1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày lượn lờ & nhậu nhẹt tại Hải Phòng!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Kính coong, kính coong! Đồng hồ đeo tay như muốn réo lên rằng đã 5h, chuẩn bị đến lúc phải ra ga rồi. Chào bà, chúng cháu về! Chào cây trái, chúng em ngược! Trên đường ra ga, chúng tôi đã ko quên đi tìm lại cái mũ thân yêu của tôi và khênh theo mười mấy cái bánh mỳ cay. Chào Max, chào Miss, nhớ lên HN chơi cùng bọn tớ, chào HP, hẹn gặp lại! Chuyến tàu tốc hành đưa 2 chúng tôi trở về HN, kết thúc một ngày lượn lờ và nhậu nhẹt tại Hải Phòng!
    [​IMG]
    NeversayNever
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Quái,nhà tớ ở HP,dân HP chính gốc.....thì tớ phải ở HP chứ!!!
    Còn lúc đó đang mua điếu thuốc trong quán nước,rít vài hơi nâng cao cái sĩ diện cái mà..........Với lại tớ làm ở Ga HP nên tớ phải ở đó chứ!!!!!
    Em nào Box 82 đi HP mà chưa có xe ôm thì cứ liên lạc với tớ.....tớ chở xe ôm miễn phí cho nhá!

    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà cứ cố khoe hàng mới chết chứ...
    Mợ kiếp, đen vãi lúa, đúng phải hôm dở người nên nhai cái gì cũng như nhai rơm í, hôm nào ăn bù chứ nhở...
    Mình đang sốt phát rét lên, nhưng khi nhìn thấy Mis với chiếc áo 2D ko thể hở hơn được nữa làm mình lúc rét nổi da gà, lúc nóng khô khan hết cả mồm miệng...ặc ặc
    Còn thiếu một chi tiết khá hay nữa là, khi Max định hẹn ngày "đọ súng" với tình địch, vì nghĩ tình địch súng ngắn hơn mình thì Mis đã phát biểu một câu xanh rờn "súng nước à...", Max cùng Matrix chưa hết bàng hoàng về khả năng hiểu biết của Mis thì Nhoc bồi thêm câu nữa "thế không súng nước thì súng gì?", hic, xưa nay ngưỡng mộ chi iem 82 vì toàn là các bậc đại cao thủ trong môn "Thiết chầy công", ko ngờ chị iem hội cún còn là các nhà thông thái về mọi lĩnh vực.
    Xin thông báo cho anh iem được biết là, Mis định luyện thêm chiêu "Cẩu chầy trảm" sau khi nhìn thấy chiếc kéo cắt cỏ to tổ bố ở nhà bà Nhóc, hẹn anh iem đến vườn Cò đứng xếp hàng lần lượt cho Mis thực hành...
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ko có ảnh àh... chán nhể....

    Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
    Khi chết rồi, thì tôi sẽ yêu ma...

  5. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi con mụ nhoc_cj rủ mình trước có 2 ngày làm mình chẳng kịp xin đi chán wá .Lần sau có ăn chơi nhậu nhẹt nói sớm em 1 câu nhá bà chị yêu quái .Hẹn các bác ở Vườn Chim nhá
    Tình yêu như là con cún . Chạy thì nó đuổi , đuổi thì nó chạy Đứng yên thì nó sủa
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Khổ lém, chẳng hiểu sao đến nhà Max mà Miss cứ kêu buồn ngủ, rồi lại than " nóng quá,nóng quá" khổ cho Max, đang ốm!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi, anh đang ko hiểu tại sao sau khi Mis về thì con mèo đực nhà anh cứ ra ngẩn vào ngơ, đề nghị Miss có bản tường trình đầy đủ về vấn đề này nhé
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    À, mà nữa, để luyện được tuyệt chiêu "Cẩu chầy trảm" thì Mis cần ít nhất 10 "đồng nam" để tu luyện, chả biết trong mấy chú cún rai ở đây có ai còn có thể được gọi là "đồng nam" ko nhể? , nghi lắm , đến "đồng nữ" cũng chẳng còn thì nói gì đến "đồng nam" nhỉ?
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, anh giai vui tính ghê, anh ko thấy là ******o meo nhà anh nó tránh xa Miss đấy à, nó chỉ quẩn bên anh thui chứ đâu dám chạy theo Miss, cô nàng đã chả doạ là kiểm hàng "thằng bé" đó sao?!!!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con mèo! Thảo nào, buổi trưa hôm ấy, trong khi cả 4 người cùng ngồi xem TV thì con mèo chỉ dám lại gần Max, tui và nhoc, còn thì tránh xa Miss. Mãi một lúc sau, khi Miss như nhử mãi thì nó mới mon men lại gần, ấy vậy mà cũng ko thoát khỏi bàn tay nhanh nhẹn của Miss. Hic hic, thiện tai, thiện tai!
    [​IMG]
    NeversayNever

Chia sẻ trang này