !!!, website của clb ra đời rùi! Nhưng mà anh Tú thai nghén cái web này hơi ... lâu đấy!
  10. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mr. Tú có gửi thêm cho một số ảnh nữa. Post lên để mọi người cùng vui vẻ nhé.
    Một số Asana đòi hỏi kỹ thuật và sự rèn luyện​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế trồng nến. Một trong những asana đặc biệt có nhiều tác dụng đối với người tập​
    [​IMG]
    Thế con cá. Asana này thường được tập kết hợp với asana cây nến ​
    [​IMG]
    Thế cái cung ​
    [​IMG]
    Ước gì, anh ở đây giờ này (Mỹ Tâm) ​
    [​IMG]
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 07/02/2006

Chia sẻ trang này