1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về bản thân thật, ko thể trả lời được mình là người như thế nào. Là người biết sống vì người khác hay là kẻ chỉ biết sống cho bản thân. Nếu mình biết sống vì người khác thì đã không sống vậy mà chỉ ích kỷ vì bản thân thì đã ko thấy xót xa thế. Mình đã quá nhẫn tâm khi đã muốn phủ nhận đi tất cả nhưng sự thật vẫn là sự thật, tình cảm tốt đẹp em dành cho mình cả đời này mình sẽ ko quên. Đáng tiếc là khi nhận ra điều này thì đã quá muộn, chuyện mình gây ra đã ảnh hưởng quá nhiều đến em, cả 2 bác nữa, cháu có lỗi quá nhiều, hai bác tốt với cháu thế vậy mà cháu lại gây ra chuyện này. Hai bác chắc thất vọng lắm nhưng cháu mong hai bác hãy tin tưởng bởi cháu biết em sẽ làm được.
    Thời gian này sẽ rất khó khăn với em cầu mong cho em được bình an.
    Mấy ngày vừa qua mình đã sống quá sai lầm, giờ hối hận thì được gì đây. Mày thật đáng chết Tuấn ạ. Mày bị trừng phạt như vậy vẫn là quá nhẹ.
  2. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hì thấy tác giả kể chuyện đi làm mình cũng muốn kể...nhiều quá , toàn cái củ chuối! đi làm mấy hôm mà nhiều chuyện quá đi, không biết mình làm ở chỗ này bao lâu? bạn bè thì trầm trồ, con này mới ra trường đi làm thế là nhanh, hì cũng thích, vì mải ăn chơi chưa đi làm, kinh nghiệm chưa có thì cứ làm cái đã, lương lậu như thế thì sống sao nổi? chỉ đủ tiền ăn trưa với tiền xăng thôi. nhiêu lúc nghĩ mà ớn, nhưng công việc thì cũng khá thú vị, mọi người trong công ty thoái mái, hì hì chắc là cố làm 1 thời gian xem sao
    Đi làm tự nhiên thấy cần có người yêu thế không biết hì hì, hồi trước thì kệ, yêu thì yêu chả yêu thì đừng...giờ tự nhiên muốn có bác nào cho dựa vào vai để tâm sự, kể lể những cái củ chuối thế không biết! chán ơi là chán, chán chả buồn chết, chán như con gián ... người yêu ơi giờ này anh ở đâu???
  3. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lang thang giữa phố phường lạc vào cõi mơ mộng này mà tình cờ gặp thằng bạn cũ.Mình cũng chẳng ngờ 1 con người như nó có thể vào được đây, có thể nói ra được nhiều điều như thế, ôi thằng bạn của tôi.Đã lâu lắm rồi tao cũng chẳng biết mày ra sao và có lẽ mày cũng thế.Tao tưởng mày bận việc gì nhưng nghe chừng nghe xong những đoạn tâm sự của mày tao thấy cũng thương mà cũng thấy chán mày quá.Tao cũng không thể trách mày bởi trong tình yêu mọi điều đều có thể.Trưóc đây tao cũng từng như mày cũng yêu 1 ngưòi với cả con tim mình, đối với tao chỉ có 1 mình nàng mà thôi, có lẽ cũng bời vì đó là cái cảm giác đầu tiên của con tim, 1 mối tình đầu tiên, khi mà mình chưa có đủ nhiều thứ để nghĩ sâu về nó.Đôi khi tao cũng đã làm những việc mà tao nghĩ trong mơ tao cũng chẳng dám làm, giờ mọi thứ đã wa đi nên tao cũng không muốn nhắc lại những chuyện đó bởi tao coi nó là những kỉ niệm đẹp của tình yêu.Đối với tao tình yêu bây giờ nó fải khác 1 chút, điên rồ có lãng mạn có nhưng không thể như mối tình thuở nào.Tao biết mày đang ở tâm trạng nào, cũng may mày đã tốt nghiệp rồi.Giờ mày đã đi làm tao mong công việc sẽ giúp mày mau chóng thoát khỏi nó.Tao không cho mày một lời khuyên gì cả bởi tao biết lúc này mọi lời khuyên đều vô nghĩa bởi tao đã rải wa nó 1 lần.Sau mối tình đầu này tao thấy mày sẽ trưởng thành lên nhiều đấy, cố lên thằng bạn hiền, bên cạnh mày cũng còn nhiều người đó và trong đó có cả tao.Chắc mày nhận ra tao là ai chứ.Lương Thế Vinh Club
  4. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi
    Nhưng mà tao chỉ nói lên được một phần câu chuyện thôi, tội lỗi của tao tao lại dấu hết đi mới chán. Nên chắc chỉ có tao hiểu được thôi.
  5. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi thì đứa đíu nào mà chẳng có, mà trong tình yêu đôi khi nó cũng fải vậy.Đâu có mấy thứ tình yêu trong sáng hoàn toàn đâu.Nhưng mà tao thấy cái thứ tình yêu mày dành cho nó có vẻ không đúng.Mày fải nghĩ nó mới chỉ có 18 tuổi.Ỏ 1 tuổi chơi như vậy mày nghĩ ra sao, tao thấy thật khó cho mày, mà tao thấy mày wá rõ điều đó.Nó chưa đến tuổi để có thể nhìn tình yêu như tao với mày.Tao chẳng oán trách gì mày cũng chẳng muốn nói lại điều gì nhưng tao thâymói chuyện đến đây nên dừng lại thì tốt hơn.Vừa tốt cho mày vừa tốt cho nhóc đó.Để có được sự rung cảm của trái tim thật chẳng dễ và để người ta cũng cảm mình thì đâu fải ai cũng được.Tình yêu mày dành cho nhóc đó tao thấy là rất lớn và rất chân thành nhưng bởi nó là mối tình đầu nên thường sâu đậm và khó wên.Nhưng vì nó mày sẽ trưởng thành hơn.Thằng ngốc ạ.Trên đời còn nhiều người chứ đâu chỉ 1 fải không mày.Nếu cần để xả hơi cứ gọi tao.Mà mày biết số tao chưa, cho mày này:0904373840.Mong ,ày tỉnh giấc sau cơn mộng
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mày chỉ được cái nghĩ lung tung là nhanh, hoàn toàn trong sáng, tao hối hận vì những việc khác cơ. Mà tao luôn có thói quen giấu những điều xấu xa về mình, tao luôn sợ mình mất đi hình tượng trong mắt người khác thế đây mày, có thể đó là đạo đức giả, nhưng đó là lối sống của tao. Dù sao thì cũng cám ơn mày thằng bạn khốn nạn
    Tao thoải mái lắm rồi, mọi chuyện đã qua tuy cũng có nhiều điều để hối tiếc nhưng mà hôm nay mình đã vui thực sự. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy mọi chuyện tốt đẹp như lúc này.
    Hôm nay đi làm, hì hì hì bản thiết kế đầu tiên của mình, bị sếp sửa lung tung, toàn sai về tính công nghệ, sếp bảo: Ai nhìn bản vẽ này là biết ngay của người chưa có kinh nghiệm thiết kế, nhiều kết cấu thuộc dạng ko tưởng và viển vông, ko bám sát vào thực tế. Nhưng cuối cùng cũng ổn Mai đem sản xuất nữa là xong. Tuy sếp có khó tính thật. Nhưng cháu xin thành thật cám ơn sếp
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy hai người nói chuyện với nhau vui quá , chả nhẽ em ko ghé qua một câu à hì hì Dù sao cũng là cùng một nhóm bạn . Anh Tuấn của ngày hôm nay em thấy khác hẳn anh Tuấn của mấy ngày hôm trước , em cũng đã thoải mái hơn khi nói chuyện với anh Tuấn . Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn . Em nghĩ rằng anh Tuấn giờ đây đã thông suốt rồi . Trên đời này đâu phải chỉ có tình yêu đâu cơ chứ , con người còn quá nhiều cái để vươn đến . Bọn anh có tương lai , còn em thì chưa với đến đc tương lai . Còn mải chơi nhiều quá .
    Lúc này đây em vừa muốn nói lời cám ơn đến anh , vừa muốn nói lời xin lỗi anh . Thật sự mọi chuyện đều do em mà ra . Xin lỗi anh , em mong rằng em có thể thực sự làm một người bạn của anh ( chả dám xin làm em gái , làm bạn cho nó ngang cơ ) Lúc này đây tình yêu với em là một cái gì đó rất phù phiếm . Nó như là duyên số vậy . Em mong anh hiểu . Cái gì đến nó sẽ đến và cái gì đi nó sẽ đi . Trời sinh voi , trời sinh cỏ . Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống . Anh sẽ tìm đc một người con gái như anh đã từng mong đợi , như mơ ước của anh ngày xưa ! Chúc vui vẻ , và giờ đây em đang vui vẻ dù em đang thất bại ngập đầy . Nhưng em thấy vui vì có bố có mẹ như hiện giờ , có anh ... Có những người bạn tốt ... Còn ko có người yêu cũng chả sao ! Đời còn dài tương lai còn rộng . Buồn làm gì hả anh ? Cứ sống hết mình đi , dù thất bại ko oán trách . Thế là đc !
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hết
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới !!!
    Một cánh cửa đóng lại - một cánh cửa khác sẽ mở ra. Hạnh phúc hay dang dở người ta cũng vẫn cần và phải sống trọn " hết " một ngày .
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hiểu

Chia sẻ trang này