1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới nắng lên xanh màu......từng tia nắng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên xanh màu......từng tia nắng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi

    Một ngày mới nắng lên, ngồi xe bus thấy nắng ấm ấm ( mặc dù hơi chói mắt)
    Thế là ngày hôm qua đã qua, vậy mà sao không thể quên việc ngày hôm qua...........
    Ông bị K phổi, di căn rồi.....Vậy là sự sống chỉ còn tính theo ngày thôi.....
    Bất ngờ và buồn.........
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm vào bệnh viện chăm ông, không khí thật thanh bình.
    Chắc vài hôm nữa là ông được về nhà thôi, về nhà.........
    Ông có lẽ là bệnh nhân gây được sự chú ý nhiều nhất, tại không bao giờ nằm yên,....ông hay giật dây truyền thuốc...hay đòi làm những j mình thích mặc cho bác sĩ nhắc nhở là đang bệnh thì ko được làm thế
    Nhưng sáng nay, thủ thỉ với ông, ông ơi cháu mệt lắm, ông nằm yên cố ngủ một tẹo để truyền thuốc, cho cháu ngủ một tẹo...
    Thế là uh,nằm xuống đây
    Gối đầu ngay đầu giường, được ông vỗ vỗ nhẹ lên đầu cho ngủ, rồi ông nằm yên ngủ....Một cảm giác khó tả...
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết cuộc sống phải có vui có buồn, có gian lao thì mới có hạnh phúc....Mà sao............Vẫn buồn vì những người bạn ko tốt..........
    Một người đã nói là mình quá tin, uhm, quá tin người có lẽ là không tốt................
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn muôn màu mà bạn, trong đời người mình luôn gặp phải những người ko tốt rồi mới gặp được người tốt bạn à...Đúng là đừng quá tin người vì mình cũng vì tin người mà có 1 bài học nhớ đến suốt đời đó

Chia sẻ trang này