1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    1000 là con số người đọc Topic này của mình. Thật là một con số tròn trịa. Mong là mọi chuyện mình làm đưọc trong năm nay cũng sẽ trọn vẹn được như vậy! Chỉ mong như vậy là đủ rồi!Cũng có nhiều chuyện để viết để nghĩ nhưng bỏ qua hết nhé. Nhưng vẫn phải nhớ đến những diều này:
    Đau vì vẫn còn làm những việc ko cho phép.
    Khổ vì ko co'' xiền
    Nhục vì bất tài.
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.
  2. ladybird_ams

    ladybird_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bài này của bạn rất hay.Cảm ơn.Mong rằng cũng sẽ có 1 ngày mới tốt đẹp hơn đến với tôi.Phải,một ngày mới!!!
  3. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi viết chắc chắn là hay rồi nhưng mà hình như chỉ có mỗi bạn cảm nhận được rằng nó hay mới buồn chứ, có lẽ là đồng cảnh ngộ. Ko biết bạn đang gặp phải chuyện gì nhưng bài viết của bạn đã làm tôi nhớ lại thời gian mà tôi lập ra cái chủ đề này, nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi đó, đã mong chờ những điều kỳ lạ xảy ra hy vọng những điều tốt đẹp hơn đến với mình, đúng là buồn vui lẫn lộn. Nhưng ngoài mong chờ chúng ta phải hành động phải tự cố gắng bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ý nghĩa hơn phải ko bạn? Tôi tin là thế!
    Tại sao mày lại như vậy nhi? chả nhẽ mày lại để cho mày trở thành một thằng tầm thường và kém cỏi đến mức thế sao. Tại sao lại dễ dàng buông xuôi hành động theo cảm xúc như thế chứ.
    Mình cũng ko tin lắm vào mấy chuyện mê tín nhưng mình đã gặp phải một chuyện mà mình chỉ có giải thích rằng đó là sự tình cờ ngẫu nhiên. Vậy là bà nội đã về báo mộng cho bố, chắc là bà cũng muốn ngăn cản ko để cháu bà làm những chuyện đó nữa. Bố cũng đã nhắc nhở mình rồi. Mình phải cố gắng hơn nữa mới được.
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hãy để ngày ấy lụi tàn đi em,......


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua lúc đi lấy nước tự nhiên nhìn thấy chiếc chìa khoá phòng chợt sững người lại....chẳng nhớ là nghĩ gì nữa.... Buồn thật.
    Hết thời gian thực tập đã đến lúc làm đồ án rồi. Chiến đấu tiếp thôi! Hi hi hi nhưng vẫn phải kiếm các đĩa Sim về đã.
    Tình hình học tập của em cũng ổn rồi mình an tâm lắm. Cứ theo đà này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp phải ko em. Khi mà đã tìm thấy mục tiêu và cố gắng thì có lí do gì để ko thành công nhể. Cố gắng lên nhá em!
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây mới thấy ko đâu bằng nhà mình, mặc dù ông anh mình thì vẫn ích kỷ như vậy, bố mẹ thì vẫn khó tính, mẹ vẫn thiên vị anh hơn nhưng cuối cùng thì bố mẹ vẫn chấp nhận thiệt thòi cố gắng tránh cho mình tất cả đau khổ mặc dù mình có như thế nào đi chănng nữa, vậy là đủ hạnh phúc rồi, còn chuyện khác thì cũng chả sao cũng chả thể làm mình gục ngã được.
    Đi làm được một tuần rồi, cũng mệt phết, công việc mới đầu thật nhàm chán mình chả có mấy hứng thú. Chắc tuần sau sẽ khác chứ ko khác thì mình lại chạy sang chỗ khác lo gì.
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sắp thi đại học rồi, anh dành hẳn bài này để chúc em thi tốt đấy phải thành công rực rỡ. Với tâm lí cứng cỏi như hiện tại thì em đủ tự tin để tìm đến thành công đúng ko em?
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua, mọi việc đã trôi qua xuôn sẻ và nhẹ nhàng, mọi việc đều tốt đẹp và ko có gì áy náy cả. Gần đây mình đã có rất nhiều nhưng giờ đây mình đã mất đi người quý giá nhất . Có thể mình sẽ hối hận vì quyết định này, thực sự rất khó khăn để vượt qua nhưng ko phải lúc này. Đọc bài trong Thăng Long mình càng thấy quyết định của mình là đúng, em sống như vậy có vẻ phù hợp hơn. Dù sao thì em cũng đã có một người hợp đến vậy, có người quan tâm giúp đỡ và bảo vệ cho em. Em sẽ vui hơn khi có cuộc sống như vậy , mình cam chịu thất bại.
    Lại nguỵ biện tại sao mình ko nói là tình cảm của mình vẫn còn chứ, vẫn muốn quay lại đấy nhưng mình sẽ ko cho phép mình quay lại, như vậy sẽ còn dở hơn và cũng quá bất công cho em. Em vẫn muốn có thời gian để suy nghĩ, để quyết định bởi mình biết tình cảm của em hiện đang dao động nhưng ko thể được nữa rồi. Vậy là mình đã ko làm được việc này cho đến nơi đến chốn, thất bại.
    Thật sự khi người ta mất đi tất cả, ngay cả những ước mơ cũng xa rời mới thấy đau đớn cần một nơi yên tĩnh như thế nào, nhưng mình đã mất tất cả đâu. Hi hi hi mai lại bình thường ngay mà.
    Lời nhắn nhủ này giành cho em: Nếu em còn cho rằng anh là quan trọng hay vẫn cong quan tâm muốn tốt cho anh thì em sẽ biết sống như thế nào phải ko? Mà em sông như thế trước tiên là tốt cho em đó chứ! Dạo này anh đã thay đổi nhiều nhưng em yên tâm anh sẽ ko đánh mất bản thân mình đâu! Chúc em may mắn trong kỳ thi này!
  9. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thấy mình đi cả ngày lại tưởng là mình đưa em đi thi, nghe mẹ hỏi mà điếng cả người. Mệt thật. Chuyện này như giọt nước tràn ly, mình đã cố nhưng đã thất bại cay đắng đáng nhẽ mình phải nhận ra điều này chứ sau bao nhiêu chuyện vậy mà mình vẫn hành động dại dột như vậy. Hứa... tin làm gì....sao mà lúc nghe lời hứa mình lai vui như thế chứ. Tại sao? mình đã làm sai điều gì? Ai hiểu được mình đây!!! Sống hết mình làm gì để mà nhận được kết quả như thế này. Sao cái cảm giác này khó chịu thế nhỉ, cảm giác giằng xé nội tâm nơi trước đây yên bình nhất trong con gnười mình. Lúc thì ấm ức, lúc thì đau đớn, lúc thì lại bỏ qua được tất cả và cảm giác tiếc nuối lại tràn về.
    Uh thì mình cũng có tật xấu nhưng mình có đáng bị đối xử thế ko? Gia trưởng cũng xấu thật nhưng mà vẫn có thể thông cảm được chứ, ích kỷ thì ai mà chẳng ích kỷ, ờ mà mình có biết thông cảm là cái quái gì đâu cơ chứ. Hi hi hi công nhận là khó chấp nhận được mình thật. Quá bất công cho em khi phải chịu đựng một đứa như mình.
    Hình như lại bình thường rồi, tạm biệt tâm sự, bạn đã giúp tôi rất nhiều.
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vì chuyện chẳng ra gì, mẹ mắng mình cũng chả ra gì dù sao cũng quen rồi, có gì bực tức quá mà ko làm gì được anh mình rồi cuối cùng mẹ lại trút lên mình, cũng chạnh lòng nhưng mà quen rồi. Những lúc cả hai anh em đều về bao giờ mẹ cũng lo cho anh trước chưa bao giờ mẹ cho rằng mình hơn anh mình từ những cái nhỏ nhất, lúc nào cũng muốn mình nhịn anh. Mình biết mẹ làm vậy vì muốn bù đắp cho anh hồi còn nhỏ đã ko được chăm sóc bởi mình quá ốm, mẹ dành hết tình thương cho mình, bố thì đi xa, mẹ thì vốn bản tính ko muốn nhờ vả, ba mẹ con vất vả sống với nhau, anh mình cung chịu thiệt thòi nhiều. Chính vì thế mình chả bao giờ trách cả chỉ ấm ức mà viết ra đây thôi.
    Giờ đây mình chả còn chỗ dựa nào cả, ngay cả em cũng vậy, mình hiểu những điều em đang làm, một phần là nghĩ cho mình, một phần là bản tính hiếu thắng của em. Mình cũng chả trách. Chỉ trách sao mình sống vậy lại gặp phải những chuyện như thế này.
    Mai mình sẽ đi đăng ký đi nghỉ, mình muốn chạy trốn thực tại, mình muốn sống như bao người khác.
    Khi chia tay chỉ có một người đau khổ và day dứt và người đó sẽ là mình, bao cay đắng mình nhận tất cả. Chuyện chia tay lần này chả bởi lí do nào cụ thể cả, ai cũng vậy mà thôi. Chỉ là do những dồn nén trước kia nay bộc phát mà thôi. Bạn mình hỏi chuyện, mới đùa rằng mày bị ai cướp hả, Buồn cười làm gì có ai cướp được của mình cái gì chứ.
    Mọi người đối xử thế nào cũng được. Rồi sẽ đến lúc mình sẽ được đền đáp, luật nhân quả luôn luôn tồn tại. Mình vẫn hy vọng!

Chia sẻ trang này