1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi alone_wanderer, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_wanderer

    alone_wanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To binhminh : Nếu có nhầm lẫn thì cũng đừng buồn !
    Ranger Wanderer !!!!
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    <---đã một thời sở hữu "trái tim băng giá" nhưng chỉ được một thời gian đã bị 1 con bé trường VĐ làm cho tan ra thành..nước đá
    Căn bản nó...nóng chảy quá , ở gần nó thì có "bố" băng cũng phải tan chứ nói gì...
    Dân VN mình vốn tính thông minh sẵn nên toàn tính nhẩm...giờ tình yêu cũng đem ra tính nhẩm như làm toán
    Đến thế là đủ rồi..giờ thách con nào làm mình tan dù chỉ 1 ít
    N&L
  3. alone_wanderer

    alone_wanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Mệt wá ! Bi h mới rỗi được một tẹo ! Mò mẫm mãi mà không xong ! Thôi thì post bài một lúc cho đỡ căng thẳng !
    Yêu đương gì ở đây ? Tôi chẳng yêu ai bao giờ cả . Hay nói một cách cho đỡ "tủi thân" là chưa ai làm cho tôi có cảm giác " rung rinh " , hay có thì cũng chỉ dăm ba bữa là chán .
    Cô bé ấy cũng khá dễ thương . Vốn là một người ít nói nhưng giờ cũng chẳng còn sự e ngại với tôi nữa . Cô ấy nói "nói chuyện với những người vui vẻ như anh thật dễ chịu !" . Tôi chỉ cười . Tôi hỏi em về món quà mà tôi tặng hôm Noel . Em cười và nói " Em đang dùng đây này ! Ai cũng khen cả ! " . Em cười thật tươi , tôi thích đôi mắt đó của em , trong lòng cũng cảm thấy chút hạnh phúc . Niềm vui đôi khi thật đơn giản .
    Yêu ư ? Chưa ! Cảm giác nhớ em khi xa tôi vẫ chưa hề cảm thấy . Thằng bạn thân nó cứ cười khi tôi nói vậy . Nó nói với tôi ít nhất phải như nó . Tôi thì nói cứ chờ xem đã .
    Dù sao , ít nhất tôi vẫn có cảm giác thanh thản khi bước đi cùng em trên Lăng . Cảm giác mà tôi đã mất đi khá lâu rồi . Em không phải là một người sắc sảo nhưng ở em có một sự ngây thơ đến kỳ lạ . Cộng với một chút kiêu kỳ khiến cho những câu đùa của em khiến tôi phải bật cười , nụ cười không chút gượng ép . Cũng phải cảm ơn thằng bạn vì nhờ cú điện thoại của nó mà tôi mới quyết định dừng lại . Nếu không , chẳng biết lúc nào ....
    Tôi mong một tình yêu sẽ đến ! Nhớ một câu nói của ai đó : " Hãy dừng lại và mở lòng mình . Tình yêu , tự nó sẽ tìm đến bạn ! " .
    Tôi nói như vậy với thằng bạn nó chỉ cười . Nó hiểu tôi mà . Thử làm chút thay đổi xem sao . Tương lai là điều mà không ai có thể nói trước . Tôi cũng vậy .
    Ranger Wanderer !!!!
  4. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi cháu, cháu đang cô đơn, vậy thôi, cô bé đấy làm cháu đỡ trống vắng chưa fải là "lo về" có thể 1 ngày kia sẽ "lo về" dzậy thôi cháu ạ. Cháu nên đọc truyện Naruto :"Trung thành với trái tim mình là nhẫn đạo của tôi", tự cháu quyết đinh đi.
    Cái lỗi này nó là lỗi đấy !!!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thật là trùng hợp trường hợp alone post cũng giống trường hợp của 1 người tôi quen.Và cũng có thể tôi cũng trong tình cảnh cô gái đó.Đấy ko phải là tình yêu,hoàn toàn ko phải,chỉ là ngộ nhận thôi.Chỉ là bạn và ko hơn nhưng đã lầm tưởng là tình yêu trong 1 số những ngoại cảnh khác tác động vào,như đi chơi buổi tối,trông có vẻ lãng mạn thì phải.Và bạn chắc chắn là ko yêu cô gái đó,ko hề yêu.Mà gần như bạn chỉ muốn thử xem 1 cảm giác có 1 người con gái là thế nào mà thôi.Dừng ngay khi qúa muộn rồi!



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc lại bài này lại cảm thấy khó chịu.Sao người viết bài này có tính cách kiểu suy nghĩ giống ông đó thế.Hoá ra con trai ở độ tuổi như vậy đều như thế cả.Dễ yêu ,thích tán tỉnh,thích có cảm giác làm người yêu với 1 cô bé.Chắc chỉ để các cô bé phải trong tình cảnh đó 1 lần mới có thể hiểu hết được.Nhưng nếu có 1 số cô bé quá ngây thơ nghĩ đó là tình yêu,thật buồn,cũng may chuyện đã xảy ra lâu.Và giờ đây mình cũng chẳng thấy có gì nữa cả.Nhưng cũng thấy hồi đấy quá nhẹ dạ,quá trẻ con,chấp nhận làm người yêu???,quá nực cười



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày này là ngày đầu tiên mà tôi nhìn thấy cuộc sống cách đây 19 năm, không biết lúc đó thì mình như thế nào nốt.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  8. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận cái thằng nào viết bài này dở hơi thật, nghe cứ như nó đang dụ dỗ con gái nhà người ta vào con đường phạm pháp vậy .... Bây h bị sét đánh cũng chả có gì là lạ, tự nhiên gặp một girl xinh xắn, đễ thương ... và đặc biệt là vẫn "mồ côi" thì tự nhiên bị sét đánh ngay ! ... Cái này thì chuối tôi bị nhiều rồi nên bây giờ bị "dị ứng" với cái mà sấm sét ... tình yêu đích thực có lẽ phải cần đến thời gian để chứng minh !
  9. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chuối ơi là chuối ơi ! em không ngờ lâu rui không gặp anh mà anh lai lam ban với ....
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  10. alone_wanderer

    alone_wanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có thể đúng ! Con trai yêu bằng lý trí nhiều hơn con gái . Không phải với bất cứ người con gái nào có vẻ bề ngoài hấp dẫn cũng có thể làm rung động bất cứ thằng con trai nào . Với tôi , một thằng con trai nào như vậy thì quá đơn giản . Không ít đứa con trai vẫn như vậy . Dĩ nhiên bởi con trai " yêu bằng mắt " mà . Nhưng hầu hết "tình yêu" đó đều không bền .
    Có thể bạn sẽ cho rằng phải thử thách . Đúng ! Bạn cho rằng "easy come , easy go" . Đúng ! Nhưng tôi nghĩ khác ! "hard come , hard go" nhưng "anyway , they''ll go " . Vấn đề là thời gian ! Trước hay sau mà thôi !
    Tôi nhớ ai đó nói : " yêu nhau thì dễ nhưng sống với nhau thì khó " . Khả năng tồn tại của TY phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố . Thực lòng tôi chưa yêu ai cả . Tôi chỉ muốn thử tìm cho mình một cảm giác yêu và được yêu . Bạn sẽ nghĩ rằng con trai thật xấu xa . Không phải tất cả . Hiểu được đằng sau vẻ bề ngoài một thằng con trai là điều rất khó . Nếu bạn có thể hiểu thì bạn là một cô gái nhạy cảm và hiếm có . Không có một nguyên tắc nào cho TY . Nó sẽ đến khi nó muốn , ra đi khi nó thích .
    Hãy biết trân trọng những gì bạn có ! Nhưng nên hiểu không phải những gì bạn có đều đáng giá !
    Ranger Wanderer !!!!

Chia sẻ trang này