1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Ngày Lang Thang Tại .......

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi tuocnguyen, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Lang Thang Tại .......

    6:00 AM









  2. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    8:00 AM
  3. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    9:00 AM
  4. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    10:00 AM

  5. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    12;00 PM

  6. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    3:00 PM

    9:00 PM
  7. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hình của bạn trông tjhiếu sáng và góc chụp chưa đặc sắc lắm. Tuy nhiên đây có thể là một nhật ký hành trình thú vị của bạn.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bộ ảnh của bác tuocnguyen mờ mịt thật nhưng mà vẫn thú xem đấy bác ạ. Cảm ơn nhé. Tự dưng được thử trí nhớ của mình. Cho tôi đoán nhé.
    Buổi sáng bác dậy thất sớm đi ra Hồ Tây chơi, hít thở màn sương sơm Hồ Tây se lạnh trộn với tí CO + CO2 của lò than tổ ong nghi ngút khói...
    Rồi từ Hồ Tây bác vọt về Hồ Gươm, ngồi cafe Giảng ngắm người qua lại buổi sớm. Em đồ rằng buổi sớm chỗ này không đông đúc, vì là khu phố buôn bán, chả ai mở cửa hàng sơm làm gì. Ở đó bác tựa lưng vào bức tường lát gỗ một nửa và tưởng tượng rằng cách đây vài chục năm văn nhân nghệ sỹ Hà Nội cũng đã từng tựa lưng vào chỗ này, như bác bây giờ, lòng nao nao xúc động... Ngước nhìn bảng giá cafe Giảng mới thấy thú vị làm sao, giá rẻ bất ngờ và đồ uống thì có thể kiêm luôn cả bữa sáng đầy đủ lượng Calorie với giá 3 khìn...
    Từ Bờ Hồ bác lại phi thân lên Nhật Tân, ngồi quán Anh Tú béo (sáng sơm ra đã đi ăn thịt chó, chả hiểu xế nào, bác nhỉ?) Kể cũng hay, một sớm mùa đông trời đất mịt mờ ra bờ đê nhìn bà con nổi lửa khói lẫn sương mờ mịt, mùi chả chó theo đó bốc lên (hic em ko ăn thịt chó!)
    Thôi xong không kể lể kỹ đoạn thịt chó nữa. Bác tuoc nhà ta chạy lên ngắm hoa đào (khúc này là chỗ đường Âu Cơ rẽ trái đi về phía Bưởi đúng không bác?) Hoa đào chật vật chan chúc với buildings.
    Sau đó bác vào phố phường (phố nào phường nào em nhìn không rõ). Lúc này là 9h sáng. Sương đã tan, ảnh đã rõ ràng hơn. Và đặc biệt là hình như có một bác đang tập thể dục lúc 9h trên vỉa hè.
    Cái vết tường thủng chắc do đạn đại bác bắn, là chỗ nào thế bác?
    Rồi, rõ là bác loanh quanh ở 36 phố phường vì bác đi đến Ô Quan Chưởng, cửa ô cuối cùng còn sót lại của Hà Nội. Bồi hồi xúc động nên bác đã chụp nghiêng nghiêng cánh tay, nghiêng nghiêng mái đầu...
    Cân đẩu vân nháy mắt điwa bác ra Bia hơi Hà Nội (đích xác là đường Hoàng Hoa Thám, em biết chỗ này không phải vì nhìn vào cái biển đỏ choét kia đâu).
    Thịt chó, Ô Quan Chưởng, bia hơi hồ Tây, và đến Văn Miếu. Sự kết hợp linh hoạt diệu kỳ... Bác ở Văn Miếu lúc chính ngọ. Văn Miếu có cái trống rất to.
    Đường phố Hà Nội vẫn ì xèo với cân đo sức khoẻ điện tử, và các hàng quà rong. Lần này bác gặp gánh mía. Mía tím hẳn hoi. Khúc nào khúc nấy béo tròn, tím ngắt, nhìn đến là thèm.
    Ở đâu đó trong khu 36 phố phường bác lại lạc ra bờ hồ. Ấy là chỗ đằng sau tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. (Hay là "Cảm tử" hả bác? Em nghe có chuyện tranh cãi ì xèo về vụ này nhưng cuối cùng vẫn không chắc nó là Quyết hay Cảm. Nhưng dù gì, ông thợ khắc bút này là một hình tượng gắn liền với tượng đài. Một sự đối lập gắn bó kỳ lạ.
    Thôi em có việc chuồn rồi. Lát về tường thuật tiếp....
  9. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lang Thang tiếp.....
    5:00 AM
    8:00 AM
    /uploaded/tuocnguyen/03.jpg[/img
  10. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này