1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã được một năm, mai lại là một ngày mới, mai đã đến sinh nhật. Hôm qua đã được nhận quà, cháu ơi là cháu cầu kỳ quá. Tưởng cháu nhầm ngày đang định trêu thì hoá ra cháu phải về quê cùng anh Huy. Nếu ko có bữa cơm mẹ làm hôm sinh nhật, ko hẹn bù khú với mấy thằng bạn thân thì nó đã theo 2 người về quê rùi. Tìm thấy những giây phút yên bình thanh thản đâu phải dễ. Ước mơ về già của nó là một ngôi nhà gỗ ở một miền quê thật sự nơi có vườn cây ăn quả, ao cá, những con vật nuôi xinh xắn và ko thể thiếu vườn hoa rực rỡ đón chào một ngày mới, bên cạnh là người quan trọng nhất, người đã đang và sẽ ở bên cạnh chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn hoạn nạn với mình đến hết cuộc đời. Ước mơ thì nhiều mà thực hiện được thì chẳng là bao nhiêu. Chính xác là chưa làm được gì cả, thế mà đã đi qua 1/4 cuộc đời rồi.
    Hai chú cháu đi lang thang, hôm nay chú thích đi bộ. Mặc dù đã đi lại bình thường nhưng chân vẫn hơi đau, vết rách vẫn chưa liền hẳn. Đây là tác hại của vụ quyệt xe tuần trước. Hic mẹ vừ bảo là tháng Tám âm mình gặp hạn. Đúng 1/8 đi đá bóng về quyệt xe luôn, sau đó lại thêm vụ cúm nữa. Như vậy chắc là hết hạn rồi. Hai chú cháu nói chuyện trên trời dưới bể, cháu nói là chính. Chúc cháu đạt được những ước mơ của mình nghe, rồi cháu khen ước mơ của chú sao ngộ nghĩnh thế, buồn cười thật cháu khen hay nói móc chú đây. Chú lại được đi trên các thanh tà vẹt, ngày bé cũng thế và bây giờ cũng vậy. Cái cảm giác thích thú bước từng bước một, huýt sáo một bản nhạc chợt nảy ra trong đầu mọi cảm xúc đều biến mất chỉ còn lại vui vẻ, thanh thản.
    Tháng tới có lương cộng thêm tài trợ của anh nữa vậy là mình được đổi máy. Tạm biệt con máy cà khổ đã gắn bó 6 năm liền. Nó vẫn chưa giúp đỡ được bố mẹ nhiều và bây giờ nó có thể khẳng định nó ko phải là người tốt, mặc dù đã cố gắng đấy nhưng nó vẫn ko làm được, nhưng cũng ko phải là người xấu, chỉ là một người bình thường biết cách sống.
    Hôm nay ngồi chat với Nhoc, cũng chẳng khuyên được gì, qua chuyện của Nhóc một lần nữa thấy giống chuyện của mình. Chỉ chúc Nhóc có được quyết định tốt đẹp nhất, thời gian ko có nhiều dành cho cảm xúc đâu Nhóc ạ.
    Em nữa, cố lên em! Dù mọi chuyện có thế nào thì hãy biến thành những điều tốt đẹp. Chúc em sớm trưởng thành!
    Còn nhiều điều để viết nữa nhưng đã đến giờ hẹn rồi Chỉ biết rằng bên cạnh nó luôn luôn có những người tốt vậy là đủ!
  2. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday to you !!!
    Hi` , chả có câu nào để chúc mà nếu có chắc sẽ chúc anh hàng ngày vả lại em vốn là người kiệm lời, thôi, quà cáp sau nhé anh . Định type luôn 1 bài hát chúc mừng sinh nhật nhưng nghĩ chắc anh sẽ được nghe nhiều lắm, khéo ong hết đầu rồi lại phải nghe em gái này hét hò thì thôi rồi, sau sinh nhật khéo lại ở nhà tăng mấy cân .
    Wish you all the best. Have a wonderful birthday dear brother !
  4. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán, đúng là tự mua dây buộc mình, chả ra cái gì cả, tất cả đều khó chịu. Vứt tất. Nhiệt tình đã biến đi đâu hết rồi, nhớ ngày trước có lần, giữa 11h đêm ko có xe, vừa đi vừa chạy tìm sao cho nhanh nhất tìm bằng được xe ôm để đi, nếu ko tìm thấy chắc vẫn đủ sức để mà chạy đến tận nơi.
    Everything''s changed!
    Nếu bản thân ko thay đổi thì càng làm mọi chuyện dở thêm, mà tại sao ko thay đổi chứ khi chẳng đem lại điều gì thực sự tốt đẹp cả. Ko phải thay đổi bản chất mà là chuyển từ việc này sang việc khác.
    Đúng là số đen, chiều qua mắng mỏ Nhóc mấy câu đêm về gặp ngay ác mộng. Kinh khủng, tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng. Xem xong C1 cũng chả ngủ lại được, nhgĩ miên man. Hoá ra cũng có quá nhiều điều để nghĩ: quá khứ, hiện tại, tương lai, cái gì cũng thấy xám xịt.
    Sống sao cho ra sống chứ ko phải chỉ là tồn tại
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ...... Trống rỗng......​
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai hỏi điều gì làm mình vui nhất thì đó là được nghe thấy tiếng cười giòn tan của em khi bắt đầu một tuần làm việc mới.
    Chưa biết mọi chuyện ra sao, nhưng sớm hay muộn sẽ có câu trả lời.
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đã thay đổi, đã chẳng còn như ngày trước tồng tộc nói ra tất cả suy nghĩ. Đã hiểu được mỗi nguời có một bản chất một lối sống, chính những điều này hình thành lên một con người. Chấp nhận được thì tiếp tục, ko thì dừng lại, chứ ko nên gây căng thẳng nữa. Nhưng dù sao thì vẫn thích được nói ra những điều mình suy nghĩ mình muốn. Thà ko có gì còn hơn khi có mà phải trống rỗng lạnh nhạt như thế này.
    Đêm, trăn trở với những tính toán lo toan, nỗi nhớ da diết chợt đến chợt đi rồi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ với vô vàn điều ám ảnh trong đầu. Sáng dậy đầu đau buốt nhưng vẫn phải đi. Lại thấy đôi mắt ấy, đôi mắt chất chứa nỗi thống khổ của đời người.
    Giá như lại được nghe thấy tiếng cười giòn tan ấy.......
    Chiều nay lại được về quê! Lại được ăn chùa và lại đuwọc thanh thản
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những điều nhỏ bé lại có ý nghĩa lớn lao, đôi khi có thể bật cười chỉ vì một câu nói rất vô nghĩa ngay sau khi tìm đủ mọi cách mà chẳng thể cười được. Và mình cảm thấy điều này ở em, em quá giống mình trước đây. Quá vô tư và quá ích kỷ...... Tiếp tục hay dừng lại.....
    Lâu lâu rồi mới biết thế nào là nhớ
    Đêm qua một bóng đen lại len lỏi vào trong những giấc mơ, "em bây giờ đã có người yêu" vậy mà vẫn ngốc nghếch tưởng là đùa, vẫn nghĩ như xưa rồi sẽ lại bình thường, vẫn nghĩ chỉ là câu nói vì mình và vẫn vô tình gây ra những điều ko phải, vô tình đã làm khó em. Dù sao thì đó đã là chuyện đã qua, còn bây giờ đã cảm thấy yên tâm, rồi em sẽ thành công em ạ
    Đã có một Weekend rất tuyệt vời, đầy ắp tiếng cười. Và Barca đã đứng dậy sau thất bại giống như ai đó vậy. Bình yên nhé Nhóc!

Chia sẻ trang này