1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ giờ đây nó còn ai để tin chứ, ai cũng hứa cuối cùng cũng chỉ vậy mà thôi. Quá chán. Quá đúng ý người khác Ha ha ha. Sao mà dễ dàng thế hi hihi mình khôn phết!
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 05/07/2004
  2. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua phòng sửa điều hoà, sếp cho nghỉ, lại ol. Buôn chuyện bên TL , mình ko Lazy lại buôn kinh khủng vậy, nghe lời em kể mình tưởng đó là 1 người trầm tĩnh chín chắn, ai dè cũng như những người khác, suy nghĩ chả có gì đặc biệt, cũng phù phiếm. Đó mới chỉ là cảm nhận của mình, chứ chưa thể khẳng định được, mong rằng điều đó là sai.
    Tối qua tự nhiên ngồi ngậm kẹo Golia hắt xì 3 phát liền, chợt lại nhớ đến em, em chả bao giờ ăn được bạc hà, bởi cứ ăn là hắt xì , lạ thật. Trưa hôm qua ở Viện về mình lại tạt qua nhà em, lấy cớ là giả tài liệu mình mượn để thi bằng C, chứ thực chất là mong được gặp em nhưng may quá em ko có nhà, lại lượn ra hàng net mất rồi, mình phải cố gắng gặt bỏ tình cảm và thói quen đi thôi. Ko muốn cũng phải làm. Lần thi khối A này em ko thành công lắm nhưng vẫn còn cơ hội lớn hơn ở khối D đang chờ, mong rằng em sẽ đạt được điều mà rất nhiều người đang mong muốn này. Chúc em may mắn. Giờ thì mình chẳng còn cơ hội để nói với em những điều này đành phải viết vào đây vậy. Mong rằng chuyện xảy ra giữa mình và em sẽ ko ảnh hưởng gì đến em.
    Hi hi hi mà hôm qua có một người mới gặp mình đã đưa ra nhận xét: Em ko ngờ ở ngoài anh đứng đắn và hiền lành hơn chat bao nhiêu, hi hi hi lại em nữa bị lừa nhưng mình cũng chẳng gặp em này lần nữa đâu, phù phiếm lắm, với cả tình cảm mình dành cho em vẫn còn nhiều lắm.
  3. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá, lần đầu tiên đươcj sếp khen, vui ghê. Sếp giới thiệu với bạn, nói rằng: cậu này nhanh nhẹn được việc lắm. Với cả lúc chiều tự nhiên lại soi mấy bản vẽ, hi hi hi tự nhiên lại phát hiện ra chỗ ko hợp lí liền hỏi sếp, thế là he he he lại được sếp khen: May mà phát hiện ra, chứ chú ký rồi mà cứ thế này mang gia công thì chết, nhân thể chú lại dạy mình luôn. Vui quá. Đúng là lần đầu được khen thích thật, cảm thấy mình có ích hơn, hơn nữa lại được sếp pha nước mời nữa chứ, oai thật trong khi mình chưa pha cho sếp cốc nào cả. Đúng là.
    Dạo này thấy em ol nhiều, cũng lo lo, ol để thư giãn thì cũng tốt, nhưng mà triền miên như thế ảnh hưởng lắm, nhất là còn phải giữ sức khoẻ để còn thi nữa chứ. Nhìn vậy buồn thật, nhưng biết sao nữa, làm gì còn cơ hội dành cho mình nữa. Mà lạ thật thân mình còn lo chưa xong, còn nghĩ cho em nữa, với cả bên em lúc nào chả có những người bạn tốt, lúc nào chả có người giúp đỡ em. Buồn cười thật. Hôm nay cũng tình cờ biết rằng cái hẹn đi công viên nước với mình đã có người khác rồi. Tại sao mình vẫn khó chịu khi biết chuyện thế nhỉ. Ghét tình cảm ghê! Nó làm cho con người nhỏ mọn quá.
    Trước khi chia tay em nói với mình là: Anh đừng đánh mất bản thân mình. Thấy em nói vậy mình đã tưởng là em tỉnh ra nhiều, ai ngờ giờ đây lại thế, chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, cứ chán nản mất lòng tin vào bản thân thế này thì em làm sao mà đỗ được đây. Em hay mong chờ điều đặc biệt xảy ra, nhưng làm sao mà có được khi mà ngay lúc này em chưa bắt tay thực hiện. Đừng thoả hiệp với bản thân nữa. Em làm thế thực sự phụ công của nhiều người lắm em biết ko?
    Đọc lại thấy mình hơi lắm mồm, đúng là đồ con gái
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 06/07/2004
  4. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, không biết mai thế nào nhỉ? còn buồn như hôm nay kkkhông?...ngày mai...
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình ko nên vào TL thật, càng vào càng thấy sụp đổ, 2 năm cố gắng, hy sinh rất nhiều thứ, cuối cùng để được cái gì, để cảm thấy ấm ức xót xa sao, cuối cùng mình cũng chỉ như bọt bèo mà thôi. Vứt quách tất cả đi.
    Đúng như chị nói, em cứ sống đi, rồi sẽ đến lúc em thấy hối hận về những việc mình làm nhưng em vẫn hạnh phúc hơn chị vì còn cơ hội được làm những chuyện đó. Đúng là bất hạnh của người này lại là mong ước của người khác, cuộc đời thật trớ trêu! Đúng, mình thật hạnh phúc bởi mình đã làm được điều mình muốn cho dù nó ko mang lại kết quả gì. Bởi mình đã sống không uổng phí.
    Mối tình giữa Kiều Phong và A Châu thật kỳ diệu, yêu thương hết mình, sống chết vì nhau. Ở đời liệu ai làm được thế.
    Mong chờ sự đổi thay!
    Hy vọng điều kỳ diệu xảy ra
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 06/07/2004
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ không buồn như hôm nay đâu, nếu có buồn thì sẽ là chuyện buồn khác, vì thế hãy vui vẻ mà đón nhận Ngày mai, dù hôm nay đang có đang xảy ra chuyện gì đi nữa thì Ngày mai vẫn đến!
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đi công tác với sếp, sếp hỏi đã biết lái xe chưa mới khổ, điệu này sớm thì muộn mình cũng phải đi học mới được. Sang bên Zamil, thấy toàn dân Bách Khoa mới sợ, toàn tiền bối của mình nhưng mình thấy trình độ cũng bình thường, mình chỉ phục mỗi khoản T.A. Giá mà mình cũng giỏi như vậy nhỉ! Áp lực công việc mỗi ngày một nhiều, mình càng thấy thú vị khi ở nơi đây.
    "Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi, còn yêu anh em sẽ sống như vậy, còn yêu anh em sẽ sống vì anh, như ngày đầu..."
    Mà trong chuyện lần này mình có ích kỷ gì đâu, điều mình mong muốn cũng là chuyện đương nhiên mà. Mình chả sai gì cả, nếu yêu mà cứ phải chịu đựng như thế thì chả yêu cho xong. Có sai thì mình đã sai khi tin rằng tình cảm của mình đủ lớn, đủ khả năng thay đổi một con ngưòi. Mình những tưởng sau 2 năm, xảy ra bao nhiêu sóng gió vẫn ở đưọc bên nhau chắc chả xa rời nữa. Vậy mà lại đến cơ sự này, ông trời bất công quá vẫn còn bắt mình phải tiếp tục.
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 07/07/2004
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 07/07/2004
  8. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    uh hôm nay khác hôm qua và khác ngày mai... khác nhìu lắm...mỗi ngày mình biết được thêm vài điều củ chuối!
    nhưng nỗi bùn không tên ấy vẫn còn hic không biêt bao giờ mình mới hết mộng mơ về anh nữa...anh ơi...anh có biết em nhớ anh lắm không?!

  9. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    P/S: xin tác giả ít đất mong là không làm loãng topic Thanks
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống hết mình để làm gì, khi mà muốn đi lang thang một chút cũng chả có ai đi cùng. Cuộc đời thật bất công
    Hôm nay lại bỏ làm, dậy muộn thế là nghỉ luôn cả ngày, hy vọng đến thứ hai sếp quên rồi. Cả buổi cũng chả làm được gì, cắm đầu chơi game với thằng bạn thân.
    Chán tất cả rồi!

Chia sẻ trang này