1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 29/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    củm ơn pak đã nghe....ngại ghia cơ
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sặc sụa, trùng nhờ
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    éc.....cí vàng vàng mình coá nhòm lộn hok nhởthía để em lại và đầy đủ lun nhá xemcoá trùng nẵu hok áh."bình yên" của trần thu hà(kiu tắt lè hà trần) em xin hết
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tuần hành xác đã đến
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đếm được bao nhiêu chuyến đi xa . Đếm được bao nhiêu khi tất cả đã lu mờ .Khi tất cả đã hóa thành vô vọng .
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ngày đã bớt mới.
  7. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đang mong một ngày mới, chẳng biết khi nào mới
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ngày nắng lên zăng ngang từng ô cửa, nắng rát bỏng da người, chúc cả nhà 1 ngày làm việc hăng...rồi say
  9. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã đến
  10. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đợt rét Tết vừa rồi dài ngày quá, trời mưa, u u ám ám suốt hơn 2 tháng ròng, giờ đã chớm vào hạ cả tháng rồi mà mỗi sáng thức dậy vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy ánh nắng!

Chia sẻ trang này