1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày lượn lờ & nhậu nhẹt tại Hải Phòng!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lượn lờ & nhậu nhẹt tại Hải Phòng!

    Bất chấp nhân lực ít ỏi do mọi người vì lý do này, lý do khác từ chối xuất chinh , năm giờ rưỡi sáng, tui và nhoc_cj bắt xe ôm lên đường ra ga Trần Quý Cáp. Trời đã bắt đầu có nắng hứa hẹn một ngày nóng nực oi bức sắp đổ xuống đầu chúng tôi . Đoàn tàu khách trực chỉ Hải Phòng thẳng tiến . Sau 2h tu tu xình xịch, Hải Phòng hiện ra thơ mộng vào lúc 8h hơn . Bước xuống ga, ngó quanh xem có nhân mạng nào ra đón ko (vì hôm trước đã nhắn ICQ cho Miss và YM cho Max) nhưng tịnh ko thấy một bóng dáng quen thuộc thân thương nào xuất hiện cả, hic hic, bơ vơ . Bước ra khỏi ga với tâm trạng bất an, hai người chúng tôi quyết định bấm bụng, chi xiền gọi vào con di động mới sắm của con mụ Miss. Nhưng ác ôn thay, số mobile mà mụ Miss mess cho chúng tôi lại ko liên lạc được (sau mới biết con mụ này cho nhầm số điện thoại của mình, hic).

    [​IMG]
    NeversayNever

    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 20/07/2003
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Xanh đỏ như pháo hoa,hoa hết cả mắt
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ko sao, bất chấp sự lo lắng đang kéo đến ùn ùn như mây đen trước cơn giông vì thấy mình bơ vơ giữa đất khách quê người , chúng tôi phải giải quyết ngay tiếng gọi réo rắt và cấp bách của nhu cầu ko thể thiếu vắng của một con người -> măm măm. Hàng cháo kia rồi, vào làm một vài bát thôi. Chà chà, cháo sườn thật là ngon, so với một bát cháo 2k nơi đây thì bát cháo trai 3k tại phố Trần Xuân Soạn trên Hà Nội chỉ đáng xách ? guốc chạy tóe khói ko theo kịp. Những thìa cháo ngọt lịm vị xương thịt hầm, thơm lừng mùi rau thơm, béo ngậy vị quẩy mềm như thấm dần vào lưỡi, theo dòng máu nóng hổi đi nuôi các tế bào, làm chúng tôi tỉnh cả người, đồng thời đẩy lui mọi sự bất an trước đây .
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    ?oKo có việc gì khó, chỉ sợ lòng ko bền?, với 10k xe ôm chúng tôi đã có mặt trước cửa hàng nhà Miss, trước ánh mắt hốt hoảng, lo sợ của phụ huynh Miss (Sau đó mới biết, trong tuần vừa rồi, một tiểu đoàn MUFC đã đổ bộ xuống HP và đã ?odân tặng? cho phụ huynh Miss những ngày đáng nhớ và ? đáng sợ. Chúng tôi tình cờ nghe thấy cụ gái của Miss thì thầm với con gái với vẻ ? ?ochỉ có 2 đứa nó thôi à??. Hic, tội nghiệp các vị phụ huynh nhà Miss thật các bác ạ, chúng nó kéo đến ầm ầm, chưa thấy người đã thấy tiếng, ?oăn như ? hạm, nói cười như công nông lên dốc về số?, mà còn toàn những nhân vật to như con tịnh nữa chứ, nằm ngồi tốn chỗ gấp ba bốn lần người thường, ngẫm lại thì cũng giống như ? box 82 tụi mình, hì hì ). Sau mấy phút chờ đợi Miss nhà ta tắt đài trước bộ giàn karaoke, chúng tôi được diện kiến một Missuta với một làn da đen bóng như than Quảng Ninh (do phải đi bơi ở biển Đồ Sơn tới 3 lần trong 1 tuần) giống như 3 Sờ hồi còn ở VN mời vào nhà, uống nước. Sau đó thì buôn phone, gọi chú Max tới. Tội nghiệp anh chàng, sau mấy ngày miệt mài luyện PS2 với Bình beck, Max nhà ta đã lăn ra ốm, mũi dãi sụt sịt, vậy mà vẫn bị những lời nói ?ongọt ngào? của nhoc_cj lôi cổ tới . Vậy là một ngày LL&NN tại HP bắt đầu, địa chỉ đầu tiên là quán cà phê. Kéo đến đây, chúng tôi xua đi cơn buồn ngủ và những cái ngáp ko kiềm chế được như những tên nghiện do dậy sớm vì những lý do khác nhau bằng những tách cà phê mát lạnh. Cũng tại đây, chúng tôi đã được biết, hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2003, vào lúc 5h sáng, Miss đã khai trương đôi giầy ba ta mới mua vào việc tập thể dục buổi sáng, chạy một vòng quanh cái hồ gì đó ở HP. Thảo nào hôm nay ở HN có mưa to bão lớn, bác nào bị mưa ướt thì cứ nhè mụ Miss mà trả thù nhá.
    [​IMG]
    NeversayNever
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi đây, đồng hồ đã chỉ sang số 11, địa chỉ tiếp theo là cửa hàng bún chả. Bún chả ở HP cũng ko có gì khác nhiều so với HN. Điểm khác biệt duy nhất là nếu gọi 4 suất ở HN, bạn sẽ được 4 bát chả cùng nước chấm và một đĩa bún to, còn ở đây, bạn sẽ được bê lên 1 đĩa bún + 1 bát chả to + 4 cái bát ko. Nói chung là chỉ khác biệt về hình thức còn nội dung thì vẫn như vậy.
    [​IMG]
    NeversayNever
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mỗi người đã kết thúc suất ăn của mình (nói chung là ko có ai ăn tranh phần của ai cả) thì chúng tôi trực chỉ nhà Max, nghỉ trưa. Tại đây, tôi ?" MATRIX. ?" sau một hồi tí toáy cởi hết cái của Miss ra thì nó đã có thể dùng lại được, nhưng chỉ được một tí thì lại ko dùng được nữa (nguyên văn từng câu từng chữ nó là như thế đấy, các bác tự hiểu nhá! ).
    [​IMG]
    NeversayNever
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có lẽ mình phải nhắn gửi bạn Hồ Anh phát, bạn MIss bẩu rằng, nếu hôm qua mà bạn Hồ Anh về thì bạn Miss sẽ ôm hun bạn Hồ Anh thắm thiết, tiếc chưa?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    2h, bất chấp ngoài trời nắng như đổ lửa, chúng tôi tiếp tục lên đường bởi vì Miss nhà ta phát biểu một câu xanh rờn ?ođi thôi, ngồi đây tôi ngứa ngáy chân tay lắm rồi, ko thể chịu được nữa? (mà ko biết tại sao, cả ngày hôm nay Miss nhà ta cứ kêu nóng, nóng ko chịu được, cho dù đã diện một cái áo ?otiết kiệm? ở mức tối đa, hì hì A2D ấy mà, khó hiểu thật?! ). Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi tạt qua ga, kiếm đôi vé để có thể trở về HN vào cuối giờ chiều. Vừa đến trước cửa ga, chợt chú Max kêu lên ?oA!?, báo hiệu cho chúng tôi trông thấy một thành viên quen thuộc của box chúng ta. Ko phải ai xa lạ, đó chính là Minh Phương, tự Vỗ Mông, đang đứng xớ rớ trong quán nước. Ko hiểu bác Vỗ Mông này về HP có phi vụ gì, chỉ biết rằng bác ấy mắt tròn mắt dẹt khi thấy một lũ kêu gào thảm thiết, tay huơ liên hồi về phía bác ấy . Ko muốn làm phiền bác Vỗ Mông, chúng tôi tiếp tục chương trình của mình. Quán tiếp theo trong lộ trình của chúng tôi là quán ốc xào. Phải công nhận là ở HP có những món ăn thật là lạ và cũng thật là ngon. Ốc được xào cùng với cùi dừa, dứa, xả và một số loại hương liệu nào đó, ăn ngon ko thể tả, các bác nào muốn biết thì phải tự thưởng thức mới có thể cảm nhận được hết hương vị của nó. Và cũng tại đây, chúng tôi đã được Miss truyền dạy cho một chiêu thức võ công bí truyền mà nàng đã bí mật tập luyện từ bấy lâu nay. Tôi xin trích dẫn nguyên văn lời chỉ dạy của đại sư mẫu Miss, xin nói rõ là ko sai một từ, để các bác tham khảo, luyện tập: ?otrước tiên phải mút đầu, nếu ko được thì mút đuôi, rồi quay lại mút đầu, chắc chắn là sẽ được!?. Lời chỉ dạy của sư mẫu Miss thật là cao thâm, đến tôi đây đã có thâm niên lâu năm trong làng võ học, cũng ko thể hiểu hết được những ẩn ý sâu xa, những chiêu thức võ công bí truyền trong câu nói đó của sư mẫu .
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Món tiếp theo được đưa vào danh sách là món chè ? giun. Cái món chè này cũng thật là lạ, tuy ở HN cũng có nhưng ko được ngon và lạ miệng như ở đây. Có một cái gì đó dài dài, thuôn thuôn, trông như con giun, được cái là nó màu xanh lá nên trông cũng ko đến nỗi nào. Thêm những cái gì đó trông trăng trắng, ăn vào thì thấy dai dai, ngòn ngọt, cùng với nước có hương vị và màu sắc của sữa. Tại đây, tôi đã phát hiện ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi để quên mất cái mũ yêu quý tại quán ốc xào. Nói như bác Vi trước đây: ?obất chấp ông mặt trời tỏa ánh sáng vàng khè như chửi thề vào làn da của chúng tôi?, mụ Miss vẫn nhằm hướng khu vườn nhà nhoc_cj cách HP 8km thẳng tiến, bất chấp lời kêu gọi trở lại quán ốc xào xin lại cái mũ của tôi vì sợ ? đen da. Sau một hồi lòng vòng tìm kiếm, khu vườn nơi có bà ngoại yêu thương của nhoc_cj, nơi đầy hoa thơm quả ngọt cùng những cơn gió mát từ biển dìu dịu thổi vào đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Quanh vườn, ngoài một số loại cây ăn quả trĩu trịt hoa trái, rải rác đó đây là những bức tượng đá hình thiếu nữ với đường nét trạm trổ điêu luyện của các nghệ nhân bậc thầy. Ôi, tuyệt đẹp! Thưa các bác, cảm động trước nghệ thuật, khi tôi vừa mới đưa tay chạm vào những vân đá quyến rũ đó thì Miss nhà ta đột nhiên la lên: ?oSao ông sờ chỗ nào ko sờ, lại sờ vào chỗ đấy?. Hic hic, các bác thấy đấy, câu nói ấy làm tôi tụt hết cả cảm hứng , hic hic, còn gì nữa là nghệ thuật chân phụ ? í nhầm, chân chính nữa cơ chứ?!
    [​IMG]
    NeversayNever
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn cái câu mình và Max nghe được là: " Ông cởi ra của tôi xong nó lại chạy được, hay thế, hí hí!"
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này