1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi no_can_anh_nua_mo, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    @love- docco: choảng nhau đê. Có súng dùng súng, có gươm dùng gươm, ko có súng có gươm thì dùng tay dùng chân mà choảng nhau. Choảng chán rồi vo spam tiếp đê.
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bác anhtuands biến đê, em với bác love_miss_vinhroom đang nói chuyện. Bác bâu vào mần chi?
    Đùa rứa thui, bữa mô gặp nhau ta mần chén rượu bác "yêu_gái_vinh" nhỉ?
  3. mega_love

    mega_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới trong tiết trời thu se lạnh mang đến bình yên cho Mega_love và những người bạn của mình trên diễn đàn ni. Chúc các bạn luôn bình yên và ấm áp!
  4. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cả tuần nay không có xếp nào ở nhà cả nên sáng nào cũng zui
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tinh thần làm việc của chú rứa à? Xem lại đi, ko thì ko biết khi mô lên chức SẾP được mô?
  6. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ừ thì xếp đi vắng không ai ký cho mà nhận lương nên thế thôi. Chán
  7. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Sao họ không cấm quách Chùa Bộc , Thái Hà đi cho xong nhỉ?
    Làm cứ tưởng sáng nay cấm đường, hí ha hí hửng
    Thật tệ, tan tành giấc mơ sáng đi làm có thời gian bờ rách phớt.
    Hơ hơ, thứ 2 roài đến thứ 3, roài đến thứ 4 và... alez..
    Mỗi tháng một lần Apec hànội có fải lành không~
  8. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Đã gần cuối ngày rồi ...nhưng cái cảm giác bắt đầu một ngày mới của buổi sáng hôm nay dường như còn ám ảnh tôi thật nhiều .Thức dậy líu lo trong khúc nhạc trữ tình êm dịu , vui và hạnh phúc biết bao ,chuẩn bị thật kỹ về tất cả cho buổi phỏng vấn , tự tin quá đi thôi ...Nhỏ bạn dậy trễ , đợi nó nóng như lửa đốt , nhỏ nói chuyện dễ nổi cáu quá ...Nhưng vẫn vui đó chứ ,vẫn líu lo và nụ cười vẫn tươi nguyên và trong lắm mà ...Buổi nói chuyện quá tuyệt nếu gọi nó trên phương diện của truyền thông giao tiếp - ồ không - cơ hội đã vuột khỏi tầm tay tôi ...Quá tin tưởng để rồi như rơi xuống vực thẳm tâm hồn , buồn bã thất vọng , chán chường , mệt mỏi ...cảm xúc hỗn tạp chen lấn nhau ...Lại khóc nữa , ngốc thiệt , chuyện bé như con kiến vậy mà khóc ư ? mạnh mẽ lên chứ nhé -Vui lên thôi ,hãy cứ tin vào phía trước , hãy đừng thôi ước mơ để sáng ngày mai thức dậy mình có thể đón một ngày mới thực sự có ý nghĩa chứ nhỉ ? ừ !sẽ là vậy ...
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ốm rồi, chán quá...mệt thía không biết, về nhà nằm ôm chăn thôi
  10. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    37độ?

Chia sẻ trang này