1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một ngày mai nắng lên..........

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    một ngày mai nắng lên..........

    đôi lúc trong cuộc sống , cuộc đời không chỉ trải hoa hồng đã được bấm gai mà nó là những vũng bùn và những loài tầm gai hoang dại
    hãy nói lên những cảm giác khi bạn cảm thấy chán nhất. bi đát nhất để được chia xẻ với những người bạn tuy ảo, nhưng hồn rất thật

    dudannho2


    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mai nắng lên những gì hôm qua đã đi,một ngày mới bắt đầu và những gì đã qua không có nghĩa là không hề hiện hữu.
    Nó luôn còn đó thôi thúc ta làm một điều gì đó còn ý nghĩa hơn nữa.Và một ngày mới bắt đầu,bạn hãy làm những gì bạn muốn làm để sau này không có gì phải muối tiếc cả!


    Em bên tôi một chiều mưa nắng lạ
    để bây giờ tôi vẫn mãi cô đơn!
     
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "thời gian sẽ xoá hết nỗi đau,cho đời thắm lại,em ơi thôi chớ buồn.Ngày mai nắng sẽ chiếu khắp nơi,sưởi ấm cho chúng mình,em hãy vui cười lên"
    Mình luôn tin vào câu hát đó nên nghe miết bài hát đó mà không biết chán
    Nắng lên,một ngày đẹp trời,một ngày mới bắt đầu,không biết mọi viẹc có suôn sẻ không,chỉ biết mình cố sống,cố làm mọi việc cho qua thời gian.
    Ngày hôm qua mưa,ngày mai sẽ nắng,đời có đẹp hơn không?
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.

Chia sẻ trang này