1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY MỚI......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuatimduocnick, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY MỚI......


    Một ngày mới....Bởi tôi không muốn nhắc lại những nỗi đau do mình đã gây ra cho ( mọi) người, tôi muốn giữ lại tất cả trong một góc tâm hồn như khuyến cáo, nhắc nhở chính tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm khác nữa....
    Xin bình an sẽ đến cho ( mọi) người và cho ta. Hãy tha thứ cho tôi vì đã trót vô tình làm (mọi) người đau khổ.

    .............................................................................

    March 11, 05

    Vẫn buồn, sau mọi sự cố đã xảy ra, tôi vẫn chưa thể lấy lại thăng bằng...Biết bao thay đổi trước mặt mà tôi phải đối diện, bắt đầu từ thứ 3 tuần sau, tôi sẽ chuyển qua làm bên công ty mẹ, nơi có rất nhiều áp lực từ công việc cho đến môi trường chung quanh. Nhưng chắc chắn tôi sẽ học hỏi rất nhiều và giúp cho tôi được tiến triễn mạnh mẽ trong tương lai sau này.
    Xa cái chỗ tôi đã làm việc và gắn bó hơn 5 năm, sao không buồn....
    C''''''''est la vie, tôi không thể dậm chân dừng lại.....bởi tôi biết đứng lại cũng là tự chấp nhận mình ngã gục, tôi không cho phép mình như thế. Tất cả đều là do sự quyết định của tôi mà, .....Cố lên, cố lên tôi ơi.






    Được chuatimduocnick sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 11/03/2005
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    U ah ! Tớ thích câu cuối của bạn. TRong cuộc sống có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn , nhiều chông gai nhưng khi chúng ta đã xác định đc con đường chúng ta đi, thì dù thế nào hãy đi trên con đường đó .
    Cố lên bạn ơi ! Cuộc sống ko dừng lại, chúng ta ko thể dậm chân 1 chỗ. Phải biết cố gắng. Tớ rất thích tinh thần quyết tâm của bạn. Chúc bạn thành công, và tớ tin bạn sẽ thành công , bạn thân mến ah !
  3. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mình chúc bạn sẽ thành công.. và mình tin cuộc sống luôn có những điều bất ngờ dành cho tất cả chúng ta...biết đâu nơi mới lại mở ra cho bạn những cơ hội mới thì sao ??
  4. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không ! bạn là con người rất mạnh mẽ, chỉ việc nghĩ được như thế thôi cũng đã quá tuyệt rồi. Bởi vì có nghĩ được thì người ta mới làm được :) Tớ cảm thấy ghen tị với bạn :) bởi chắc tớ không bao giờ nghĩ được như thế ! tớ có thể sẽ gục ngã, sẽ bỏ cuộc, nhưng nếu có một cơ hội để làm lại tớ sẽ không bỏ qua đâu ! Chúc bạn thành công và hạnh phúc .
  5. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    March 12, 2005
    Chiều qua tôi đã gặp ông boss mới để bàn bạc về công việc sắp đến,....Tự tin mình sẽ làm được nhưng vẫn có chút lo sợ,....Có lẽ mọi việc sẽ ok nếu như ta cố tâm để ý và học hỏi.....
    Tan sở, lại về nhà, một thói quen vốn có từ nhiều năm. Mà lắm lúc tôi cũng muốn thay đổi, muốn đi loanh quanh, nhưng mà đi đâu bây giờ, bạn bè thì không có......
    Lại nghĩ đến một người,.... không biết người có biết tôi buồn lắm không???
    Cuối tuần không biết làm gì đây, ngoài kia tuyết lại tiếp tục rơi, trắng xoá, phủ khắp vườn, tất cả đều là một màu trắng, dưới tia nắng buổi sáng sớm, ánh lên những mảnh bạc pha lê. Còn tôi, chả lẽ ngồi ủ ê đợi lên men.
    Mới 1 tuần xa người, xa những ngày 2 đứa chiều chiều đèo nhau dạo phố và đi ăn tối. Xa những buổi coffee tán dóc cùng bè bạn hay những chầu kok bên những ly bia đầy bọt.
    Chán không thể tưởng, không còn thấy lại ta, như một đứa trẻ mới lớn đầy hạnh phúc......
    Nhớ thật nhiều....
    P.S Cám ơn các bạn về những lời an ủi và chia xẻ.
    Ta vẫn còn buồn
    vẫn còn rất băn khoăn
    Ta vẫn hỏi, có phải là đau lắm
    .. sao nước mắt, bỗng hình như hết mặn
    .... mà cay ...
    Được chuatimduocnick sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 12/03/2005
  6. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    march 13, 2005
    Mọi việc đã kết thúc....Cứ ngỡ mình sẽ bị dằn vặt vì đã đưa ra quyết định ấy, nhưng có lẽ do cách xử sự của ông ấy đã làm cho mình thấy chán ngán thì đúng hơn....
    Không buồn cũng chẳng vui,...
    Mình sẽ vẫn tiếp tục up and down nếu như không có những lời khuyên từ anh và những người bạn. Cám ơn cuộc đời đầy rẫy những bất trắc này đã mang họ đến cho mình....Vẫn nhớ mang máng những lời nói từ anh: Cố lên em nhé, cố lên em nhé, em còn có anh đây mà....và ..Khi em té, dĩ nhiên là mình phải đứng lên, lạng quạng vài bước nhưng ta sẽ tiếp tục đi ....
    Vậy đó, mình phải đi tiếp, phải đi tiếp, dưới sự cổ võ của bao người.....
    Sáng nay, lại nhận được ymoffline của anh, với 1 cách gọi dễ thương quen thuộc: Rồng của Mèo, nghe ấm áp lòng so với cái lạnh tê tái bên ngoài.
    Tuy một mình, em biết em vẫn và sẽ không cô đơn, vì có anh bên em Mèo ạ.
    Mong một giấc ngủ bình yên sẽ đến với anh, và mãi mãi.
    Mong một ngày chúng ta sẽ có đôi........

  7. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    March 15, 2005
    Nơi học cách nhà khoảng 30 phút lái xe, sáng nay đến sớm nữa giờ, mình đành ghé vào 1 quán ăn lạ để chờ giờ lên lớp.
    Kêu 1 phần ăn sáng = toàn là những thứ dầu mỡ, dễ tăng cân..Có lẽ cử trưa phải nhịn đây.
    Hôm nay bắt đầu cours học, 2 giờ đầu trôi qua một cách chán chường, hình như ông thầy dạy nói hơi bị nhiều, nói lung tung và giảng toàn những việc không quan trọng. Chẳng hứng thú, ....Nhưng cũng phải ráng tập trung, chả lẽ công ty gửi đi học, mà lơ mơ kiểu này, mất việc chứ chả chơi....
    Rồi cũng thu thập được những thứ cốt yếu, hì.. cũng đâu có phức tạp như mình nghĩ đâu à...Có lẽ mình hay tự nhát mình thì phải..Nhưng nói gì nói, chắc chắn một điều là, sau khi về lại công ty, phải làm từ a đến z mới là cả một quá trình.....
    Ăn lương thì phải chịu, đời mà lị....
    Thầy dạy hút thuốc, nhìn cái cách him đẩy hộp thuốc để lấy ra 1 điếu...cái kiểu cách sao mà y như Mèo nhà mình....
    Mình vẫn nhớ không quên, hình ảnh Mèo với điếu thuốc trên tay,...toát lên cái gì đó rất đàn ông mà mình rất thích nơi Mèo...
    Nhưng cũng không có nghĩa là mình thích Mèo hút thuốc, mình vẫn khuyên Mèo đừng hút nhiều quá vì không tốt cho sức khoẻ.
    Chiều hôm kia mình gọi cho nhỏ cháu, nó đang chờ bạn đến chở đi chơi.... Chỉ 1 tháng trước đây, mình cũng như thế mà, cứ chiều đến, không cần hẹn là Mèo sang chở mình đi chơi, cùng đám bạn ra một góc trong quán cà phê quen thuộc, mình bao giờ cũng là ly cà phê đặc quánh, còn Mèo thì always là một thứ nước uống nào đó ngoài coffee.
    Nơi này tuyết vẫn rơi vì còn trong mùa đông, không còn cái hừng hực nắng sài gòn, không còn cái cảm giác se se lạnh khi trời vào đêm và mình ngồi sau lưng một người....
    Nhớ anh quá Mèo ơi!!!!
    Chỉ có tuyết, cô đơn và bóng đêm khi không có anh bên cạnh. Gần 2 tuần xa nhau, Mèo đếm từng ngày khi mình giả bộ không nhớ....Vẫn nhớ câu Mèo nói trong đt: "Em đi rồi, anh buồn quá, không biết làm sao mà vượt qua những ngày tháng này đây..."
    12 ngày xa nhau, nói đt 2 lần, 4 lần chat chit, mỗi lần gần 2 tiếng. Kiểu này là làm giàu cho mấy tiệm net...
    Ngày trước thấy nhau mỗi ngày, bây giờ ít nhất phải 2 năm mới gặp lại, chỉ hy vọng những thương yêu dành cho nhau không bị phôi pha theo năm tháng Mèo ơi....
    Hạnh phúc vì đã tìm được một người để mình yêu, sống và chờ đợi Mèo nhỉ....

    Được chuatimduocnick sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 17/03/2005
  8. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    March 16, 2005
    Sáng nay rất vui khi chat với Mèo trước khi đi học, không hiểu sao Mèo cứ bắt mình out trước, và khi nói điện thoại cũng thế, Mèo cũng bảo mình gác máy trước.....
    Hôm nay cours học cũng không đến nổi chán như ngày đầu tiên, ghét ông thầy dạy, cứ nói lung tung làm mất thời gian của mình rất nhiều, thay vì học 3 ngày sẽ xong....có lẽ phải kéo thêm 1 ngày để hoàn thành cours học...Chán không tưởng,....Hình như tụi Tây làm việc năng suất hơi kém hơn người mình thì phải. Dạy được một giờ đồng hồ là him đi lấy coffee, lúc thì đi chỗ này, lúc thì đi chỗ kia...Mình thì như ngồi trên đống lửa, chỉ mong học cho xong để mà về công ty làm việc, mình không muốn mất thời gian vì những việc không đáng như thế này.
    Lạy trời cho qua mau 1, 2 ngày này. Càng ngày mình như càng mất đi sự kiên nhẫn.....
    Lắm lúc cũng mong về công ty mới, xem cái phòng làm việc của mình ra sao.....Mình chỉ ngán một việc ở nơi mới..đó là phải đối diện với những khuôn mặt giả tạo....những đôi mắt cú vọ luôn luôn dò xét người ta đang làm gì.....
    Lúc trưa mình có ghé PFK dùng lunch, ngồi mà nhớ buổi tối cùng Mèo và 2 người bạn đã ăn PFK ở ngoài Sài Gòn....
    bên này mỗi tuần mình đều ăn PFK ít nhất 1 lần, còn Mèo thì lần đầu tiên mới ăn thì phải...Mà có lẽ do quen khẩu vị bên đây, nên bữa ăn đó mình chỉ ăn cho vui chứ nghĩ lại cũng ko ngon gì cả...
    Sống đâu quen đó thì phải.....
    Hình như tháng này mình không may mắn thì phải, chạy xe thì quẹt xe người ta, cuối tuần này phải đem ra thợ xem, nhìn con xe bị vài vết trầy mà xót.....Mua cái đồng hồ, mang ngày đầu tiên thì đứt dây, mối quan hệ chị em thì hình như ngày càng đi vào ngõ cụt.......
    Giờ chỉ mong những ngày tháng đen đủi này qua mau, CỐ LÊN CỐ LÊN RỒNG ƠI.....
    Công việc nhà thì đầy dẫy, đi học về là nằm ì ra đó, nhất định cuối tuần này phải giải quyết xong, không thể kéo dài và tồn động việc cho tuần sau, bởi vì bước qua tuần sau là mình sẽ phải chiến đấu với một núi công việc nơi công ty mới.....
    CỐ LÊN, CỐ LÊN


  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón..........
    Nghe bài đó chưa bạn? Cho refresh tâm hồn
  10. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới...Bình yên nhé.... everybody!

Chia sẻ trang này