1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi alone_wanderer, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_wanderer

    alone_wanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới !

    Chẳng biết từ bao giờ , tui không còn cảm giác yêu nữa . Mà cũng mới đây thôi , tôi vẫn nói với em rằng tôi yêu em . Không hiểu điều gì khiến tôi làm vậy . Yêu ư ?? Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nếu em nhận lời . Thật kỳ lạ ! Có những khi cô đơn tôi không tìm đến em mà lại tự giấu mình trong phòng tối cùng cà phê và khói thuốc . Tôi tự hỏi , tôi có thật sự yêu một ai đó hay không . Bạn bè đều nói tôi hãy thay đổi . Không còn quá trẻ để có một người yêu nhưng cũng không phải quá già để tìm một người yêu .
    Ngày hôm nay , qua một người bạn giới thiệu , tôi đã quen một người con gái . Cô ấy ít hơn tôi 5 tuổi . Cũng dịu dàng , dễ thương . Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tôi và cô ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều . Có lẽ ít ai trong lần gặp đầu tiên đã đi chơi riêng cùng nhau cả một buổi tối . Tôi không cho rằng cô ấy dễ dãi mà chỉ nghĩ có lẽ mình hơi thiếu lịch sự . Tôi chẳng biết cô ấy có suy nghĩ như thế nào về tôi nhưng còn tôi thì thật sự chẳng có nhiều tình cảm dành cho cô ấy . Thế nhưng tôi vẫn hẹn với cô ấy cùng đi chơi ngày Noel . Thật lòng mình tôi muốn đi ra đường ngày hôm đó một mình . Cô ấy không gây cho tôi nhiều ấn tượng . Nhưng do không muốn mình đánh mất đi một cơ hội tôi đã làm vậy . Có thể mọi người cho rằng tôi tham lam khi biết tôi nghĩ như vậy nhưng tôi muốn làm một điều gì đó để thay đổi cuộc sống của mình .
    Cái gì đang chờ đợi tôi phía trước ? Tôi thực sự yêu người nào hay chỉ yêu chính mình ? Tôi đã làm đúng hay sai ? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời được !



    Alone Wanderer !!!!
  2. Kid_rule_forever

    Kid_rule_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới với Nescafe 3 in 1 open up open up
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    theo bạn thế nào là tốt thì hãy làm theo...nếu trai tim chưa gắn bó với ai...thì tại sao ko cho nó rong chơi chứ...cơ hội chỉ đến 1 lần...nhưng chưa chắc là cơ hội tốt đâu...vì có thể sau đó mới là cơ hội tốt...cũng có thể nó là cơ hội tốt nhất...cái đó tuỳ bạn quyết định...
    The one only I Love is You...I Love You...
  4. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    He he , tốt nhất là " nói không với ma tuý " ! Nhưng mà với chuối thì ... càng nhiều càng ít ..... !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình biết ngưòi viết cái bài này là ai . là một ngừoi "có vẻ " đã rất thân thiết với mình nên đọc bài này mình nhận ra ngay , dù cách viết bài khác . Hay nói đúng hơn mình đã nghi những dòng chữ này và vào profile của ngừoi này và nhận ra ngừoi này là ai rồi he he he . Chỉ một câu muốn nói . Nếu ko biết trân trọng những tình cảm và cảm xúc của mình thì sẽ chẳng bao giờ yêu ai đc thật lòng nữa đâu . Đừng bao giờ đùa với tình cảm!
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  6. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Éo ai ả iết ó à ai mà cô cứ phải khoe.
    Không có tình cảm cũng cứ cưa, cưa rồi yêu được thì yêu không yêu được thì zui zẻ rồi bỏ coi như là tích luỹ kinh nghiệm ...hé...hé...hé... (oá oá oá tui muốn đi tích lỹ kinh nghiệm )
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hãy bật bài "Only love" nó sẽ cho bạn cảm giác như yêu một người và cưới một người khác
    ......Thường thì cái gì lợi người ta mới làm..nhưng trong 1 vài trường hợp biết là ngu mà vẫn cứ đâm đầu vào
    TÌnh yêu nó thế đấy! cố gắng lãng wenw ko muốn đến nó thì nó cứ bám lấy mình
    Đến lúc cần thì tìm mãi chả thấy
    N&L
  8. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng cái thằng dở hơi nào post bài này chưa bị chứng ... lãnh cảm (nhầm đấy là chứng của Female , còn với male thì là Trầm cảm !) . "Yêu" nghe có vẻ dễ dàng quá nhẩy ? Nói chuyện vài ngày, chat vài hôm, đi chơi dăm ba dịp + một ít quà => yêu ! Nghe như toán học vậy ! Tình yêu thực sự có lẽ cần nhiều thời gian để chứng minh ! Nhưng mà bây giờ thể loại "trái tim băng giá" hiếm lắm mà là một thời thượng đấy. Càng lạnh lùng, băng giá , các em càng thích ..... he he he ! Chỉ khổ cho em nào ko làm "lay động" nổi cái tảng băng ấy lại quay ra muốn ... "nóng chảy" nó !
  9. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nghe cũng có lý nhưng đừng quên tình yêu sét đánh nhé.Mình gặp 1 lần rồi nên biết rõ lắm,có gì mình kể cho nghe
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm giữ dây cương
       Người ta khổ vì lui không được nữa.....
  10. alone_wanderer

    alone_wanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những điều không thể nói trước .
    Ranger Wanderer !!!!

Chia sẻ trang này