1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Một ngày mới đang đến..???Hay đây chỉ là sự kéo dài của một ngày cũ...cuộc sống cứ thế trôi lặng lẽ....
  2. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chả cần biết người khác nghĩ gì, bản thân hiểu những gì mà mình đang làm là đủ. Kết quả cuối cùng mới là điều đáng để lưu tâm. Cố lên nào!
    Dạo này một ngày mới luôn bắt đầu bằng những cơn buồn ngủ, thứ 2 này mình sẽ phải có được điều mình muốn.
  3. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã xong, cuối cùng mình đã có được mọi điều mà mình muốn thấy theo cách của riêng mình. Moi chuyện suôn sẻ và mình vẫn có tất cả! Ko có gì phải ân hận cả
  4. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả đêm hôm qua chẳng ngủ được gi cả, để đợi chờ 1 ngày mới. Thứ 6 ngày 13. Hôm nay mình có hẹn 1 người bạn, mình đã rất mong sáng nay hai đứa cùng trốn học để có thể đi chơi cùng nhau. Vậy mà mới sáng ra đã nhận được thông báo là người đó không đi được, đến trưa thì được biết là không phải người đó có việc bận mà là vì người đó cảm thấy ngại khi phải đối diện với mình. Mình nhận được 2 bức thư, 1 bức viết với giọng văn rất vui vẻ để che giấu cảm xúc bên trong, 1 bức người đó nói thật những gì đang nghĩ trong lòng theo yêu cầu của mình, cũng chẳng có gì mới hơn những gì nói qua điện thoại cả, thật đúng là chơi với trẻ con mệt thật. Mà từ sáng đến giờ cũng toàn xui xẻo đến với mình. Mình sẽ nhớ mãi hôm nay là thứ sáu ngày 13, một ngày đặc biệt, đặc biệt đen dủi.
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 của tháng 8!
    Vừa interview lần cuối, mọi chuyện cũng ổn, nếu mình apcept thì tháng sau bắt đầu đi làm ở chỗ mới này, quan trọng nhất là trình độ ngoại ngữ, lo quá. Với mình đây là một thử thách nếu mình vượt qua thì sẽ trưởng thành rất nhiều.
    Giờ đây mình mới thấy là có những việc đau đến quặn lòng vẫn phải làm. Mọi chuyện đã xong rồi mình lại chùng xuống mình lại có chút gì đó ko dứt khoát. Nhưng mọi chuyện đã xong đã qua hết rồi, mình đã quá yếu đuối.
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Còn hai tuần nữa là nó lại chuyển chỗ làm, nó cũng chưa nói gì với chú cả, thực sự nó cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nó biết chú quý nó lắm và muốn nó ở lại. Từ khi nó làm việc ở đây cũng gần 2 tháng rồi, mọi thứ cũng đã quen thuộc, nó đã hoà nhập vào trong cái tập thể này rồi. Ở đây nó có nhiều thuận lợi lắm, mọi công việc đều đang trôi chảy và nếu nó ở lại đây thì khoảng 2 năm nữa khi sếp lên chức thì vị trí này lại thuộc về nó. Nhưng mà mộng của nó ko đơn giản như vậy. Với cả từ trước đến nay nó chưa hề thất bại, mọi chuyện với nó đều quá đơn giản, có thể nó gặp may quá nhiều, cũng có thể nó luôn tự biết lượng sức mình, cũng có thể do trong mọi chuyện nó đều cố gắng, và chính những điều này đã giới hạn nó, nó luôn ko nhận ra những gì mà con người nó có, nó muốn khám phá bản thân nhiều hơn. Giờ đây nó đã quyết định sẽ đi vào lĩnh vực là sở đoản của nó, lĩnh vực thương mại. Một là nó muốn hoàn thiện bản thân nó hơn, hai là nó muốn hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của nó. Nó cũng muốn thử tất cả để chọn ra định hướng cho nghề nghiệp sau này của nó. Hôm trước đã phỏng vấn thành công, người ta chờ quyết định của nó. Mai nó sẽ trả lời, Nó muốn trở thành nhà kinh doanh!
    Tối nay nó lên trả em đĩa phim, thật ngớ ngẩn, nó lại quên mất cái thư nó gửi cho em hôm trước, em đã đọc và nó đã vô tình cầm về mất. Ko biết lúc đó sao mà nó lại quên nữa. Tại sao em ko cười chứ, lâu lắm nó chưa thấy em cười, em đã có quá nhiều chuyện để lo lắng, ko biết có chuyện gì ko. Hôm qua nó đã gửi mail cho em, nó mong rằng em sẽ hiểu những điều nó nói, nó cũng biết trước được câu repply của em. Nếu như mà mail này là của người khác, ai cũng được miễn ko phải là nó thì có lẽ em sẽ nghe, chứ ko phản ứng tiêu cực như vậy. Nhưng nó vẫn mong em chỉ là nói vậy. Gần đây nó đã làm nhiều việc ko phải, phải nói là đau đớn để làm thì đúng hơn, mong rằng sẽ cho kết quả tốt đẹp. Nó có lỗi quá nhiều. Nó giật mình khi nhận ra sâu thẳm trong con người nó lại là vực thẳm xấu xa. Đêm qua đi lang thang, nó có đi ngang qua nhà em nhưng nó ko vào. Lần đầu tiên nó làm như vậy, gia đình em đã coi nó như một thành viên, mọi ngưòi đều thật tốt với nó. Lúc này đây nó sẽ chưa đến với ai cả, nó sẽ để thời gian làm cho cảm xúc về em lắng xuống, nó sẽ làm được điều nó đã từng nói với em, nó sẽ tự mình vượt qua tất cả.
    Tại sao nó ko được như anh nó, nó biết anh nó đang buồn và đau lắm. Tình cảm thật đáng sợ. Trong khi nó thì lúc nào cũng vậy chẳng hề biết gì, lúc nào cũng sống vô lo vo nghĩ , chưa bao giờ mất ngủ, có chăng chỉ là một chút cảm xúc ngắn ngủi thoáng qua. Có lẽ vì vậy mà anh và nó hơn nhau có 21 tháng mà trông anh già hơn nhau bao nhiêu. Nó nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp và cũng nghĩ thoáng quá nên mới vậy. Nó và anh quá khác nhau. Nhưng nó phục anh lắm nó rất ít khi nhìn thấy anh khóc, có chăng chỉ là lúc bé khi bị mẹ đánh oan. Còn nó thì thừa nước mắt. Chẳng đáng mặt con trai tẹo nào. Thất vọng thật!
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới được thoải mái như hôm qua, mấy thằng ngồi cười đùa thoải mái, kể đủ chuyện trên giời dưới bể. Thế nhưng giờ đây lại là cảm giác lo lắng ko yên, vẫn còn quá nhiều chuyện cần đến mình, sang năm bố mẹ định làm nhà rồi, ko biết đến lúc đó mình sẽ có bao nhiêu đây. Anh mình thì ko biết như thế nào, ông này mải chơi và dại lắm. Hôm nay có hoá đơn thu tiền điện và điện thoại, gần 400K, nghe mẹ nói mà buồn, chẳng nhẽ mình vẫn mãi thế này sao chẳng giúp đỡ được gì cả. Tháng lương vừa rồi có đưa về cho mẹ hết đấy nhưng rồi trừ tiền xăng, tiền sửa xe tiền ăn tiêu lại hết rồi. Chẳng giúp được gì cho gia đình cả.
    Mà cũng buồn cười thật, thân mình còn lo chưa xong vậy mà lại vẫn còn lo lắng cho em, vẫn cảm thấy ko an tâm trước những gì em làm, càng hiểu rõ em mình càng lo hơn. Nhưng em của hôm nay khác em của ngày trước, mình vẫn mong thấy được em thay đổi, em đã làm khổ chính bản thân em quá nhiều rồi. Em sẽ tốt hơn khi không ở bên cạnh mình, m ình đ ã t ạo cho em qu á nhi ều t ật x ấu . Mình vẫn còn những suy nghĩ này liệu có quá ngốc ko khi mà em đâu còn cần nữa, đã ngoài tầm với của mình rồi.
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 21/08/2004
  9. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, cảm ơn bé lắm, cuối cùng cũng có người đồng tình với những việc mình làm, đã lâu rồi mới gặp một người như bé. Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Lần này mình tin chắc mình sẽ ko phải thất vọng nữa. Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như tự nhiên của nó.
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong, cảm ơn bé lắm, cuối cùng cũng có người đồng tình với những việc mình làm, đã lâu rồi mới gặp một người như bé. Sống ở đời cần có một tấm lòng phải ko bé.
    Lần này mình tin chắc mình sẽ ko phải thất vọng nữa. Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như tự nhiên của nó.

Chia sẻ trang này