1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hít thật sâu và giải quyết vấn đề chính trước mắt. Càng thấy để lâu vừa ấm ức, vừa khó chịu cho bản thân, cho người khác. Cái nhọt cần được lấy đi chứ lâu ngày lan sang vết thương khác mất
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình vẫn theo dõi mà, chỉ là thời gian trước quá mệt mỏi để nói lên 1 điều gì đó thôi, vả lại, thời gian trước J. cũng có vẻ đỡ hơn rồi mà
    Khổ nhỉ, J. bị xe tông à. Còn mình, nhớ, cái tối hôm ấy - ngày bắt đầu 1 chuỗi vô hồn của mình, mình đi đường, còn đâm vào đuôi 1 cái Innova cơ - ngơ ngẩn đến kỳ lạ. May, hôm đấy chủ xe do cũng phanh hơi gấp 1 chút + mình cũng phanh kịp, nên đuôi xe đó chỉ bị móp tý tẹo, xong 2 xe lại đi luôn... Nguy thật
    Mệt mỏi và chán chường, nó là hệ lụy của nhiều yếu tố. Không có gì là tự nhiên sinh ra cả. Mình chỉ biết rằng, mọi thứ sẽ qua, vậy thôi... Như mình 1 tuần trước đây cũng vậy . Dần dần, mọi thứ sẽ lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó, J. nhỉ
    Bonne chance....
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu bằng một quả bỏng bô. Vậy là 1 tháng bỏng 2 lần Chán kinh. Rát dã man tàn bạo
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua vì Juri đang giận một người, biết rõ điều này thật ngớ ngẩn khi giận người đó nhưng Juri đã và đang rất giận người đó. Người đó quá đáng với Juri lắm. Chịu ko được. Hết người yêu người đó, rồi đến người đó.
    Một con người đáng ghét, đáng ghét đến mức độ cao nhất của đáng ghét.
    Ừh không biết nhau chi hết, chẳng là gì cả nên vậy. Kẻ xa. Một lời nói ừh anh không thích món này có chết không cơ chứ.............
    Juri đã thuộc tuýp người không nói. Juri có thể im lặng một năm trời luôn bạn à nhưng có lẽ chưa bao giờ phải như vậy cả.........
    Ức muốn khóc luôn. Nghẹn đắng cổ. Người ta đâu coi mình là cái gì nên mới làm thế. Ừh, chẳng là gì cả mà........
    Chán quá bạn ơi.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vậy J. kiếm chỗ nào đó yên tĩnh + vắng vẻ khóc cho thật thỏa đi, khóc xong cũng khá mệt, đỡ phải nghĩ đến chuyện tạm thời trước mắt đấy
    Còn cái cảm giác bị coi là con số 0 đó, mình nghĩ mình cũng cảm nhận được, nhưng giờ ở mức độ man mác thôi , k như J., dẫu sao J. cũng đã sâu nặng quá mà . Nhưng...sau này, nếu có dịp nhìn lại, chắc chắn J. sẽ có những suy nghĩ khác và sẽ thấy buồn cười + lạ rằng vì sao ngày đó bản thân mình lại thế chứ, nhỉ
    Uhm, chiều nay cơ quan mất nước, 2 sếp thì đi vắng, hồ sơ thì giải quyết được tầm 90% rồi nên mình cũng nhẹ bớt, lang thang các box được. Nói chung, khi có chuyện, khi có sức ép, bao giờ chúng ta cũng bị căng thẳng, mệt mỏi và chán nản hơn. Quan trọng là, ai có may mắn hay không thôi, vì khi đó chúng ta sẽ được chia sẻ những nỗi buồn, hoặc được đem lại những niềm vui để được thanh thản hơn
    Mình biết J. không tin vào sự may mắn, nhưng nó là thế đấy. Mọi thứ, ranh giới mong mang lắm.
    Xin nghỉ 1,2 hôm đi J. ạ , đi đâu và làm gì đó cho thoải mái nhé, J. vẫn bị ảnh hưởng của chuyện đó nhiều quá, mệt lắm
    2 Mbé: hơ, cậu vào đây rồi đấy hở, mà sao chữ ký toàn tiếng P'' thế kia, chắc cũng siêu đấy, từ giờ tớ chắc tớ k bồi ngoại ngữ vào nữa mất
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri muốn nghỉ nhưng không được bạn à. Công việc chất núi núi núi, giờ thiệt tình Juri chỉ muốn quẳng hết mọi thứ đi mà thôi. Sao bạn biết Juri không tin vào sự may mắn vậy???? hỏi thiệt đó? Từ trước đến giờ ít ai hiểu Juri như thế cả (hầu như là không ai).
    Juri không có sao cả chỉ bực dọc chút xíu xiu thôi. Juri sẽ không bị ảnh hưởng nữa đâu, phải luyện cho quen mà.
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu trong tuần này nhất định phải làm 20 bản tin trong một ngày và làm hai bài lớn.
    Mình khó chịu với nhỏ Nguyệt lắm rồi. Điên lên thực sự rồi đó.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này