1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới bắt đầu !!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pinklips, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới với công việc mới, bận rộn hơn yesterday nhiều việc tuy ko suôn sẻ những cũng gọi là tạm ổn, hôm qua cho qua luôn còn hôm nay bắt đầu
    Vẫn những con chiên ở PXT và những tội lỗi đáng yêu chúng gây ra và rửa tội luôn là nhiệm vụ hàng đầu của một Đức CHa
    Cuộc sống vẫn sẽ luôn tươi đẹp khi có bạn bè xung quanh mình
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới chán quá!
    Ngủ dậy sau 1 giấc mơ bị bạn bè,người yêu bỏ rơi,cảm giác khó tả thật!
    Hết tiền luôn có cảm giác ấy
    Chán thật!
    Ăn sáng xong uống coffee,rồi lên mạng,thấy nhẹ nhàng hơn!
    Ôi cuộc đời,lúc thịnh lúc suy!
  3. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    12h anh gọi điện bảo anh muốn nghe thấy giọng nói của em .
  4. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bác định lăn lộn chiến trường như thế cả đời hay sao???Có lẽ Bác đã quá mệt mỏi tìm kiếm một cuộc sống mà bác luôn mong đợi bấy lâu.Đời bạc lắm,nhưng nó không phụ những ai đánh mất niềm tin đâu
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ko,anh ko muốn đâu em ạ!
    Có lef câ?n đến 1 sự thay đô?i hoặc cái chết đang chơ? anh,cu?ng lắm la? 3 năm nưfa nếu anh ko thay đôi!
    Anh mệt mo?i với c/s na?y rô?i!
    Chết cufng thật đáng tiếc
    Chết lúc na?y cufng thật đáng nhục!
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu có chút gì đó phấn khởi.Có lẽ là chưa hômnào mình lại thích đi học như hôm nay,và có lẽ bởi vì hôm nay đi lình quà mình trúng thưởng nên vui,.hì
  7. thanhnam1985

    thanhnam1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới với một việc làm trong ngày mới, may ra thì có suy nghĩ trước.......He he
  8. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bình minh lúc 12h30 , ăn sáng+trưa xong, đi ngủ tiếp, đọc truyẹn với xem film, đi chơi, chấm hết .
    Nhạt nhẽo nhỉ, ai bảo mình còn trẻ con, tha hồ thong dong, người lớn thì bận rộn quá .
    Lâu ko thấy anh về, 2 tuần rồi, từ đó về đây cũng mất vài trăm cây, đi về trong 2 ngày kể ra cũng mệt, thg anh ghê, cơ mà ai bảo anh yêu em ???
    Một ngày mới bắt đầu như những ngày khác, ta vẫn là ta
    Hạnh fúc và sung sướng vì ko mất đi bản thấn mình !
  9. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    grừ....... một ngày mới là thế nào nhỉ , mình thấy ngày nào cũng như ngày nào , thế thì phải gọi là một ngày lặp lại như ngày hôm qua , thế có nghĩa là một ngày không còn mới , mới là phải có thay đổi , nhưng một ngày của mình không có gì thay đổi so với ngày hôm qua , chẹp chẹp biết làm gì bây giờ .
    sống mà khổ thế này chết mẹ nó đi còn hơn
  10. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    áy thế mà mình lại không thể chết được , thế có khổ không cơ chứ ? không còn cái gì khổ hơn , sống cũng không được mà chết cũng không xong , hahaha hehehe hihihihihi , chẳng biết là gì chỉ biết cười
    [red]TÔI MUỐN CƯỜI ĐỂ QUÊN ĐI TẤT CẢ
    CÒN NỖI BUỒN XIN GỬI LẠI THẾ GIAN

Chia sẻ trang này