1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới ...........!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới ...........!!!!!!!!!!!!

    Em hoạ chân dung anh
    Bằng nỗi nhớ ........
    Ánh mắt nụ cười ,
    chỉ là dang dở......
    Hoạ anh .... thấy bóng hình trong trái tim ......
    ...... bỏ ngỏ .........
    Đã xa ........
    Em biết .....
    Người ta chỉ chấp nhận sự thật
    Khi không còn níu kéo
    hi vọng ....
    Anh đã đi rồi ....
    Em hoạ anh
    Và chờ .....
    Một hình bóng khác !
    Nhìn bông hoa hướng dương rủ cánh bên bàn ....Em ước mình trở thành bông hoa đó ... Người em gái đã chúc em
    Có một trái tim hướng tới mặt trời để chờ đợi và hy vọng dù có hàng ngàn nỗi buồn và sự thất vọng
    Trái tim luôn đứng thẳng và rực rỡ , sống hết mình cho ánh sáng dù héo tàn rất nhanh
    Trái tim độc lập tự do . Một cành hoa hướng dương luôn luôn chỉ có một bông , một bông duy nhất
    Trái tim chỉ mọc được ở những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời ... kiên định và có chính kiến
    Một tuổi mới lại đến với những đón chờ , những hy vọng mới ... Nỗi buồn về anh trong ngày hôm nay thật nặng nề
    Nhưng em sẽ lại là em , trở về với chính mình
    ....................................................................................................................
    Chia tay người yêu ...
    Em khóc ...
    Thời gian trôi
    Nước mắt cuộn vào trong
    Đã thôi không còn mong mỏi ....
    Em cười ....
    Trước những điều đã từng làm em khóc ....
    Thản nhiên ...
    Có thể người ấy đã có người yêu
    Em không buồn ....
    Bởi vì .... rồi em cũng sẽ như vậy !
    Có một người bên cạnh
    Im lặng mỗi khi em nói
    Cầm tay em...
    Có thể .... lòng tin đã bớt đi
    Không còn nông nổi ....
    Nhưng mãi mãi ...
    Em là duy nhất của em

Chia sẻ trang này