1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió, bệnh mệt quá. Phải kiếm gì quậy phá chứ nhỉ. Nằm mệt ghê. Ghét cảm giác ù lì một chỗ kinh khủng. Kiếm bà chị yêu dấu chọc bả chơi. Người đang yêu dẫu sao cũng vui vẻ, nhí nhảnh mà.
    Ha ha ha........... Vui ghê.
    Mưa đẹp quá!
    Từng giọt, từng giọt rớt xuống thật nhẹ nhàng. Bầu trời trong cơn mưa thật u ám nhưng khi cơn mưa qua đi nắng lên, bầu trời lại về với vẻ đẹp thường khi của nó.
    Mưa rớt rơi từng giọt trên chiếc lá non, rồi vỡ oà ra.
    Mưa rơi, rơi nhẹ nhẹ ướt đẫm bờ vai người lữ khách lỡ đường.
    Mưa rơi, làm cho bầu không khí nóng bức như tan ra. Mọi người bước vội vã hơn.
    Mưa rơi, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Mưa cho bữa cơm gia đình ấm áp hơn.
    Mưa làm cho hai người đang yêu, thêm yêu nhau thật nhiều.
    Mưa làm cho những ai đang xa nhau thấy nhớ nhau nhiều hơn.
    Mưa khiến cho những ai đang đau vì chuỵên tình cảm càng thấm thía nỗi đau nhiều hơn.
    Mưa cho những kỉ niệm quay về. Mưa cho cho mọi nỗi đau phôi phai.
    Mưa, mưa mưa.....................
    Thích ghê, nhưng mỗi khi mưa lại bịnh. Quanh năm, suốt tháng nghĩa vụ bịnh của mình không hết thì phải.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn làm tốt công việc của mình không dành dật với người nào hết cũng không được yên. Mình có đụng chạm đến ai đâu?
    Cỡ nào cùng muốn dồn mình vào chỗ chết cả. Ừh, cỡ nào cũng chết thôi khỏi phải mắc công chi. Chẳng muốn làm bất kì cái gì nữa. Những gì mình làm cũng vậy làm chi cho cực thân chứ.
    Làm nhưng để trên đây cho ai có cần thì dùng. Vì dẫu sao đến cuối cùng mình cũng muốn mình chết, cỡ nào cũng muốn mình biến khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Chẳng có gì để nói cả.
    Chán nản thật. Không nói được nổi nữa rồi. Mấy người muốn danh, mình đã né để cho mọi người có danh.
    Mấy người muốn lợi cũng né cho mấy người rồi.
    Giờ để cho tôi chút đất sống chứ. Tôi chỉ muốn đảm bảo công việc thường ngày của mình thôi, có giành gì của mấy người đâu? Nếu tôi giành giật còn có cái để nói, đằng này tôi có đụng chạm vào lợi ích hay quyền hạn gì đâu.
    Ai muốn lớn thì cứ làm chứ, sao còn ép người khác đến đường cùng vậy? Không thể nói được nổi nữa.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn no quá, buồn ngủ. Dẫu sao cũng bình yên được rồi. Đời ko cần gì nhiều chỉ mong bình yên.
    Trưa tính qua chọc anh cho đỡ buồn ngủ nhưng lại thôi. Mắc công, mắc công lại ầm ĩ mệt.
    Buồn ngủ quá. Hôm nay còn nhiều thứ để coi.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thôi dẹt hết buồn bực đi, quên nó đi. Cười vui vẻ cho đời vui lên chứ nhỉ. Mình còn nhiều việc quá mà cố gắng cũng chỉ được ít à. Cứ buồn bã, bực bội hoài không có sức để làm việc nữa. Thực ra cũng chẳng có gì. Đã nói bỏ đi những quan niệm- nhìn nhận của cá nhân rồi mà. Nếu mình còn nghĩ chẳng lý mình ích kỉ đến thế sao nhỉ?
    Dẫu sao mình cũng vẫn phải sống.
    Trời đang mưa, mưa lớn lắm. Mưa rơi hoài hoài. Khi mùa mưa đến con người ta cũng mang nhiều tâm sự hơn.
    Mưa rồi. Chúc cho những ai đang yêu- sẽ yêu nhau nhiều hơn.
    Những ai mất, hay chưa có tình yêu sẽ tìm thấy tình yêu của mình.
    Mình cũng giống con điên thật. Tính tình vẫn như ngày nào, sáng nắng rồi chiều lại mưa. Xem ra từ khi ra trường THPT đến giờ mình không có gì thay đổi cả. Vẫn như ngày nào. Mình thì cảm thấy như thế này rất thoải mái nhưng mẹ cứ bảo "không biết đến khi nào lớn lên." Lớn làm chi nhỉ, lớn nhiêu đó đủ rồi.
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hi, giống mình thế , nhưng cái chỗ vàng vàng ý, Juri nói thiệt hông đó . Đôi lúc, giật mình, nhìn lại vì vẫn chưa thay đổi nhiều, Cũng có thể chính mình không cảm nhận được sự thay đổi của mình. Nhưng nói chung là đợt này mình cũng đỡ thảng thốt hơn xưa rồi.. (hic, cứ xưng mình ngôi 1, mình ngôi 3 loạn hết cả lên rồi ).
    Đọc bài trên nữa của Juri nghe buồn quá.
    May mà bài trên thì lại đỡ rồi
    Juri thử đi Vũng Tàu khoảng 2,3 ngày xem, tắm biển, nhảy sóng nhiều vào, biết đâu mọi chuyện sẽ khá hơn... Hãy thu xếp cv, cái đó sẽ có ích hơn cho Juri đấy
    Từ Tp.HCM ra VT chắc cũng nhanh thôi nhỉ
    Chờ 1 ngày thật mới của J.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

Chia sẻ trang này