1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày làm việc của Nhà báo?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rockyraccoon, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc của Nhà báo?

    Đôi khi tôi ngạc nhiên về một ngày của mình. Có những lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê trong Năng cafe, thấy hình như mình đánh mất rất nhiều thứ. Sáng trưa, chiều, tối và những thao thức nhiều đêm, có phải trong cuộc đời, được cái này thì mất cái kia không? Tôi cũng chả biết nữa...
    Muốn sống cả cuộc đời, phải sống từng ngày một. Mà hình như, lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại bài Yesterday của Beatles thì phải?!
  2. minhmin

    minhmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vậy là công việc ccủa một nhà báo là uống Cafe hử ! hay ho phêt ! Năm nay em quyết thi báo chí dể đi uống cafe hê he !
  3. kethucuachua

    kethucuachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không cần Rocky Raccoon, anh sẽ mời em vậy, anh biết quán đó ở đâu trong cái đất HN này. Cố lên nhé, cô bé!
  4. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Các bác thật sai lầm khi pox bài này nên.Các bác tưởng nghề báo nhàn dỗi như vậy sao?ko đâu!họ cũng phải lao vào cuộc cạnh tranh"đấu trí"khốc liệt.Họ là người bận rộn với công việc cả ngày lẫn đêm,khi chúng ta đang chìm trong giấc ngủ ngon thì họ đã phải ra đường khai thác tin tức,ở đâu có những vấn đề nóng bỏng là ở đó có họ.
  5. the_sensitive_soul

    the_sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bác Rocky ơi, đó là một ngày của nhà báo hả?!
    mà thôi, chắc chỉ là "đôi khi " thôi, chứ ngày nào cũng vầy thì sinh viên báo chí bọn em đến nước hai, ba năm là phé ra trường mất ...!
  6. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khà! khà! Các chú tuổi trẻ tài... bắt bẻ cao!!! Rocky Raccoon chỉ muốn nói có những khoảnh khắc như thế ngẫm nghĩ thấy một ngày đôi khi quá bận rộn, hoặc quá trăn trở về cái này cái kia. Đấy, đấy! Nếu mà ngày nào cũng ngồi để nghĩ xem ngày mai mình sẽ sống ra sao thì thành cái gì ấy chứ đâu phải là nhà báo, phải không?
    Thực ra, Raccoon muốn thấy mọi người làm việc ra sao trong một ngày, nhất là những người làm Nhật báo. Một phần nỗ lực của Raccoon là để được đứng trong đội ngũ của họ.
  7. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  8. thatthuongz0z

    thatthuongz0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, công việc chẳng dễ dàng và cũng chẳng nhàn rỗi chút nào. Đi, đi và chỉ có đi bạn mới có cái để viết, tôi đi nhiều đến nỗi tôi chẳng muốn đi đâu nữa. Là con gái, nhớ nhà, nhớ người yêu, và có vân vân những...nỗi nhớ...Đợt vừa rồi đi công tác về tôi đã shock nặng khi anh nói lời chia tay với mình. Không còn sự thông cảm và chia sẻ của anh, tôi buồn nhiều. Thế nhưng ở nhà vài ngày lại thấy mình nhàn rỗi và trở nên thừa thãi, và thế là lại...lên đường.
  9. kethucuachua

    kethucuachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Một ngày của tôi được bắt đầu bằng việc ngồi nghe thời sự buổi sáng, sau đó kiểm tra lại bài vở đã viết đêm qua, sau đó tót lên trên TS đọc báo. Tối về có cơm ăn sẵn, lại ngồi xem thời sự, online, ra quán ngồi tán phét với mấy ông cũng làm báo, rồi về nhà làm gì thì làm để sáng mai có cái xem lại... Đại loại như thế! Ngẫm cũng buồn lắm cơ!
    Được kethucuachua sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 31/07/2004
  10. the_sensitive_soul

    the_sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này